Sydney - Thảm kịch tại Virginia Tech cho thấy con người cần đến tha nhân. Thảm kịch này cũng cho thấy sức tàn phá của sự cô lập và cô đơn trong xã hội đương đại. Đức Hồng Y đã viết như trên trong bài nhận định đăng trên tờ Sunday Telegraph.

Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Sydney đã suy tư về cuộc sống lẻ loi của tay súng Cho Seung-hui, người chịu trách nhiệm về cái chết của 32 sinh viên, trong đó có 12 sinh viên Công Giáo, tại Virginia Tech, Richmond, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y đã ghi nhận liên hệ giữa sự cô đơn về mặt xã hội của sinh viên này và những bài văn chứa đựng những tư tưởng méo mó của y.

“Cuộc sống hàng ngày hôm nay đang gia tăng mức độ cô đơn và sự cô lập cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân tăng cường thêm điều này với cái thông điệp của nó là con người thành công là con người không cần cậy dựa vào ai để tiến bước”.

“Trong nhiều lãnh vực của cuộc sống, chúng ta thường xuyên được bảo cho biết rằng cần đến người khác là dấu chỉ của sự yếu ớt, và bị nhiều người khác cần đến mình là một vòng cương tỏa đặt dấu chấm hết cho sự tự do của chúng ta. Nhưng ý tưởng cho rằng hoàn toàn trông cậy vào chính mình mà thôi sẽ bảo vệ và làm cho chúng ta mạnh mẽ, lại chính xác dẫn đến điều ngược lại. Chúng ta trở nên yếu đuối nhất và dễ là con mồi cho sự tự tàn phá bản thân, tàn nhẫn, hay ích kỷ đối với tha nhân khi chúng ta sống lẻ loi”.

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng sự yếu đuối của con người làm rõ nhu cầu cần đến tha nhân. “Khi chúng ta chấp nhận điều này, điều thiện, hạnh phúc và hy vọng trở nên điều có thể. Khi chúng ta từ chối nó, cuộc sống trở thành điều gì đó chúng ta thù ghét và mọi thứ gian ác có thể theo sau, kể cả tự tử và giết hại người khác”.

“Cho sẽ được nhớ đến như một tên sát nhân, hay có lẽ là một tên điên. Nhưng hắn ta không phải người hành tinh khác hay là một tên quỷ sứ, và có lẽ có nhiều điều chúng ta nên học từ kinh nghiệm tiêu cực về cuộc đời của y trong khi chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho các nạn nhân”.