ĐTC kêu gọi chúng ta năng Chầu Thánh Thể
Vì sự thinh lặng là cần thiết trong một thế giới nát tan hư ảo
VATICAN CITY (Zenit.org).- ĐTC Benedict XVI khuyến khích việc năng đến Chầu Mình Thánh Chúa vì rằng "trong cuộc sống, sự thinh lặng và nghiệm suy của nội tâm thì quan trọng hơn rất nhiều, vì đôi lúc nó đã bị phân tán bởi tiếng ồn và sự hư ảo."
Đức Thánh Cha đưa ra lời khuyên trên sau khi đọc Kinh Truyền Tin với đám đông qui tụ về Quảng Trường Thánh Phêrô. Bài nói chuyện của Ngài chú trọng về Phép Thánh Thể vì hầu như mọi quốc gia trên khắp hoàn vũ đều tổ chức lễ kính Mình Máu Thánh Chúa vào ngày đó.
ĐTC nói: "Thậm chí sau khi kết thúc việc cử hành về các mầu nhiệm Thánh, thì Chúa Giêsu vẫn còn hiện diện nơi bàn Thánh, và cũng vì sự hiện diện đó mà Ngài được ngợi ca, đặc biệt là qua việc chầu Thánh Thể.
Có một sự khác biệt rõ ràng giữa việc cử hành và việc chầu Thánh Thể.
Thánh Lễ, tự bản chất chính là cách mà Giáo Hội thể hiện sự tôn kính cao nhất dành cho Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Còn việc chầu Thánh Thể bên ngoài phạm vi của Thánh Lễ là để kéo dài và làm gia tăng lên những gì đã được xảy ra từ chính việc cử hành phụng vụ đó, hòng giúp chúng ta biết đón nhận Chúa Kitô một cách trọn vẹn và sâu kín hơn.
Vì thế mà Cha muốn nhân cơ hội này mạnh mẽ khuyến khích các Cha Sở và tất cả mọi người tín hữu hãy năng chầu Thánh Thể."
Đức Thánh Cha Benedict XVI cũng còn cho biết rằng: giới trẻ ngày nay đang chứng tỏ cho thấy là họ rất yêu mến việc sùng kính Chúa Giêsu qua Phép Thánh Thể.
ĐTC nói: "Cha mời gọi tất cả các Linh Mục hãy khuyến khích các nhóm giới trẻ về việc Chầu Thánh Thể này, đồng thời hãy cùng theo với họ để bảo chắc rằng việc sùng kính như thế nào là xứng đáng, là có thời gian vừa đủ dành cho sự thinh lặng và việc lắng nghe Lời Chúa."
Ngài nói tiếp: "Trong cuộc sống ngày nay, một cuộc sống vốn dĩ vẫn hay thường bị tiếng ồn và sự phân tán chi phối, thì điều quan trọng hơn bao giờ hết chính là việc tái khám phá trở lại chiều sâu của nội tâm và sự suy niệm.
Việc Chầu Thánh Thể cho phép người đó không những làm được việc đó mà còn cho phép họ cùng hòa mình được một cách trọn vẹn vào tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, một Thiên Chúa vốn dĩ rất gần gũi với họ.
Nguyện cầu Đức Trinh Nữ Maria, Người Phụ Nữ Thánh Thể, hướng dẫn chúng ta vào bí mật của việc sùng kính Thánh Thể thật sự. Trái tim, sự khiêm tốn và sự thinh lặng của Mẹ luôn được chúng ta nhớ đến trong Mầu Nhiệm về Chúa Giêsu, Đấng mà qua sự hiện diện và tình yêu cứu chuộc, Mẹ đã tôn thờ."
Vì sự thinh lặng là cần thiết trong một thế giới nát tan hư ảo
VATICAN CITY (Zenit.org).- ĐTC Benedict XVI khuyến khích việc năng đến Chầu Mình Thánh Chúa vì rằng "trong cuộc sống, sự thinh lặng và nghiệm suy của nội tâm thì quan trọng hơn rất nhiều, vì đôi lúc nó đã bị phân tán bởi tiếng ồn và sự hư ảo."
| Thánh Thể Diệu Kỳ |
ĐTC nói: "Thậm chí sau khi kết thúc việc cử hành về các mầu nhiệm Thánh, thì Chúa Giêsu vẫn còn hiện diện nơi bàn Thánh, và cũng vì sự hiện diện đó mà Ngài được ngợi ca, đặc biệt là qua việc chầu Thánh Thể.
Có một sự khác biệt rõ ràng giữa việc cử hành và việc chầu Thánh Thể.
Thánh Lễ, tự bản chất chính là cách mà Giáo Hội thể hiện sự tôn kính cao nhất dành cho Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Còn việc chầu Thánh Thể bên ngoài phạm vi của Thánh Lễ là để kéo dài và làm gia tăng lên những gì đã được xảy ra từ chính việc cử hành phụng vụ đó, hòng giúp chúng ta biết đón nhận Chúa Kitô một cách trọn vẹn và sâu kín hơn. Vì thế mà Cha muốn nhân cơ hội này mạnh mẽ khuyến khích các Cha Sở và tất cả mọi người tín hữu hãy năng chầu Thánh Thể."
Đức Thánh Cha Benedict XVI cũng còn cho biết rằng: giới trẻ ngày nay đang chứng tỏ cho thấy là họ rất yêu mến việc sùng kính Chúa Giêsu qua Phép Thánh Thể.
ĐTC nói: "Cha mời gọi tất cả các Linh Mục hãy khuyến khích các nhóm giới trẻ về việc Chầu Thánh Thể này, đồng thời hãy cùng theo với họ để bảo chắc rằng việc sùng kính như thế nào là xứng đáng, là có thời gian vừa đủ dành cho sự thinh lặng và việc lắng nghe Lời Chúa."
Ngài nói tiếp: "Trong cuộc sống ngày nay, một cuộc sống vốn dĩ vẫn hay thường bị tiếng ồn và sự phân tán chi phối, thì điều quan trọng hơn bao giờ hết chính là việc tái khám phá trở lại chiều sâu của nội tâm và sự suy niệm.
Việc Chầu Thánh Thể cho phép người đó không những làm được việc đó mà còn cho phép họ cùng hòa mình được một cách trọn vẹn vào tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, một Thiên Chúa vốn dĩ rất gần gũi với họ.
Nguyện cầu Đức Trinh Nữ Maria, Người Phụ Nữ Thánh Thể, hướng dẫn chúng ta vào bí mật của việc sùng kính Thánh Thể thật sự. Trái tim, sự khiêm tốn và sự thinh lặng của Mẹ luôn được chúng ta nhớ đến trong Mầu Nhiệm về Chúa Giêsu, Đấng mà qua sự hiện diện và tình yêu cứu chuộc, Mẹ đã tôn thờ."