Pyongyang, 11/07/2007 – Một tổ chức quốc tế trợ giúp những người Thiên Chúa giáo bị ngược đãi trên khắp thế giới đã phát động một chiến dịch toàn cầu ngày 10/07 nhằm trả tự cho một người đàn ông Bắc Hàn đang chờ thi hành án tử hình công khai vì tội là người Thiên Chúa giáo.
Trong vòng hơn 1 năm, Son Jong Nam, 1 cựu sĩ quan quân đội trở thành nhà truyền giáo bí mật, đã bị đánh đập, tra tấn và giam giữ trong một hầm giam tử tù lạnh lẽo ở thủ đô Bắc Hàn. Anh bị kết án tử hình công khai để làm gương cho nhân dân Bắc Hàn.
Đài phát thanh của những người tử đạo (VOM) đã tham gia vào sáng kiến của thượng nghị sĩ Mỹ đồng thời là ứng cử viên tổng thống Sam Brownback (R-Kan). Tuần trước, Brownback đã gửi đi một lá thư, cùng được ký bởi các thượng nghị sĩ Baucus (D-Mont.), Durbin (D-Ill.), Inhofe (R-Okla.) và Vitter (R-La.), yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hành động để bảo đảm phóng thích tù nhân Thiên Chúa giáo này.
VOM kêu gọi nhân dân Mỹ và nhân dân toàn thế giới viết thư và gửi các thư điện tử nhân danh Son Jong Nam. Todd Nettleton của VOM phát biểu “Chúng tôi đề nghị hãy cầu nguyện cho anh Son, và yêu cầu nhân dân khắp thế giới hãy hành động vì anh”.
Trong lá thư gửi bà Rice và ông Ban, Brownback viết “Sự hợp tác và cam kết với Bắc Hàn trong tương lai sẽ còn xa và thách thức hơn nếu như những nhà lãnh đạo của họ còn tiếp tục đàn áp người dân của họ vì lý do tôn giáo. Mỹ coi tự do tôn giáo và chính trị như những nhân tố quan trọng trong quan hệ ngoại giao, và chúng ta vô cùng lo ngại về những vụ lạm dụng các quyền cơ bản như vậy ở Bắc Hàn”
Theo Nettleton, Bắc Hàn là một trong những chế độ biệt lập và hà khắc nhất trên thế giới, và đã từ chối không cho công dân của họ hưởng bất kỳ nhân quyền nào. Nhà lãnh đạo quốc gia này trước đây, ông Kim Il Sung, đã đưa ra một ý thức hệ tư tưởng gọi là “juche”, có nghĩa là “tự lực”. Kim Jong Il, con trai của cố lãnh đạo Kim Il Sung, gần đây đã lãnh đạo quốc gia này. Ở Bắc Hàn, cả 2 cha con ông Kim đều được xem như các vị thánh.
“Mọi tôn giáo đều bị đàn áp thẳng tay ở Bắc Hàn”, Nettleton nói. “Hàng ngàn người Thiên Chúa giáo đã bị giết hại kể từ Cuộc chiến tranh Triều Tiên. Năm 1953, ước tính có khoảng 300 ngàn người Thiên Chúa giáo, nhưng con số này hiện nay thấp hơn nhiều. Những người Thiên Chúa giáo phải thực hành đức tin của họ trong vòng bí mật và nguy hiểm thường trực”
Quý vị nào muốn tham gia chiến dịch viết thư ủng hộ anh Son Jong Nam xin vui lòng vô đây: www.prisoneralert.com để tìm hiểu thêm thông tin.
![]() |
| Người Đại Hàn ở London biểu tình dòi hủy bỏ xử tử |
Đài phát thanh của những người tử đạo (VOM) đã tham gia vào sáng kiến của thượng nghị sĩ Mỹ đồng thời là ứng cử viên tổng thống Sam Brownback (R-Kan). Tuần trước, Brownback đã gửi đi một lá thư, cùng được ký bởi các thượng nghị sĩ Baucus (D-Mont.), Durbin (D-Ill.), Inhofe (R-Okla.) và Vitter (R-La.), yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hành động để bảo đảm phóng thích tù nhân Thiên Chúa giáo này.
VOM kêu gọi nhân dân Mỹ và nhân dân toàn thế giới viết thư và gửi các thư điện tử nhân danh Son Jong Nam. Todd Nettleton của VOM phát biểu “Chúng tôi đề nghị hãy cầu nguyện cho anh Son, và yêu cầu nhân dân khắp thế giới hãy hành động vì anh”.
Trong lá thư gửi bà Rice và ông Ban, Brownback viết “Sự hợp tác và cam kết với Bắc Hàn trong tương lai sẽ còn xa và thách thức hơn nếu như những nhà lãnh đạo của họ còn tiếp tục đàn áp người dân của họ vì lý do tôn giáo. Mỹ coi tự do tôn giáo và chính trị như những nhân tố quan trọng trong quan hệ ngoại giao, và chúng ta vô cùng lo ngại về những vụ lạm dụng các quyền cơ bản như vậy ở Bắc Hàn”
Theo Nettleton, Bắc Hàn là một trong những chế độ biệt lập và hà khắc nhất trên thế giới, và đã từ chối không cho công dân của họ hưởng bất kỳ nhân quyền nào. Nhà lãnh đạo quốc gia này trước đây, ông Kim Il Sung, đã đưa ra một ý thức hệ tư tưởng gọi là “juche”, có nghĩa là “tự lực”. Kim Jong Il, con trai của cố lãnh đạo Kim Il Sung, gần đây đã lãnh đạo quốc gia này. Ở Bắc Hàn, cả 2 cha con ông Kim đều được xem như các vị thánh.
“Mọi tôn giáo đều bị đàn áp thẳng tay ở Bắc Hàn”, Nettleton nói. “Hàng ngàn người Thiên Chúa giáo đã bị giết hại kể từ Cuộc chiến tranh Triều Tiên. Năm 1953, ước tính có khoảng 300 ngàn người Thiên Chúa giáo, nhưng con số này hiện nay thấp hơn nhiều. Những người Thiên Chúa giáo phải thực hành đức tin của họ trong vòng bí mật và nguy hiểm thường trực”
Quý vị nào muốn tham gia chiến dịch viết thư ủng hộ anh Son Jong Nam xin vui lòng vô đây: www.prisoneralert.com để tìm hiểu thêm thông tin.
