Trước việc công bố ngày 2/4/2007 là ngày chấm dứt giai đoạn điều tra cấp giáo phận về án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cựu thư ký của ngài,
Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz của tổng giáo phận Krakôvia, Ba Lan tiết lộ rằng theo đánh giá của ngài bí quyết để Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giành được sự yêu mến rộng rãi của nhiều người trên thế giới là tình yêu của ngài dành cho con người và cho sự vĩnh cửu.
“Làm sao chúng ta cắt nghĩa được những hàng dài người xếp hàng mỗi ngày trước ngôi mộ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Những người này không đến để viếng thăm một người đã chết, họ đến để gặp vị Giáo Hoàng, để suy tư sâu xa hơn về sứ điệp ngài để lại cho chúng ta, để đón nhận điều gì đó nơi ngài”. Đức Hồng Y đã nhận định trên làn sóng điện của Radio Vatican như trên hôm 15/3/2007.
“Nếu ta có thể dùng một chữ thôi để nói về bí quyết của tất cả điều này thì đó là chữ tình yêu, tình yêu không qua đi với cái chết. Tình yêu ở lại nơi đây. Tình yêu của Đức Giáo Hoàng dành cho con người: nơi con người ngài luôn nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa; và tình yêu dành cho sự vĩnh cửu. Đồng thời tình yêu của con người dành cho Đức Giáo Hoàng cũng vẫn còn đó, đặc biệt nơi giới trẻ, những người ngài luôn yêu thương. Đó là một mầu nhiệm, đó là đức tin của chúng ta”.
Khi được hỏi Đức Hồng Y có nghĩ rằng chiều kích tinh thần của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là “tính cách mạnh mẽ trong cá tính của ngài”, Đức Hồng Y cho biết: “Chắc chắn là như thế. Sức mạnh lớn nhất của ngài, đặc biệt là khi sức mạnh thể lý đã suy tàn, chính là sức mạnh tinh thần, một sức mạnh đến từ sự hiệp thông với Thiên Chúa. Trong suốt đời ngài, ngài kiếm tìm Thiên Chúa và ngài có diễm phúc khám phá ra được sức mạnh của lời cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng những người trẻ đang tìm kiếm Thiên Chúa, và họ gặp thấy nơi Đức Thánh Cha điều mà nhân loại ngày nay tìm kiếm, vì ngài kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa”.
“Ngày nay chúng ta còn nghe vang vọng những lời kêu gào trong thánh lễ an táng của ngài: ‘Santo Subito’ (hãy phong thánh cho ngài ngay). Con người không muốn quên lãng ngài và họ muốn gần gũi ngài hơn nữa, khi ngài được tôn vinh trên bàn thờ. Đây thực sự là một hiện tượng ta có thấy nhãn tiền và không phôi pha”.
Đức Đương Kim Tổng Giám Mục Krakôvia cũng gợi lại những nhân đức anh hùng mà Đức Thánh Cha đã thể hiện khi chịu đựng những đau đớn vào cuối đời. “Tôi ở bên cạnh ngài. Ngài dâng hiến chính ngài, ngài cho đi toàn bộ con người của ngài cho tha nhân. Nhưng Chúa Quan Phòng đã thấy trước Thánh Giá này, Thánh Giá mà Đức Thánh Cha đã vác một cách gương mẫu”.
Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz của tổng giáo phận Krakôvia, Ba Lan tiết lộ rằng theo đánh giá của ngài bí quyết để Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giành được sự yêu mến rộng rãi của nhiều người trên thế giới là tình yêu của ngài dành cho con người và cho sự vĩnh cửu.![]() |
| ĐGH Gioan Phaolô II và ĐHY Stanislaw Dziwisz |
“Nếu ta có thể dùng một chữ thôi để nói về bí quyết của tất cả điều này thì đó là chữ tình yêu, tình yêu không qua đi với cái chết. Tình yêu ở lại nơi đây. Tình yêu của Đức Giáo Hoàng dành cho con người: nơi con người ngài luôn nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa; và tình yêu dành cho sự vĩnh cửu. Đồng thời tình yêu của con người dành cho Đức Giáo Hoàng cũng vẫn còn đó, đặc biệt nơi giới trẻ, những người ngài luôn yêu thương. Đó là một mầu nhiệm, đó là đức tin của chúng ta”.
Khi được hỏi Đức Hồng Y có nghĩ rằng chiều kích tinh thần của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là “tính cách mạnh mẽ trong cá tính của ngài”, Đức Hồng Y cho biết: “Chắc chắn là như thế. Sức mạnh lớn nhất của ngài, đặc biệt là khi sức mạnh thể lý đã suy tàn, chính là sức mạnh tinh thần, một sức mạnh đến từ sự hiệp thông với Thiên Chúa. Trong suốt đời ngài, ngài kiếm tìm Thiên Chúa và ngài có diễm phúc khám phá ra được sức mạnh của lời cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng những người trẻ đang tìm kiếm Thiên Chúa, và họ gặp thấy nơi Đức Thánh Cha điều mà nhân loại ngày nay tìm kiếm, vì ngài kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa”.
“Ngày nay chúng ta còn nghe vang vọng những lời kêu gào trong thánh lễ an táng của ngài: ‘Santo Subito’ (hãy phong thánh cho ngài ngay). Con người không muốn quên lãng ngài và họ muốn gần gũi ngài hơn nữa, khi ngài được tôn vinh trên bàn thờ. Đây thực sự là một hiện tượng ta có thấy nhãn tiền và không phôi pha”.
Đức Đương Kim Tổng Giám Mục Krakôvia cũng gợi lại những nhân đức anh hùng mà Đức Thánh Cha đã thể hiện khi chịu đựng những đau đớn vào cuối đời. “Tôi ở bên cạnh ngài. Ngài dâng hiến chính ngài, ngài cho đi toàn bộ con người của ngài cho tha nhân. Nhưng Chúa Quan Phòng đã thấy trước Thánh Giá này, Thánh Giá mà Đức Thánh Cha đã vác một cách gương mẫu”.
