Vatican - Trong điện văn gửi đến Đức Cha Francis X Dilorenzo, Giám Mục giáo phận Richmond, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, viết: “Đức Thánh Cha rất đau buồn về vụ thảm sát tại Đại Học Kỹ Thuật Virginia, ngài yêu cầu tôi chuyển đạt sự đoan chắc về những lời cầu nguyện thành tâm của ngài cho các nạn nhân, gia đình họ và toàn thể cộng đồng đại học sau thảm trạng vô nghĩa lý này. Đức Thánh Cha nguyện xin Thiên Chúa là cha chúng ta an ủi tất cả những người đang than khóc và ban cho họ nghị lực tinh thần để vượt thắng bạo lực bằng sức mạnh của sự tha thứ và tình thương hòa giải”.
Các nguồn tin cảnh sát cho biết lúc 7:15 sáng ngày 16/4, sinh viên Cho Seung Hui, 23 tuổi, người Nam Hàn, sinh viên năm thứ 4 ban Anh Ngữ, đã cầm hai khẩu súng với nhiều băng đạn đột nhập nhà nội trú dành cho 895 sinh viên có tên là West Ambler Johnston, bắn loạn xạ giết chết 2 sinh viên. Gần hai giờ sau đó, y lại sát hại 31 giáo sư và sinh viên tại một lớp học ở khu vực Norris Hall thuộc ngành kỹ sư trước khi tự sát.
Đây là cuộc thảm sát tệ hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cho đến sáng nay, cuộc thảm sát tệ hại nhất diễn ra tại Killeen, Texas vào năm 1991 khi George Hennard lao xe vào một quán cà phê rồi bắn chết 23 người sau đó tự sát.
Cuộc thảm sát gần nhất xảy ra ngày 20/4/1999 tại trường Trung Học Columbine khi hai học sinh bắn chết 12 học sinh khác trước khi tự sát.
Nhận định về vụ thảm sát tệ hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ vừa diễn ra sáng 16/4/2007 tại Trường Đại Học Kỹ Thuật Virginia gây cho 33 sinh viên chết và khoảng 30 sinh viên khác bị thương, Đức Cha Francis X. DiLorenzo, Giám Mục giáo phận Richmond, cho rằng cuộc thảm sát này quá đau buồn. Ngài bày tỏ sự gần gũi tinh thần trong lời cầu nguyện với các sinh viên và gia đình của họ.
Đức Cha nói:
“
Trong giờ phút này ta không thể nào không nghĩ đến biết bao nhiêu năm công lao, yêu thương và chăm sóc mà các bậc cha mẹ đã đổ vào con cái của họ mà giờ đây gẫy đổ hoàn toàn bởi một viên đạn. Thật là quá sức đau lòng”.
Sơ Teresa Volante, nữ tu tuyên úy tại trường đại học này cho biết nhà nguyện Công Giáo tại Trung Tâm Newman đã được mở cửa liên tục để các sinh viên có thể vào cầu nguyện cho những bạn đã qua đời. Vào lúc 7h tối ngày 16/4 đã có một thánh lễ cầu hồn với sự tham dự của đông đảo các sinh viên Công Giáo.
Tại giáo xứ St. Mary, giáo xứ Công Giáo duy nhất trong vùng Blacksburg, cha James Arsenault đã chạy liên tục giữa nhà thương và trường đại học để ban các phép bí tích. Theo yêu cầu của các sinh viên, lúc 5 giờ chiều, ngài cũng đã cử hành thánh lễ cầu hồn tại nhà thờ St. Mary. Bắt đầu từ giữa trưa ngày thứ Hai 16/4, cha Arsenault đã để Mình Thánh Chúa và mở rộng cửa nhà thờ cho các sinh viên đến cầu nguyện.
Sơ Teresa Volante cho biết toàn trường Đại Học Kỹ Thuật Virginia có khoảng 25,000 sinh viên. Trong số đó có từ 800 tới 1000 sinh viên thường xuyên dự lễ tại nhà nguyện Công Giáo Trung Tâm Newman
Các nguồn tin cảnh sát cho biết lúc 7:15 sáng ngày 16/4, sinh viên Cho Seung Hui, 23 tuổi, người Nam Hàn, sinh viên năm thứ 4 ban Anh Ngữ, đã cầm hai khẩu súng với nhiều băng đạn đột nhập nhà nội trú dành cho 895 sinh viên có tên là West Ambler Johnston, bắn loạn xạ giết chết 2 sinh viên. Gần hai giờ sau đó, y lại sát hại 31 giáo sư và sinh viên tại một lớp học ở khu vực Norris Hall thuộc ngành kỹ sư trước khi tự sát.
Đây là cuộc thảm sát tệ hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cho đến sáng nay, cuộc thảm sát tệ hại nhất diễn ra tại Killeen, Texas vào năm 1991 khi George Hennard lao xe vào một quán cà phê rồi bắn chết 23 người sau đó tự sát.
Cuộc thảm sát gần nhất xảy ra ngày 20/4/1999 tại trường Trung Học Columbine khi hai học sinh bắn chết 12 học sinh khác trước khi tự sát.
![]() |
| Đức Cha Francis X. DiLorenzo |
![]() |
| Các sinh viên cầu nguyện tại nhà nguyện Newman |
Đức Cha nói:
“
Trong giờ phút này ta không thể nào không nghĩ đến biết bao nhiêu năm công lao, yêu thương và chăm sóc mà các bậc cha mẹ đã đổ vào con cái của họ mà giờ đây gẫy đổ hoàn toàn bởi một viên đạn. Thật là quá sức đau lòng”.Sơ Teresa Volante, nữ tu tuyên úy tại trường đại học này cho biết nhà nguyện Công Giáo tại Trung Tâm Newman đã được mở cửa liên tục để các sinh viên có thể vào cầu nguyện cho những bạn đã qua đời. Vào lúc 7h tối ngày 16/4 đã có một thánh lễ cầu hồn với sự tham dự của đông đảo các sinh viên Công Giáo.
Tại giáo xứ St. Mary, giáo xứ Công Giáo duy nhất trong vùng Blacksburg, cha James Arsenault đã chạy liên tục giữa nhà thương và trường đại học để ban các phép bí tích. Theo yêu cầu của các sinh viên, lúc 5 giờ chiều, ngài cũng đã cử hành thánh lễ cầu hồn tại nhà thờ St. Mary. Bắt đầu từ giữa trưa ngày thứ Hai 16/4, cha Arsenault đã để Mình Thánh Chúa và mở rộng cửa nhà thờ cho các sinh viên đến cầu nguyện.
Sơ Teresa Volante cho biết toàn trường Đại Học Kỹ Thuật Virginia có khoảng 25,000 sinh viên. Trong số đó có từ 800 tới 1000 sinh viên thường xuyên dự lễ tại nhà nguyện Công Giáo Trung Tâm Newman
