Thời gian là của Chúa.

Con vẫn biết thời gian là của Chúa
Từ nguyên thuỷ cho đến tận cùng
Vũ trụ này do Thiên ý tác tạo nên
Nhiều lúc vô tình con đã lãng quên
Cứ nghĩ thời gian là riêng tư tuỳ thích

Đi shopping lượn cùng khắp nẻo
Chẳng mua gì, hàng hiệu cuốn hút con
Cả buổi trời chỉ tay sờ, đưa mắt ngắm
Dẫu về không con vẫn thấy thoả lòng

Xem tivi, mê mải kênh này đài khác
Rồi phim bộ từng chồng, cả xấp DVD
Có những hôm rảnh rỗi chẳng làm gì
Con xem phim, mất hồn vào trong đó

Vào internet càng ngồi chết dí
Bên giàn máy PC cửa ngõ loài người
Con hẹn hò tìm người chat chuyện
Chẳng thèm ăn uống, chẳng buồn chơi

Ôi! Lạy Chúa xin soi lòng mở trí
Cho lòng con biết quí đến thời gian
Là hồng ân Thiên Chúa gởi cho con

Con xin lỗi Chúa vì những lần đi lễ
Chỉ một giờ thôi con đã thấy lâu
Chỉ một giờ thôi trong Ân thánh nhiệm mầu
Con không hiểu và cố tình không hiểu

Con xin lỗi Chúa, những giờ tĩnh nguyện
Con ngồi đó mà lòng trí đâu đâu
Chẳng nghĩ rằng nơi Thánh Thể nhiệm mầu
Chúa đang chờ đang mong con từng chút

Ôi! Lạy Chúa xin soi lòng mở trí
Cho con biết rằng một phút tĩnh nguyện riêng
Là trăm năm hạnh phúc chốn Thiên đàng
Một giờ trong Thánh lễ với lòng sốt mến
Là ngàn năm bên Chúa giữa các Thiên Thần
Một đời trong kinh cầu dâng Chúa
Là đời đời trong cõi phúc vĩnh hằng.