Hàng triệu người đã tập trung tại Sydney Harbour để chào đón năm mới 2007 với cuộc bắn pháo bông được cho là lớn nhất trong lịch sử 75 năm qua của cầu Sydney Harbour. Hơn 3 tấn pháo bông đã được bắn lên sáng rực bầu trời trong khi chuông nhà thờ đổ dồn báo hiệu một Năm Mới và cầu chúc cho đất nước được thịnh vượng.
Năm Cũ 2006 đã được tiễn đưa với những tin tức dồn dập về các vụ bạo động đang diễn ra tại Thái Lan với hàng loạt những vụ nổ kinh hồn làm rung chuyển thành phố Bangkok.Tại Tân Tây Lan, nơi đón giao thừa 2 giờ sớm hơn Sydney, một cơn lạnh đột ngột với mưa lớn đã làm cho việc chào đón giao thừa khó khăn hơn dự liệu.
Tại Phi Luật Tân, trong thông điệp Năm Mới, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng Giám Mục Manila kêu gọi người dân thủ đô Phi Luật Tân quảng đại trong các công việc bác ái và bước theo con đường các môn đệ Chúa để hiệp nhất với nhau ngõ hầu đạt đến một nền hòa bình lâu dài.
Trong thông điệp, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng quốc gia “cần nhìn về phía trước, nhìn về năm mới, như một thách đố và đừng coi như một so sánh với quá khứ như một chuỗi các biến cố, trong đó hầu hết là bi đát”.
Mỗi năm mới “được hình thành từ những cơ hội trong đó chúng ta khởi động lại, trong đó chúng ta nắm tay nhau cho một ước vọng chung – chia sẻ bởi cả người giàu lẫn người nghèo – để đạy đến một cộng đoàn tốt hơn và đoàn kết hơn các các công dân và các tín hữu của các tôn giáo”.
Lặp lại sứ điệp Giáng Sinh, Đức Tổng Giám Mục mời gọi dân chúng cầu nguyện cho hòa bình và cho sự đoàn kết dân tộc trong những ngày đang diễn ra các cuộc biểu tình phản đối. Theo Đức Hồng Y, con đường duy nhất để đạt đến một mục tiêu là chia sẻ mục tiêu ấy với những người khác.
Tiến bộ của quốc gia “không phải chỉ là vấn đề bàn cải hay chạy đua. Các nước đã vượt qua biên giới sự nghèo đói cho chúng ta thấy rằng giá của hiệp nhất và tiến bộ là kỷ luật và hy sinh”.