Trong nữa bán cầu phía Nam, thường thường nước hay chảy ngược, mặt trăng nhiều lúc quá tròn trịa... và nghi lễ chào đón ít khi được giữ đúng mức. Trong một buổi tiếp tân quốc khách dành riêng chào đón Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI do Tổng Thống Cọng Hòa Ba Tây Lula da Silva khoản đãi vào ngày thứ năm. Tất cả đã xẩy ra trong lộn xộn như một buổi liên hoan thân mật trong gia đình thật khác xa với những nghi lễ ở Vatican, ở đó mọi cử chỉ được điều hành sít sao từng ly từng tí. Ở đây thật là lạ lùng. Các ngài Bộ trưởng chen lấn nhau vui đùa đến chào hỏi Đức Giáo Hoàng, họ đem theo cả vợ con. Quang cảnh thật vui nhộn nên một giới chức Vatican đã nói đùa “đúng là không khí của một đám cưới vùng quê..”

Người ta cũng thấy ngài Tổng Thống vổ vai Đức Thánh Cha và giới thiệu với Đức Thánh Cha một phụ nữ trẻ muốn được chào hỏi ngài vài lời, một đứa bé chạy đến với Đức Thánh Cha và ngài đã đưa ra một tượng ảnh làm quà, đứa bé loay hoay mở ra và làm rớt xuống thảm đỏ, và Đức Thánh Cha không do dự cúi xuống nhặt lên mĩm cười trao lại cho em bé làm cho các giới chức Tòa Thánh bở ngỡ.

Thật vậy bên kia bờ Đại dương, họ không có những nghi lễ phức tạp như lục địa cổ đại, và Đức Giáo Hoàng không còn được bao vây bởi niềm kính cẩn sợ sệt... và mọi nguời thấy ngài đang vui vẻ niềm nở nụ cười hiền từ trên môi nên không ai muốn làm phật lòng ngài cả. (Trích báo La Croix)