Vatican - Trưa ngày 2/2/2007, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã cử hành thánh lễ an táng cho Đức Hồng Y Antonio Maria Javierre Ortas S.D.B., cố vấn của bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Đức Hồng Y Javierre Ortas, người Tây Ban Nha, đã qua đời tại Rôma một ngày trước đó, hôm 1/2/2007, vài tuần trước sinh nhật thứ 86 của ngài.

Thánh lễ an táng ĐHY Javierre Ortas
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng đức cố Hồng Y, trong khi noi gương Thánh Don Bosco, đã muốn sống ơn gọi Salêsiêng trong sự giao tiếp trực tiếp với người trẻ, trong các miền truyền giáo, nhưng Chúa Quan Phòng đã gọi ngài vào các nhiệm vụ khác. Do đó, ngài đã trở nên tông đồ trong các trường đại học, và tại giáo triều Rôma. Trong cương vị nào, ngài cũng không bỏ lỡ dịp may để theo đuổi các hoạt động nhiệt thành trong lãnh vực thần học và văn hóa. Trong khi làm tuyên úy cho các trường đại học, ngài đã linh hoạt giới sinh viên, các giáo sư và các tu sĩ. Sự phục vụ của ngài cho Giáo Hội luôn luôn trung tín, quảng đại, hăng hái và thân ái với mọi người.

Đức Thánh Cha ghi nhận “Đức Hồng Y Javierre Ortas muốn đời sống cá nhân của ngài và sứ vụ của ngài trong giáo hội là một sứ điệp hy vọng. Qua các tác vụ tông đồ của ngài, noi theo gương thánh Don Bosco, ngài muốn thông truyền với mọi người rằng Chúa Kitô luôn hiện diện với chúng ta. Ngài, người con của miền đất Thánh Têrêxa và Thánh Gioan Thánh Giá, đã thường xuyên cầu nguyện trong tâm hồn 'Nada te turbe, / nada te espante. / Quien a Dios tiene / nada le falta /. .. / Solo Dios basta'”

“Như một người con xứng đáng của thánh Don Bosco, Đức Hồng Y đã rất tôn sùng Đức Mẹ, Đấng mà ngài yêu mến và tôn thờ như Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngài luôn muốn bắt chước sự phục vụ âm thầm và quảng đại của Đức Mẹ, 'Ancilla Domini.' Ngài đã ‘nhẹ nhàng’ từ bỏ các chức trách như bộ trưởng bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích để dâng hiến cho một chức trách khác mà ta không bao giờ được từ bỏ: đó là cầu nguyện”.