Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Trung Đông chú ý lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha.
(VietCatholicNews 19/06/2007)

Assisi, Ý- Đức Thánh Cha Benedicto đã có lời kêu gọi hòa bình mạnh mẽ nhất. Ngài kêu gọi chấm dứt tất cả những cuộc chiến tranh. Đức Thánh Cha nói dân chúng tại Trung Đông đã chịu đựng quá đủ về “những khủng khiếp của chiến tranh, của chủ nghĩa khủng bố và những cuộc bạo động mù quáng”.

ĐTC tại thành Assisi
Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên tại nơi thánh Phan-xi-cô Assisi đã sinh ra. Ngài là vị thánh biểu tượng của hòa bình và cũng là quan thầy của Giáo hội Công giáo về mọi vật sống và môi trường. Sau khi cử hành thánh lễ ngoài trời trước bia đá hồng thánh tích, nơi vị thánh được chôn cất, Đức Thánh Cha nói: “Từ đáy lòng, tôi thấy mình có bổn phận phải hết sức kêu gọi dừng lại tất cả những cuộc xung đột vũ trang đã nhuộm máu trái đất này”!

“Mong sao cho tiếng súng ngưng lại và cho hận thù trở thành tình yêu thương khắp mọi nơi. Ước mong những cuộc tấn công và những mối bất hòa trở nên sự hòa giải và hòa hợp”. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong lúc viếng thăm nơi thánh tích

Kitôgiáo, một trong những nơi đươc tôn kính và được nhiều người đến thăm nhất.

Đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto tơi thành phố Assisi. Chính tại đây, vị tiền nhiệm của ngài là đức Gioan Phaolo đã tổ chức ba cuộc họp mặt lịch sử với các vị đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới, lần cuốii cùng vào năm 2002, sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, nhằm loại bỏ chung chủ nghĩa khủng bố và ý nghĩ lợi dụng tôn giáo để biện minh cho những cuộc bạo động.

Nói với hàng ngàn người ở một quảng trường nhỏ trước nơi đặt thánh tích, cũng là nơi đã từng xảy ra trận động đất và một phần của trần nhà bị xụp đổ vào năm 1997, Đúc Thánh Cha nói ngài nghe thấy tiếng than khóc của những nạn nhân chịu khổ cực vì chiến tranh.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Chúng ta hãy đặc biệt hướng lòng về Thánh Địa, nơi thánh Phan-xi-cô đã yêu mến hết lòng, hướng về Iraq, về Liban và về toàn thể vùng Trung Đông”.

Đức Thánh Cha nói: “Dân chúng tại những quốc gia này đã chịu đựng quá nhiều khổ đau do chiến tranh gây ra, cuộc chiến của những người ảo tưởng cho rằng có thể dùng sức mạnh để giải quyết những cuộc xung đột, của những người từ chối không chịu nghe lý lẽ của đối phương và cho họ công lý”.

Trong y phục áo lễ màu xanh và dây stola trắng, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế cổ võ “cuộ đối thoại chân thành và có trách nhiệm. ..để chấm dứt quá nhiều khổ đau và mang lại sự sống và phẩm giá cho con người, cho các thể chế và các dân tộc”.

Mục đích cuôc viếng thăm của Đức Thánh Cha là để đánh dấu kỷ niệm 800 năm ngày thánh Phan-xi-cô trở lại.

Phan-xi-cô, con trai của một thương gia giàu có ở thành Assisi, đã sống cuộc đời phóng túng thời binh nghiệp, cho tới một ngày đang lúc cầu nguyện trước thánh giá trong một nguyện đường bị đổ nát, Phan-xi-cô đã nghe được tiếng Chúa gọi: “Phan-xi-cô, hãy đi tái thiết lại nhà của Ta”.

Sau đó, Phan-xi-cô đã từ bỏ tất cả gia sản thừa kế được từ người cha để giúp người nghèo và đi theo tiếng Chúa kêu gọi.
LM Đức Tiến
Tin Có Thể Liên Quan