Đức Tổng Giám Mục Paris bắt đầu bài giảng trong Thánh Lễ nữa đêm bằng cách nêu lên “những nạn nhân của xã hội chúng ta đang sống” và kêu gọi mọi người hãy vượt lên trên cám dỗ là “mạnh ai nấy sống” hầu để cho mọi người có thể tìm được một chổ sống xứng đáng với phẩm giá trong xã hội chúng ta.”
“Năm 2007 sẽ một năm rất quan trọng cho xứ sở của chúng ta, trước tiên chúng ta phải vượt lên trên cám dỗ “mạnh ai nấy lo cho mình” và ngài hy vọng trong kỳ bầu cử sắp đến là thời gian để suy tư và lựa chọn.”. Đức Tổng Giám Mục André Vingt-Trois đặt câu hỏi: “Chúng ta ước muốn một xã hội như thế nào cho thế hệ sắp tới?”
Trong những ngày này người ta nói nhiều về những người vô gia cư sống bên hè phố. Tôi hy vọng sự chú tâm bất thình lình với hứng khởi giúp đỡ thật sự những kẻ bần cùng đó chứ không phải là lợi dụng sự khốn khổ của những người này trong mục tiêu chính trị.”vào thời kỳ sắp có cuộc bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội.
Trước tiên “sự khốn khổ tình cảm và luân lý” là nguyên nhân đưa đến “những tình trạng thất vọng chán chường”, ngài nhắc nhở đến trách nhiệm của những người có lý trí không chỉ dừng lại trong việc bầu cử”, nhưng hy vọng sự thành tâm chấp nhận “xét lại cách thức và nếp sống của mình mỗi ngày.”
“Chúng ta có bằng lòng với những khốn khổ của nhân loại được trình chiếu trên màn ảnh của chúng ta, làm xúc động tình cảm của chúng ta, gợi lên lòng quảng đại của chúng ta và cứ như thể trôi qua chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng thay đổi nếp sống của chúng ta để mọi người có thể có được một chổ đứng xứng đáng trong xã hội chúng ta không? Đức Tổng Giám Mục “kêu gọi mọi người “đặt lại cuộc sống trong ý nghĩa một nếp sống hợp lý và công bình”.
Một điều bất thường đã xẩy ra trong nhà Thờ Notre Dame de Paris, là cử tọa đã vổ tay tán thưởng bài giảng của ngài. Hàng ngàn giáo dân đã đến tham dự Thánh Lễ nữa đêm đầy chật nhà thờ.
Trong đêm trước lễ Noel, trong cuộc phỏng vấn của báo “Le Parisien”, Đức André Vingt-Trois đã đặt câu hỏi này rồi: “Mỗi người chúng ta nên tự hỏi là chúng ta phải làm gì để giúp đỡ những kẻ khốn cùng, đặt biệt là những kẻ vô gia cư không nơi trú ngụ.
Có một số đông sống trên hè phố Paris, khoảng chừng 100,000 người, điều này chứng tỏ một xã hội giàu có chưa chắc là một xã hội biết chia sẻ sự giàu có. “Người ta không thể vượt lên thảm kịch này với sự trợ cấp xã hội của chính phủ. Mỗi người hãy tự hỏi là mình có thể làm gì để giúp đỡ cho những kẻ khốn cùng này.” (Tin của Giáo Phận Paris)
“Năm 2007 sẽ một năm rất quan trọng cho xứ sở của chúng ta, trước tiên chúng ta phải vượt lên trên cám dỗ “mạnh ai nấy lo cho mình” và ngài hy vọng trong kỳ bầu cử sắp đến là thời gian để suy tư và lựa chọn.”. Đức Tổng Giám Mục André Vingt-Trois đặt câu hỏi: “Chúng ta ước muốn một xã hội như thế nào cho thế hệ sắp tới?”
Trong những ngày này người ta nói nhiều về những người vô gia cư sống bên hè phố. Tôi hy vọng sự chú tâm bất thình lình với hứng khởi giúp đỡ thật sự những kẻ bần cùng đó chứ không phải là lợi dụng sự khốn khổ của những người này trong mục tiêu chính trị.”vào thời kỳ sắp có cuộc bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội.
Trước tiên “sự khốn khổ tình cảm và luân lý” là nguyên nhân đưa đến “những tình trạng thất vọng chán chường”, ngài nhắc nhở đến trách nhiệm của những người có lý trí không chỉ dừng lại trong việc bầu cử”, nhưng hy vọng sự thành tâm chấp nhận “xét lại cách thức và nếp sống của mình mỗi ngày.”
“Chúng ta có bằng lòng với những khốn khổ của nhân loại được trình chiếu trên màn ảnh của chúng ta, làm xúc động tình cảm của chúng ta, gợi lên lòng quảng đại của chúng ta và cứ như thể trôi qua chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng thay đổi nếp sống của chúng ta để mọi người có thể có được một chổ đứng xứng đáng trong xã hội chúng ta không? Đức Tổng Giám Mục “kêu gọi mọi người “đặt lại cuộc sống trong ý nghĩa một nếp sống hợp lý và công bình”.
Một điều bất thường đã xẩy ra trong nhà Thờ Notre Dame de Paris, là cử tọa đã vổ tay tán thưởng bài giảng của ngài. Hàng ngàn giáo dân đã đến tham dự Thánh Lễ nữa đêm đầy chật nhà thờ.
Trong đêm trước lễ Noel, trong cuộc phỏng vấn của báo “Le Parisien”, Đức André Vingt-Trois đã đặt câu hỏi này rồi: “Mỗi người chúng ta nên tự hỏi là chúng ta phải làm gì để giúp đỡ những kẻ khốn cùng, đặt biệt là những kẻ vô gia cư không nơi trú ngụ.
Có một số đông sống trên hè phố Paris, khoảng chừng 100,000 người, điều này chứng tỏ một xã hội giàu có chưa chắc là một xã hội biết chia sẻ sự giàu có. “Người ta không thể vượt lên thảm kịch này với sự trợ cấp xã hội của chính phủ. Mỗi người hãy tự hỏi là mình có thể làm gì để giúp đỡ cho những kẻ khốn cùng này.” (Tin của Giáo Phận Paris)