Hồn Tôi Dâng cho Thiên Chúa
Xác Tôi Hiến Cho Tổ Quốc
.

(Portland-Oregon) -- Thứ bảy ngày 24 tháng 2 năm 2007 vào lúc 9 giờ sáng, Cộng đồng công giáo Việt Nam tại thành phố Portland thuộc tiểu bang Oregon đã cùng với anh chị em quân nhân thuộc Liên Đoàn Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ, tổ chức thánh lễ cầu nguyện và an táng cho cố Trung Sĩ Nguyễn Ngọc Long vừa anh dũng hy sinh tại chiến trường A-Phú-Hãn.

Mặc dù trời mưa to, gió lạnh, nhưng để tỏ lòng kính trọng và yêu thương nhiều giáo dân đã đến Nhà thờ Đức Mẹ La vang để hiệp dâng thánh lễ cấu nguyện cho linh hồn Phê rô Nguyễn Ngọc Long sớm vào hưởng phúc bình an trên Nước Trời, đồng thời cũng chia sẽ nỗi niềm thương tiếc với gia đình anh.

Trong thánh lễ này chúng tôi cũng nhận thấy có sự hiện diện của Ông Ted Kulongoski Thống đốc tiểu bang Oregon, Thiêú tướng Raymond
Rees tham mưu trưởng Liên Đoàn Vệ Binh Quốc Gia tiểu bang Oregon và rất đông anh chị em quân nhân cùng đơn vị với anh đã đến cầu nguyện và tiễn biệt anh lần cuối cùng, ngoài ra chúng tôi cũng ghi nhận có sự hiện diện của toán Lễ Nghi Quân Cách với súng trường cầm tay trong thế chào nghiêm chỉnh suốt thời gian hành lễ.

Linh mục Phạm Văn Ninh chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang với quý linh mục phụ tá Nguyễn Đức Hậu, Vũ Hoàng Phúc và linh mục Richard Sirianni tuyên uý của Liên Đoàn Vệ Binh Quôc Gia đã cùng nhau hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện và an táng cho anh Phêrô Nguyễn Ngọc Long.

Ông Thống đốc tiểu bang, Thiếu tướng Tham mưu trưởng và Linh mục tuyên uý đã lần lượt ca ngợi sự hy sinh cao cả của anh Nguyễn Ngọc Long để bảo vệ cho Lý tưởng Tự do và Hòa Bình của Thế giới, đặc biệt cho chúng ta có được những ngày tháng an vui hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu, trong khi những người lính trẻ như anh Long lại tình nguyện tòng quân giết giặc nơi tiền đồn xa xôi đầy gian nan nguy hiễm, quý vị trên cũng ngõ lời chia buồn đến gia đình anh Long,
Anh ra đi khi tuổi đời còn son trẻ, để laị Cha già, mẹ yếu với các em chưa trưởng thành, hoàn cảnh gia đình anh thật đáng thương tâm, chúng tôi cũng được biết thêm Anh Nguyễn Ngọc Long là người Mỹ gốc Việt đầu tiên của tiểu bang Oregon hy sinh tại chiến trường Trung Đông.

Sau thánh lễ cầu nguyện va nghi thức an táng, mọi người đã cùng nhau tiễn đưa linh cữu Anh Phêrô Nguyễn Ngọc Long đến nơi an nghĩ cuối cùng, đó là nghĩa trang quốc gia Willamette National Cemetery.

Trung Úy Long
Tại đây, Lễ tìễn biệt được thực hiện theo nghi thức quân đội, vị linh mục tuyên úy hướng dẫn mọi người cầu nguyện cho người ra đi, trong khi Thống đốc tiểu bang và Thiếu tướng Tham Mưu Trưởng trao Cờ Quốc Gia Hoa Kỳ và Bảng Tuyên Dương Vị Quốc Vong Thân cho gia đình, 21 phát súng được bắn lên để tiễn chào vĩnh biệt anh hoà lẫn với tiếng kèn bi ai “ Anh Quân đội, tội chưa tề, tội chưa tề, tội chưa tề”
Nghe thật não nùng đâỳ thương cãm.

Đời người tựa thoáng mây bay
Sinh ly tử biệt trong tay Chúa Trời
Nguyện lòng thương Chúa cao vời
Đem anh về cõi đờI đờI phúc vinh