Cairo - Hôm thứ Năm 14/6, những người Công Giáo Coptic tại làng Seft Meydoum, phía Nam thủ đô Cairo đã đánh nhau dữ dội với người Hồi Giáo trong vùng. Cuộc ẩu đả diễn ra trong nhiều giờ đã làm ít nhất 4 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.
Nguyên nhân của cuộc ẩu đả này là thái độ coi người Công Giáo chỉ là công dân hạng hai của người Hồi Giáo. Giao tranh giữa hai bên đã nổ ra sau khi một người Công Giáo đi xe đạp đụng phải một bé gái Hồi Giáo. Tai nạn không có gì trầm trọng. Người Công Giáo đã xin lỗi bé gái và trở về nhà mình. Tuy nhiên, ngay sau đó hàng lũ đông đảo người Hồi Giáo kéo đến ném đá vào nhà người Công Giáo này. Anh chị em Công Giáo trong làng Seft Meydoum bất bình can thiệp. Cuộc ẩu đả bột phát với quy mô lớn.
Cùng ngày, một cuộc ẩu đả khác đã diễn ra tại Alexandria sau khi một thanh niên Công Giáo cãi cọ với một thanh niên Hồi Giáo, con của thầy giảng Kinh Koran trong vùng. Bạo loạn đã nổ ra trước cửa nhà thờ Chúa Hài Đồng và 13 người bị cảnh sát câu lưu.
Người Công Giáo Coptic chỉ chiếm 6% trong tổng số 76 triệu dân Ai Cập và thường xuyên là đối tượng bị người Hồi Giáo Ai Cập xách nhiễu.
Tưởng cũng nên nhắc lại là hôm 22/5 vừa qua, Liên đoàn các tín hữu Coptic vừa đưa ra lời kêu gọi chính quyền các nước trên thế giới can thiệp với nhà cầm quyền Cairo để họ ngưng các vụ bách hại người Kitô Giáo và bảo đảm tự do tôn giáo và công lý cho mọi công dân.
Trong suốt 4 thập niên vừa qua, người tín hữu Coptic đã là mục tiêu của làn sóng tấn công dã man nhắm vào các tín hữu, các giáo đường, nhà cửa và các cơ sở thương mại của người tín hữu. Trung tâm nghiên cứu Ibn Khaldoun đã ghi nhận có 120 vụ tấn công lớn nhắm vào người Kitô Giáo trong 4 thập niên qua làm 4000 tín hữu bị giết và bị thương, hàng chục triệu Mỹ kim tài sản bị thiệt hại.
Các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng hầu hết các vụ tấn công diễn ra vào ngày thứ Sáu sau khi các tín hữu Hồi Giáo xong buổi cầu kinh tại các đền thờ. Điều này cho thấy có sự dính líu của các thầy giảng Kinh Koran trong việc xuí giục tín đồ gây hấn. Các nhà nghiên cứu cho rằng các vụ tấn kích đã xảy ra do ảnh hưởng của các cơ quan truyền thông hận thù Kitô Giáo, hệ thống giáo dục, và những lời rao giảng của các thầy giảng Kinh Koran.
Vụ tấn công mới nhất diễn ra vào ngày 11 tháng 5 vừa qua tại Bamha, một thành phố chỉ cách thủ đô có 15 dặm về hướng Nam. Liên đoàn các tín hữu Coptic cho biết những tín đồ Hồi Giáo đã đùng đùng nổi giận khi nghe đồn rằng các tín hữu Coptic đang có ý định sửa lại một nhà nguyện, mà từ lâu nay họ đã thường tập trung đọc kinh, thành một nhà thờ.
Dưới sự xúi dục của một thầy giảng Kinh Koran và các tín đồ cuồng tín trong một đền thờ Hồi Giáo gần đó, hơn 500 người Hồi Giáo đã hùng hổ xách gậy gộc, dao găm và mã tấu xông đến khu vực người Kitô Giáo và đốt phá 27 căn nhà và cửa tiệm. Đám côn đồ Hồi Giáo này đánh đấm túi bụi người Kitô Giáo làm ít nhất 10 người bị thương trầm trọng.
Thay vì trừng phạt những kẻ đốt phá, chính quyền Ai Cập buộc người Kitô hữu phải chấp nhận hòa giải không có đền bù gì cả và phải chấp nhận điều kiện của người Hồi Giáo là chỉ sử dụng ngôi nhà đang tranh cãi làm trường học và không được treo thánh giá tại đây.
Điều khôi hài là chỉ vài ngày sau đó Ai Cập trở thành thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Nguyên nhân của cuộc ẩu đả này là thái độ coi người Công Giáo chỉ là công dân hạng hai của người Hồi Giáo. Giao tranh giữa hai bên đã nổ ra sau khi một người Công Giáo đi xe đạp đụng phải một bé gái Hồi Giáo. Tai nạn không có gì trầm trọng. Người Công Giáo đã xin lỗi bé gái và trở về nhà mình. Tuy nhiên, ngay sau đó hàng lũ đông đảo người Hồi Giáo kéo đến ném đá vào nhà người Công Giáo này. Anh chị em Công Giáo trong làng Seft Meydoum bất bình can thiệp. Cuộc ẩu đả bột phát với quy mô lớn.
Cùng ngày, một cuộc ẩu đả khác đã diễn ra tại Alexandria sau khi một thanh niên Công Giáo cãi cọ với một thanh niên Hồi Giáo, con của thầy giảng Kinh Koran trong vùng. Bạo loạn đã nổ ra trước cửa nhà thờ Chúa Hài Đồng và 13 người bị cảnh sát câu lưu.
Người Công Giáo Coptic chỉ chiếm 6% trong tổng số 76 triệu dân Ai Cập và thường xuyên là đối tượng bị người Hồi Giáo Ai Cập xách nhiễu.
Tưởng cũng nên nhắc lại là hôm 22/5 vừa qua, Liên đoàn các tín hữu Coptic vừa đưa ra lời kêu gọi chính quyền các nước trên thế giới can thiệp với nhà cầm quyền Cairo để họ ngưng các vụ bách hại người Kitô Giáo và bảo đảm tự do tôn giáo và công lý cho mọi công dân.
Trong suốt 4 thập niên vừa qua, người tín hữu Coptic đã là mục tiêu của làn sóng tấn công dã man nhắm vào các tín hữu, các giáo đường, nhà cửa và các cơ sở thương mại của người tín hữu. Trung tâm nghiên cứu Ibn Khaldoun đã ghi nhận có 120 vụ tấn công lớn nhắm vào người Kitô Giáo trong 4 thập niên qua làm 4000 tín hữu bị giết và bị thương, hàng chục triệu Mỹ kim tài sản bị thiệt hại.
Các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng hầu hết các vụ tấn công diễn ra vào ngày thứ Sáu sau khi các tín hữu Hồi Giáo xong buổi cầu kinh tại các đền thờ. Điều này cho thấy có sự dính líu của các thầy giảng Kinh Koran trong việc xuí giục tín đồ gây hấn. Các nhà nghiên cứu cho rằng các vụ tấn kích đã xảy ra do ảnh hưởng của các cơ quan truyền thông hận thù Kitô Giáo, hệ thống giáo dục, và những lời rao giảng của các thầy giảng Kinh Koran.
Vụ tấn công mới nhất diễn ra vào ngày 11 tháng 5 vừa qua tại Bamha, một thành phố chỉ cách thủ đô có 15 dặm về hướng Nam. Liên đoàn các tín hữu Coptic cho biết những tín đồ Hồi Giáo đã đùng đùng nổi giận khi nghe đồn rằng các tín hữu Coptic đang có ý định sửa lại một nhà nguyện, mà từ lâu nay họ đã thường tập trung đọc kinh, thành một nhà thờ.
Dưới sự xúi dục của một thầy giảng Kinh Koran và các tín đồ cuồng tín trong một đền thờ Hồi Giáo gần đó, hơn 500 người Hồi Giáo đã hùng hổ xách gậy gộc, dao găm và mã tấu xông đến khu vực người Kitô Giáo và đốt phá 27 căn nhà và cửa tiệm. Đám côn đồ Hồi Giáo này đánh đấm túi bụi người Kitô Giáo làm ít nhất 10 người bị thương trầm trọng.
Thay vì trừng phạt những kẻ đốt phá, chính quyền Ai Cập buộc người Kitô hữu phải chấp nhận hòa giải không có đền bù gì cả và phải chấp nhận điều kiện của người Hồi Giáo là chỉ sử dụng ngôi nhà đang tranh cãi làm trường học và không được treo thánh giá tại đây.
Điều khôi hài là chỉ vài ngày sau đó Ai Cập trở thành thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.