TURKEY 19/04/07 –10 thanh niên giết 3 người làm việc ở một nhà in Kitô Giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18 tháng 4 đã bị bắt. Tuy nhiên cộng đồng Kitô Giáo nhỏ bé ở đây vẫn cảm thấy sợ hãi vì có hẳn một chiến dịch đang tuyên truyền chống lại Kitô Giáo.
Ông Halil Ibrahim Dasoz, thị trưởng thành phố Malatya, loan báo là 10 thanh niên dính líu vào vụ giết 3 người tại nhà in Zirve đã bị bắt. Nhà in này là của Tin Lành, giáo phái Presbyterian. Trong số ba nạn nhân có ông Tilnman Geske, một nhà truyền giáo người Đức còn 2 người kia là người Thổ Nhĩ Kỳ, ông Necati Aydin và Uur Yuksel đã từ đạo Hồi theo Kitô Giáo.
Những nghi phạm bị bắt đã thú nhận họ cắt cổ 3 người Kitô giáo để bảo vệ Hồi Giáo và làm bài học cho những kẻ thù của Hồi Giáo. Người ta cũng khám phá thấy các kẻ sát nhân đã mang trong mình lá thư có những lời lẽ: “Chúng tôi là anh em với nhau, chúng tôi sẽ chết, có thể chúng tôi không trở lại nữa….Xin tha nợ cho cho chúng tôi”
Những thanh niên sát nhân đó hẳn nhiên đã bị khích động bởi động lực cuồng tín Hồi Giáo. Có nguồn tin cho rằng vụ tấn công nhà in Kitô Giáo là do nhóm võ trang Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong tổ chức khủng bố Hezbollah.
Theo ông Hamza Ozant, Giám Đốc nhà in Zirve thì nhà in này đã từng là mục tiêu đe dọa của bọn quá khích. Tờ Hurriyet xuất bản ở Thổ Nhĩ Kỳ thì cho rằng vì nhà in đã in Kinh Thánh và có chủ trương truyền đạo nên đã xảy ra vụ thảm sát.
Những người Kitô Giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ chiếm tỉ lệ rất nhỏ nhưng vẫn thường xuyên bị đe dọa khủng bố. Có cả một chiến dịch tuyên truyền cho rằng người Kitô Giáo là mối đe dọa cho Hồi Giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Một vị Mục Sư Tin Lành, không muốn tiết lộ danh tánh, cho cơ quan tin tức Công Giáo Á Châu biết là ông lấy làm tiếc tại Thổ Nhĩ Kỳ đã không có ai đủ can đảm đứng lên công khai kết án những hành động thù hận tôn giáo, và cũng không có ai dám lên tiếng đối với cơ quan truyền thông đại chúng đang nhồi nhét vào đầu óc người ta cái tư tưởng coi người Kitô Giáo là qủy ma, phải loại bỏ họ đi hoặc cải hóa họ từ người tin vào Thiên Chúa sang người tin vào Mohammad.
Việc chống lại người Kitô giáo không phải chỉ có ở nơi những kẻ quá khích mà có ngay trong viên chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Sau vụ các thanh niên giết 3 người ở nhà in, viên thị trưởng Malatya lấp liếm rằng đó là vụ xung đột nội bộ giữa các người Kitô Giáo với nhau. Ông không gọi đó là vụ tấn công mà gọi là xung đột nội bộ. Còn báo chí địa phương thì lại cho rằng vụ giết người đó là chính các nạn nhân gây nên, do việc chọc giận các người hàng xóm bằng cách truyền đạo
Trong vụ giết 3 người Kitô Giáo, ký giả Ertugrul Ozkok của tờ Hurriyet viết rằng: Mới chỉ có một nhóm nhỏ dính líu vào vụ giết người nhưng đàng sau còn có rất nhiều, rất nhiều người hỗ trợ. Ông cũng mô tả người Kitô giáo là kẻ thù của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Tưởng cũng nên nói thêm thành phố Malatya nằm về phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là quê hương của tên Mehmet Ali Agca, người đã bắn ĐGH Gioan Phaolô II tại quảng Trường Thánh Phêrô.
Ông Halil Ibrahim Dasoz, thị trưởng thành phố Malatya, loan báo là 10 thanh niên dính líu vào vụ giết 3 người tại nhà in Zirve đã bị bắt. Nhà in này là của Tin Lành, giáo phái Presbyterian. Trong số ba nạn nhân có ông Tilnman Geske, một nhà truyền giáo người Đức còn 2 người kia là người Thổ Nhĩ Kỳ, ông Necati Aydin và Uur Yuksel đã từ đạo Hồi theo Kitô Giáo.
Những nghi phạm bị bắt đã thú nhận họ cắt cổ 3 người Kitô giáo để bảo vệ Hồi Giáo và làm bài học cho những kẻ thù của Hồi Giáo. Người ta cũng khám phá thấy các kẻ sát nhân đã mang trong mình lá thư có những lời lẽ: “Chúng tôi là anh em với nhau, chúng tôi sẽ chết, có thể chúng tôi không trở lại nữa….Xin tha nợ cho cho chúng tôi”
Những thanh niên sát nhân đó hẳn nhiên đã bị khích động bởi động lực cuồng tín Hồi Giáo. Có nguồn tin cho rằng vụ tấn công nhà in Kitô Giáo là do nhóm võ trang Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong tổ chức khủng bố Hezbollah.
Theo ông Hamza Ozant, Giám Đốc nhà in Zirve thì nhà in này đã từng là mục tiêu đe dọa của bọn quá khích. Tờ Hurriyet xuất bản ở Thổ Nhĩ Kỳ thì cho rằng vì nhà in đã in Kinh Thánh và có chủ trương truyền đạo nên đã xảy ra vụ thảm sát.
Những người Kitô Giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ chiếm tỉ lệ rất nhỏ nhưng vẫn thường xuyên bị đe dọa khủng bố. Có cả một chiến dịch tuyên truyền cho rằng người Kitô Giáo là mối đe dọa cho Hồi Giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Một vị Mục Sư Tin Lành, không muốn tiết lộ danh tánh, cho cơ quan tin tức Công Giáo Á Châu biết là ông lấy làm tiếc tại Thổ Nhĩ Kỳ đã không có ai đủ can đảm đứng lên công khai kết án những hành động thù hận tôn giáo, và cũng không có ai dám lên tiếng đối với cơ quan truyền thông đại chúng đang nhồi nhét vào đầu óc người ta cái tư tưởng coi người Kitô Giáo là qủy ma, phải loại bỏ họ đi hoặc cải hóa họ từ người tin vào Thiên Chúa sang người tin vào Mohammad.
Việc chống lại người Kitô giáo không phải chỉ có ở nơi những kẻ quá khích mà có ngay trong viên chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Sau vụ các thanh niên giết 3 người ở nhà in, viên thị trưởng Malatya lấp liếm rằng đó là vụ xung đột nội bộ giữa các người Kitô Giáo với nhau. Ông không gọi đó là vụ tấn công mà gọi là xung đột nội bộ. Còn báo chí địa phương thì lại cho rằng vụ giết người đó là chính các nạn nhân gây nên, do việc chọc giận các người hàng xóm bằng cách truyền đạo
Trong vụ giết 3 người Kitô Giáo, ký giả Ertugrul Ozkok của tờ Hurriyet viết rằng: Mới chỉ có một nhóm nhỏ dính líu vào vụ giết người nhưng đàng sau còn có rất nhiều, rất nhiều người hỗ trợ. Ông cũng mô tả người Kitô giáo là kẻ thù của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Tưởng cũng nên nói thêm thành phố Malatya nằm về phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là quê hương của tên Mehmet Ali Agca, người đã bắn ĐGH Gioan Phaolô II tại quảng Trường Thánh Phêrô.