Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Mùa Chay tại Nam Dương
(VietCatholicNews 17/03/2007)

JAKARTA (UCAN) – Cuộc vận động hành động trong mùa Chay toàn quốc năm 2007 của các giám mục Indonesia kêu gọi các tín hữu Công giáo Indonesia sống đời sống Công giáo đích thực trong quan hệ với người khác, một đề nghị được một số giám mục đưa ra cho giáo phận của mình.

Sống Đời sống Công giáo Đích thực trong Quan hệ Xã hội là chủ đề mùa Chay năm nay, chủ đề thứ nhất trong cuộc vận động 5 năm thúc đẩy các giá trị Công giáo trong các khía cạnh khác nhau của đời thường. Chủ đề trong các năm tới lần lượt sẽ là môi trường, quan hệ liên tôn, gia đình và vào năm 2011 sẽ là chủ đề phát triển đầy đủ khả năng của mình.

Ủy ban Phát triển Kinh tế-Xã hội của các giám mục đưa ra chương trình chung 5 năm và gởi hướng dẫn đến tất cả các giáo phận, đề nghị mỗi giáo phận triển khai chương trình mùa Chay riêng dựa trên những hướng dẫn này.

Thông điệp mùa Chay của các lãnh đạo giáo phận Bandung, Purwokerto và Ruteng cũng như tổng giáo phận Kupang chọn chủ đề toàn quốc cho tín hữu của mình.

Trong thư mục vụ, linh mục dòng Crosier là Markus Priyo Kushardjono, giám quản giáo phận Bandung, kêu gọi người Công giáo thống hối, "bởi vì Indonesia giàu có và đất đai màu mỡ nhưng dân chúng thì nghèo đói".

Theo số liệu thống kê hồi tháng 3-2006, ngài viết, 49% dân số Indonesia (108,78 triệu người) nghèo đói, và 2,3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị trương bụng vì đói và suy dinh dưỡng. Ngài trích dẫn việc gây tổn hại cho hệ sinh thái, nạn thất nghiệp cao và việc phát triển nhanh chóng các trung tâm mua sắm và các cửa hàng thức ăn nhanh nằm trong số các nguyên nhân gây ra các vấn đề này.

"Việc gây tổn hại cho hệ sinh thái do tham lam đã gây tổn thất lớn qua các trận lũ lụt, lở đất, hạn hán, hỏa hoạn, và hủy hoại rừng tự nhiên và đất canh tác", cha Kushardjono viết trong thư được đọc trong các giáo xứ của giáo phận hôm 17 và 18 tháng Hai. Thành phố Badung, thủ phủ tỉnh Tây Java, cách Jakarta khoảng 130 km về phía đông nam.

Vị linh mục giám quản nói thêm, việc mở rộng các trung tâm mua sắm và cửa hàng thức ăn nhanh, vì lợi ích của một nhóm người có xu hướng theo chủ nghĩa hưởng thụ và cá nhân, làm tăng thêm khoảng cách giữa giàu và nghèo.

Cha Kushardjono nói, không nghĩ mình cũng có thể là một phần trong vấn đề trước, nên người ta lại đổ lỗi cho chính sách và quy định của nhà nước, các tổ chức từ thiện, còn tệ hại hơn là những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài kêu gọi các tín hữu Công giáo Badung: "Vì thế chúng ta hãy khiêm tốn mà thống hối".

Đức Giám mục Julianus Sunarka của Puewokerto thảo luận về đời sống Công giáo đích thực với mặt xây dựng tình huynh đệ trong xã hội dựa trên Phúc Âm và khát vọng tìm kiếm hòa bình và tự do chung của người dân. Ngài dẫn lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Thánh Luca: "Mẹ ta và anh em ta là những người nghe lời Chúa và đem ra thực hành".

Đức cha Sunarka viết: "Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách xây dựng tình anh em đích thực qua đức tin, hy vọng và tình yêu". Ngài kêu gọi các tín hữu thay đổi đời sống và tránh xa bảy mối tội đầu là ghen tuông, mê ăn uống, hà tiện, dâm ô, kiêu ngạo, lười biếng và giận hờn", nếu không tình anh em sẽ bị đe dọa và quốc gia sẽ bị chia rẽ. Thư của ngài được đọc trong các Thánh lễ hôm 18-2 tại các nhà thờ của giáo phận đặt trụ sở ở Purwokerto, cách Jakarta 270 km về phía đông nam.

Đức Giám mục dòng Ngôi Lời Eduardus Sangsun của Ruteng kêu gọi các tín hữu Công giáo suy nghĩ về cách ăn chay trong thư mục vụ của ngài. "Ăn chay đúng cách đó là tự kiềm chế bản thân. Ăn chay với ý muốn hối tiếc và ăn năn thật sự, thay đổi cách sống và gần gũi Thiên Chúa và tha nhân hơn", ngài giải thích trong thư được đọc tại các nhà thờ địa phương trong các Thánh lễ hôm 25-2.

"Mùa chay là thời gian tốt nhất để những người làm việc trong các cơ quan nhà nước" thay đổi hành vi xấu của mình, ngài đề nghị và viện dẫn "tham nhũng, lạm dụng quyền hành, bóc lột, và các việc làm không thúc đẩy lợi ích chung khác". Ruteng, nằm trên đảo Flores nơi có đa số người Công giáo, cách Jakarta 1.510 km về phía đông.

Ở phía tây nam Flores trên đảo Timor, Đức Tổng Giám mục Petrus Turang của Kupang cũng thảo luận chủ đề mùa Chay về ăn chay. Ăn chay theo Kitô giáo khuyến khích phục vụ và xây dựng tình huynh đệ, vị giám chức viết trong thư của ngài, được đọc trong các nhà thờ hôm 18-2.

Ngài kêu gọi giáo dân gạt bỏ tất cả các tiện nghi trong mùa Chay để tỏ dấu hiệu thay đổi đời sống đức tin. "Cần thể hiện sự thay đổi này với quyết tâm xây dựng một môi trường xã hội huynh đệ, hòa hợp và hiểu biết nhau", ngài viết.

Ngài giải thích: "Về cơ bản, mỗi người có một chiều kích xã hội và ai cũng tìm kiếm ý nghĩa và mục đích của đời mình". Nhấn mạnh đến nhu cầu hợp tác liên tôn, ngài nhắc nhở các tín hữu rằng "sự khác nhau về tín ngưỡng phản ánh chúng ta chung sống tốt đẹp".

Trong khi đó, trong thư mục vụ mùa Chay, Chúng ta có tạ ơn Chúa không?, Đức Hồng y dòng Tên Julius Darmaatmadja của Jakarta chú trọng đến lễ kỷ niệm 200 năm thành lập tổng giáo phận năm nay. "Chúng ta tạ ơn Chúa bằng cách phục vụ tha nhân", ngài nhấn mạnh trong thư, được đọc tại các nhà thờ trong tổng giáo phận hôm 18-2.

Theo đức hồng y, việc các gia đình Công giáo và những người có cùng lợi ích phục vụ nhau là không khó. "Nhưng không dễ để biết ơn người khác, và tin rằng mọi người đều là kênh chuyển lòng thương xót của Chúa".

Ngài cho biết, Giáo hội sẽ tiếp tục tập trung phục vụ người lao động, và bảo vệ môi trường.

Mùa Chay, khoảng thời gian gồm 40 ngày suy ngẫm về sự thương khó, cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu, bắt đầu vào thứ Tư lễ Tro, ngày 21-2 năm nay.

UCAN