Một chiến thắng to lớn của sức mạnh đức tin Kitô giáo: Bà Sasanne G. tha thứ cho những kẻ cuồng tín giết chồng bà ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tờ bào Công Giáo ‘Die Tagespost’ trong số ra ngày hôm nay, thứ bảy 21.04.2007, đã đăng tải ở trang nhất bản tin chính sau đây với tựa đề: ‘Vụ giết người ở Thổ Nhĩ Kỳ: Người quả phụ tha thứ các kẻ thủ phạm’:

“Bà quả phụ Susanne, người Ðức, có chồng là ông Tilman G. bị sát hại ở thành phố Malatya thuộc miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, không hề có ý nghĩ trả thù những tên sát nhân giết chết chồng bà. Vào ngày thứ sáu vừa qua, trên đài truyền hình kênh ATV của nước Thổ, bà Susanne G. đã tuyên bố: “Tôi tha thứ cho họ!” Với những kẻ đã sát gại chồng bà, bà chỉ muốn chân thành nhắc lại lời Ðức Giêsu trên thập giá : “Lạy Chúa, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm!” Vâng, bà Susanne nói là bà không hề nghĩ đền chuyện trả thù. Chuyện đó để Thiên Chúa định liệu.

Cũng theo kênh truyền hình ATV, bà Susanne G. muốn chôn cất chồng bà tại nghĩa địa người Kitô hữu Armenien ở Malatya. Ðồng thời cũng theo đài ATV, bà Susanne và các con bà vẫn tạm thời tiếp tục ở lại Malatya, vì các con bà đang theo học tại đó. Hơn nữa, bà và các con muốn hằng ngày săn sóc hoa nến cho phần mộ của chồng bà.

Theo sự thâm tín Kitô giáo của mình, bà Susanne G. tin là cái chết quá đau thương và tàn bạo của chồng bà sẽ là một bước ngoặt cho miền Malatya và cho toàn thể Thổ Nhĩ Kỳ nói chung.

Hôm thứ tư, 18.04.2007, ông Tilman G., 46 tuổi, và hai Kitô hữu người Thổ khác - một vị mục sư Tin Lành và một người làm công – đã bị một nhóm người Hồi Giáo cực đoan sát hại một cách hết sức tàn bạo bằng cách cắt cuống họng. Theo các báo chí Thổ Nhĩ Kỳ thì ông Tilman G., người Ðức bị đâm 150 nhát dao vào người, còn một trong nạn nhân còn lại bị đâm trên 20 nhát dao. Theo các chứng cứ chắc chắn cho thấy là các nạn nhân trước khi chết đã bị tra tấn hành hạ rất dã man. Cảnh sát Thổ đã cho giam giữ những kẻ bị tình nghi và công việc điều tra đang tiếp tục tiến hành từ hôm thứ sáu, 20.04.2007.

Anh Ugur Y., cộng sự viên của nhà in, một trong hai nạn nhân bị giết, đã được an táng hôm thứ năm, 19.04.2007, tại quê anh ta ở đông Thổ Nhĩ Kỳ và theo lễ nghi Hồi Giáo, mặc dù anh ta đã trở lại Kitô giáo từ mấy năm nay rồi. Còn Mục sư Necati A, bị giết chết cùng với hai người kia, cũng đã được an táng tại quê ông ta ở Izmir, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần.

Mục sư Erkin Altinkaynak của cộng đoàn giáo phái Tin Lành Adventisten ở Taksim, thuộc ngoại ô thành phố Istanbul, cho hay là cộng đoàn của ông đã dành một phòng cho cảnh sát Thổ để họ ở và bảo vệ an ninh cho cộng đoàn. Bởi vì cộng đoàn Kitô hữu Adventisten quá bé nhỏ này đang phải sống trong những ngày lo âu sợ hãi nhất.

Còn về phía chính quyền, hôm thứ năm vừa qua, ông Abdullah Gül, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã quả quyết là các Kitô hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được bảo vệ chắc chắn.”

Trên đây là bản tin được đăng tải trên trang nhất của tờ Công Giáo “Die Tagespost” và có lẽ cũng là tờ báo duy nhất đăng tin đó như bản tin chính. Trong khi đó các tờ báo khác chỉ đề cập qua loa bằng một tin nhỏ xen kẻ. Qua đó, một cách khách quan, người ta ghi nhận được một thực tế đau buồn là các Kitô hữu đã bị cô lập và bị bỏ quên ngay trên chính quê hương mình, nơi đa số dân chúng còn là Kitô hữu!

Nhưng một đàng khác, qua thái độ bao dung và đầy lòng vị tha của gia đình nạn nhân người Kitô hữu - của bà Sasanne G. và của các con bà – là một lời minh giáo hùng hồn cho chánh đạo, cho đức bác ái Kitô giáo, và không phải bằng lời nói suông nhưng bằng cả tâm hồn và bằng chính thái độ sống cụ thể của mình. Ðó chính là cả một chiến thắng to lớn của đức tin Kitô giáo trước bạo lực, trước sự cuồng tín và cực đoan.

Hy vọng rằng điều ước nguyện của bà quả phụ can đảm Susanne G. được chóng thành hiện thực, là mong cho cái chết của chồng bà sẽ là bước ngoặt tích cực cho miền Malatya và cho toàn thể nước Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo! Vâng, ở đời này tất cả mọi sự đối với Thiên Chúa đều có thể! ( x. Mt 19,26b).