Vatican (VIS) - Hôm 24/05/2007, tại Phòng Hội Nghị của Toà Thánh Vatican, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp các tham dự viên Hội nghị thường niên lần thứ 57 của Hội đồng Giám Mục Ý Đại Lợi, được tổ chức trong tuần qua.
Mở đầu, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ các giám mục Ý nhân chuyến viếng thăm “ad limina” của họ vài tháng về trước để phục vụ cho luận chứng thuyết phục của ngài: “ở Ý, đức tin vẫn còn sống động và bám rễ sâu sắc, và Giáo Hội là một tổ chức của mọi người, một mạng lưới huyết mạch gần gũi với mọi cá nhân, mọi gia đình. Đức tin Công Giáo và sự hiện diện của Giáo Hội vẫn là nhân tố hợp nhất của đất nước mến yêu này và là nguồn lực quý giá về tinh thần cho tương lai”.
Kế đế, ngài cũng lưu ý rằng, ngoài “những yêu tố tích cực này thì những khó khăn và cám dỗ cũng có thể phát triển cùng với những chuyển biến của thời đại cũng như giữa các thế hệ”. Trong bối cảnh này, ngài cũng cảnh báo về “một nền văn hoá được đánh dấu bởi thuyết tương đối về luân lý, ít chắc chắn và nhiều đòi hỏi trong một thời đại đầy rẫy những đòi hỏi vô lý”. Chúng ta cũng cảm thấy cần thiết củng cố nền tảng Kitô giáo qua việc đào sâu giáo lý và Bản Toát yếu Giáo lý Hội thánh Công giáo có thể đáp ứng được điều này.
Ngài nói thêm: “Thật cần thiết sự dấn thân kiên vững để đưa Thiên Chúa luôn trở thành trung tâm của đời sống trong các cộng đoàn của chúng ta, nhất là đối với sự cầu nguyện, đối với tình bằng hữu cá nhân với Chúa Giêsu và đối với tiếng gọi thiêng liêng. Đặc biệt là những quan ngại về ơn gọi cần phải được trình bày nơi hàng linh mục và những người có đời sống thánh hiến”.
Đức Thánh Cha cũng lưu ý đến mối quan hệ giữa chủ đề của Hội nghị thường niên “Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại: Giáo Hội với sứ mạng của mình, ‘đến với muôn dân – ad gentes’ và ở giữa mọi người” – và mục đích của Đại hội Công Giáo toàn Ý quốc được tổ chức tháng 10 năm 2006. Điều quan trọng là gì, “là công bố và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô nơi những người lần đầu tiên mở rộng lòng tin và cho những trẻ nhỏ là con cái của những người sinh sống và làm việc ở Ý và cho chính những giáo dân của chúng ta, những người bị bỏ rơi về đức tin và kể cả vấn đề sức ép của khuynh hướng trần tục hoá tìm cách chi phối xã hội và văn hoá của đất nước này”. “Ngày nay cũng vậy, như Tuyên Ngôn ‘Dominus Iesus’ đã tái khẳng định, chúng ta phải nhận thức đầy đủ rằng từ mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và là người thật hiện diện trong Giáo Hội, đến để làm trung gian hoà giải duy nhất và phổ quát của mạc khải Kitô giáo và vì thế công việc cần thiết là công bố Chúa Giêsu Kitô cho mọi người”.
Đức Thánh Cha nói thêm: “Việc quý trọng và tôn trọng các tôn giáo và nền văn hoá khác, với những hạt giống của sự thật và lòng tốt mà họ có… cách riêng cần thiết trong thời đại chúng ta”. “Tuy nhiên, đừng để có sự suy giảm trong nhận thức của chúng ta về căn nguyên, sự tràn đầy và tính duy nhất của mạc khải mà Thiên Chúa thật trong Chúa Kitô rốt cuộc đã thông ban cho chúng ta, và cũng đừng để ơn gọi truyền giáo của Giáo Hội bị mai một hay suy yếu”.
Sau đó, Đức Thánh Cha đề cập đến “trách nhiệm rõ ràng của các giám mục, không chỉ hướng về Giáo Hội mà chư huynh được trao phó mà còn phải hướng về toàn thể quốc gia. Trong khi tôn trọng đầy đủ và chân thành về sự phân biệt giữa Giáo hội và chính trị, giữa những gì thuộc về Xê-da (Caesar) và những gì thuộc về Thiên Chúa, chúng ta không thể nhưng ưu tư của chính chúng ta lại liên quan đến những gì tốt đẹp cho nhân loại” nhất là “vì lợi ích chung của đất nước Ý”. Theo đó, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến “Bức thư của Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám Mục liên quan đến vấn đề gia đình dựa trên nền tảng hôn nhân và liên quan đến dự luật đang được quan tâm về kết hiệp đồng tính” là “hoàn toàn hoà nhịp với giáo huấn của Toà Thánh”.
Trong một cuộc biểu tình được các gia đình ủng hộ mới đây được tổ chức ở Rôma “như là sáng kiến của tín hữu giáo dân Công Giáo nhưng được nhiều người ngoài Công Giáo tham dự, rõ ràng đã đóng góp vào việc kiến tạo cho mọi người nhận thức được ý nghĩa và vai trò của gia đình trong xã hội… trong việc đối diện với nền văn hoá vốn lừa dối chính mình rằng nó ủng hộ hạnh phúc bằng sự khẳng định tính đơn phương về tự do cá nhân”.
Đức Thánh Cha cũng đề cập đến “việc phục vụ hằng ngày đối với nhiều hình thức nghèo đói, cũ cũng như mới, hiển hiện cũng như ẩn dấu” và cầu nguyện cho công việc của Caritas cũng như các tổ chức thiện nguyện. Ngài mời gọi các giám mục thăng tiến việc phục vụ này để “mọi người có thể thấy rằng không có sự phân biệt giữa Giáo Hội, người trông coi luật luân lý… và Giáo Hội, nơi mời gọi tín hữu trở thành người Samaria nhân lành và thừa nhận anh em mình trong mỗi con người đau khổ”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại sáng kiến mục vụ đang được tiến hành để chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức ở Sydney, Úc vào năm 2008: “Chúng ta cũng biết rằng việc hình thành Kitô giáo nơi những thế hệ trẻ có lẽ là khó khăn nhất nhưng lại là công việc hết sức quan trọng mà Giáo Hội phải đối mặt”.
Mở đầu, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ các giám mục Ý nhân chuyến viếng thăm “ad limina” của họ vài tháng về trước để phục vụ cho luận chứng thuyết phục của ngài: “ở Ý, đức tin vẫn còn sống động và bám rễ sâu sắc, và Giáo Hội là một tổ chức của mọi người, một mạng lưới huyết mạch gần gũi với mọi cá nhân, mọi gia đình. Đức tin Công Giáo và sự hiện diện của Giáo Hội vẫn là nhân tố hợp nhất của đất nước mến yêu này và là nguồn lực quý giá về tinh thần cho tương lai”.
Kế đế, ngài cũng lưu ý rằng, ngoài “những yêu tố tích cực này thì những khó khăn và cám dỗ cũng có thể phát triển cùng với những chuyển biến của thời đại cũng như giữa các thế hệ”. Trong bối cảnh này, ngài cũng cảnh báo về “một nền văn hoá được đánh dấu bởi thuyết tương đối về luân lý, ít chắc chắn và nhiều đòi hỏi trong một thời đại đầy rẫy những đòi hỏi vô lý”. Chúng ta cũng cảm thấy cần thiết củng cố nền tảng Kitô giáo qua việc đào sâu giáo lý và Bản Toát yếu Giáo lý Hội thánh Công giáo có thể đáp ứng được điều này.
Ngài nói thêm: “Thật cần thiết sự dấn thân kiên vững để đưa Thiên Chúa luôn trở thành trung tâm của đời sống trong các cộng đoàn của chúng ta, nhất là đối với sự cầu nguyện, đối với tình bằng hữu cá nhân với Chúa Giêsu và đối với tiếng gọi thiêng liêng. Đặc biệt là những quan ngại về ơn gọi cần phải được trình bày nơi hàng linh mục và những người có đời sống thánh hiến”.
Đức Thánh Cha cũng lưu ý đến mối quan hệ giữa chủ đề của Hội nghị thường niên “Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại: Giáo Hội với sứ mạng của mình, ‘đến với muôn dân – ad gentes’ và ở giữa mọi người” – và mục đích của Đại hội Công Giáo toàn Ý quốc được tổ chức tháng 10 năm 2006. Điều quan trọng là gì, “là công bố và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô nơi những người lần đầu tiên mở rộng lòng tin và cho những trẻ nhỏ là con cái của những người sinh sống và làm việc ở Ý và cho chính những giáo dân của chúng ta, những người bị bỏ rơi về đức tin và kể cả vấn đề sức ép của khuynh hướng trần tục hoá tìm cách chi phối xã hội và văn hoá của đất nước này”. “Ngày nay cũng vậy, như Tuyên Ngôn ‘Dominus Iesus’ đã tái khẳng định, chúng ta phải nhận thức đầy đủ rằng từ mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và là người thật hiện diện trong Giáo Hội, đến để làm trung gian hoà giải duy nhất và phổ quát của mạc khải Kitô giáo và vì thế công việc cần thiết là công bố Chúa Giêsu Kitô cho mọi người”.
Đức Thánh Cha nói thêm: “Việc quý trọng và tôn trọng các tôn giáo và nền văn hoá khác, với những hạt giống của sự thật và lòng tốt mà họ có… cách riêng cần thiết trong thời đại chúng ta”. “Tuy nhiên, đừng để có sự suy giảm trong nhận thức của chúng ta về căn nguyên, sự tràn đầy và tính duy nhất của mạc khải mà Thiên Chúa thật trong Chúa Kitô rốt cuộc đã thông ban cho chúng ta, và cũng đừng để ơn gọi truyền giáo của Giáo Hội bị mai một hay suy yếu”.
Sau đó, Đức Thánh Cha đề cập đến “trách nhiệm rõ ràng của các giám mục, không chỉ hướng về Giáo Hội mà chư huynh được trao phó mà còn phải hướng về toàn thể quốc gia. Trong khi tôn trọng đầy đủ và chân thành về sự phân biệt giữa Giáo hội và chính trị, giữa những gì thuộc về Xê-da (Caesar) và những gì thuộc về Thiên Chúa, chúng ta không thể nhưng ưu tư của chính chúng ta lại liên quan đến những gì tốt đẹp cho nhân loại” nhất là “vì lợi ích chung của đất nước Ý”. Theo đó, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến “Bức thư của Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám Mục liên quan đến vấn đề gia đình dựa trên nền tảng hôn nhân và liên quan đến dự luật đang được quan tâm về kết hiệp đồng tính” là “hoàn toàn hoà nhịp với giáo huấn của Toà Thánh”.
Trong một cuộc biểu tình được các gia đình ủng hộ mới đây được tổ chức ở Rôma “như là sáng kiến của tín hữu giáo dân Công Giáo nhưng được nhiều người ngoài Công Giáo tham dự, rõ ràng đã đóng góp vào việc kiến tạo cho mọi người nhận thức được ý nghĩa và vai trò của gia đình trong xã hội… trong việc đối diện với nền văn hoá vốn lừa dối chính mình rằng nó ủng hộ hạnh phúc bằng sự khẳng định tính đơn phương về tự do cá nhân”.
Đức Thánh Cha cũng đề cập đến “việc phục vụ hằng ngày đối với nhiều hình thức nghèo đói, cũ cũng như mới, hiển hiện cũng như ẩn dấu” và cầu nguyện cho công việc của Caritas cũng như các tổ chức thiện nguyện. Ngài mời gọi các giám mục thăng tiến việc phục vụ này để “mọi người có thể thấy rằng không có sự phân biệt giữa Giáo Hội, người trông coi luật luân lý… và Giáo Hội, nơi mời gọi tín hữu trở thành người Samaria nhân lành và thừa nhận anh em mình trong mỗi con người đau khổ”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại sáng kiến mục vụ đang được tiến hành để chuẩn bị cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức ở Sydney, Úc vào năm 2008: “Chúng ta cũng biết rằng việc hình thành Kitô giáo nơi những thế hệ trẻ có lẽ là khó khăn nhất nhưng lại là công việc hết sức quan trọng mà Giáo Hội phải đối mặt”.