VATICAN CITY 18/06/07 - Dưới 6 triều đại Giáo Hoàng, qua 51 năm hành nghề, nhiếp ảnh gia chính thức của Tòa Thánh Vatican, ông Arturo Mari đã chính thức treo máy chụp hình để về hưu vào ngày 31 tháng 5 vừa qua ở lúc 67 tuổi.

Ông Arturo Mari trình bầy Album Mẹ Têrêsa
Ông Arturo Mari là nhiếp ảnh gia chính của tờ L'Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh. Ông vào nghề lúc 16 tuổi và sứ vụ đầu tiên là chụp bức hình ĐGH Piô XII đội vương miện, ngồi trên chiếc ghế được người ta khiêng trong ngày lễ đăng quang Giáo Hoàng.

Năm 1964, ông đã tháp tùng ĐTC Phaolô VI viếng thăm Đất Thánh và từ đó, trong các chuyến tông du ngoại quốc của các ĐGH, ông đều có mặt để ghi lại những hình ảnh sự kiện lịch sử.

Ông cũng đã ghi lại được hình ảnh của ĐGH Gioan XXIII khi ngài loan báo việc triệu tập Công Đồng Vatican II. Ông cũng có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô vào năm 1981 và chụp được tấm hình mà ông gọi là bức hình không muốn chụp. Đó là bức hình ĐGH Gioan Phaolô II nằm trong tay vị thư ký khi Ngài bị bắn tại quảng trường Thánh Phêrô.

Ông Mari cho biết hàng tuần ĐTC tiếp công chúng vào các ngày thứ Tư và vào những ngày đó, mỗi ngày ông chụp khoảng 3000 tấm hình cho các khách hành hương.

Có thể nói những hình ảnh của ông Arturo Mari đề lại là những chứng tích lịch sử của Giáo hội trong thời đại mới hơn một nửa thế kỷ qua. Những hình ảnh này ghi lại tất cả những biết cố của lịch sử Giáo hội, trong lúc hân hoan, lúc bi thảm, trong vui mừng và hy vọng của Giáo hội.