Một cơ may rất lớn lao của thời đại chúng ta, nhưng đó cũng là một thử thách để thực hiện là con người và trái đất không phải là hai thế giới xa lạ cách rời nhau mà chỉ là một, cùng một thực tại, đó là chủ đề của hội nghị lần thư 6 của Ủy Ban Thẩm Mỹ thế giới :

“Và ước gì vẻ đẹp có thể cứu vãn được thế giới?”

Chỉ có lo lắng làm đẹp cho chính mình, mà không chú ý đến vịệc tìm kiếm cứu vãn hành tinh này thì chúngt ta cũng sẽ không có được hạnh phúc. Luôn luôn chúng ta vẫn thiếu đi chiều kích thứ ba, như một sự nối kết vô hình, vì chúng ta sống trên mặt đất mà không chú trọng đến sự thăng tiến vẻ đẹp!

Họ đến từ nhiều quốc gia của nhiều lục điạ, các người nam và người nữ với nhiều nghề nghiệp khác nhau nhưng đã thường xuyên tụ họp lại với nhau khởi đầu từ năm 1993 trong những hội nghi với chủ đề nghe có vẻ kỳ lạ “ Và ước gì vẻ đẹp có thể cứu vãn được thế giới?” Họ cùng nhau chia sè một niềm tin, vẻ đẹp biến chuyển trong thâm sâu của tâm hồn có thể khôi phục lại được nơi con người phẩm gía và hy vọng.

Trong những cuộc gặp gỡ này, đó là thời gian lễ hội, công việc nghiên cứu và phát huy vẻ đẹp của thế giới, là lúc họ gặp lại nhau để chia sẻ những tìm tòi và kinh nghiệm của họ., tạo thành một bức tranh nhiều màu sắc rực rỡ, nhìn rộng ra những chân trời mới gợi nên những luồng gió mát mới mẻ về địa hạt nghệ thuật, xã hội, văn hóa và kinh tế.

Bắt đầu từ ngày 17 đến 20 tháng 5 một hội nghị được tổ chức tại Valmfimir (Savoie), cuộc hội này là một lễ hội để ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên thế giới, bắt đầu trong thinh lặng đến sự cao cả vĩ đại thiên nhiên mà chúng ta được mời gọi để giữ gìn và thăng hoa vẻ đẹp.(Tin Congrès-Beauté)