VATICAN 1/08/07 - Đức Thánh Cha đã chia sẻ nỗi vui mừng của Ngài với nhân dân Iraq trước sự kiện đội bóng đá nước này giành được chiến thắng “Vô Địch Á Châu”

Ngài tuyên bố: “Đã nhiều lần Cha khóc với nhân dân Iraq. Nhưng hôm nay, dịp chiến thắng này, cha xin chia sẽ nỗi vui mừng với họ”

ĐTC đã tuyên bố những lời đầy xúc động trên đây trong dịp Ngài tiếp khách hành hương vào các ngày thứ Tư hàng tuần. Ngài chúc mừng đội bóng đá của quốc gia Iraq.

Ngài nhắc tới “Những niềm vui to lớn đang bùng nổ trên khắp các nẻo đường Iraq trước thành quả lịch sử của đội bóng đá nước này dành được chức Vô Địch Á Châu”.

Ngài nói thêm: “Những cảm nghiệm vui mừng mà dân chúng Iraq đang chia sẻ với nhau cho thấy ước vọng của dân tộc này muốn được sống an bình. Cha hy vọng biến cố này cùng với sự trợ giúp của mọi người sẽ là dịp góp phần vào việc kiến tạo một nền hòa bình thực sự cho tương lai Iraq trong tinh thần tự do và tôn trọng lẫn nhau. Một lần nữa cha chúc mừng chiến thắng của đội banh Iraq”

Sau đó Ngài không quên bày tỏ tinh thần sát cánh với quốc gia và nhân dân Iráq đang lâm tình trạng chiến tranh, xâu xé lẫn nhau.

ĐTC đang nghỉ tại Castel Gandolfo cách Vatican 30 km. Tuy nhiên, trực thăng đã đưa Ngài về Sảnh Đường Phaolô VI để tiếp xúc với khách hành hương.Trong dịp này Ngài tiếp hơn 6000 khách, trong đó đặc biệt có 200 hướng đạo sinh chào đón Ngài nhân dịp Phong Trào Hướng Đạo Quốc Tế mừng ngày kỷ niệm 100 năm thành lập. Ngài gửi lời chúc mừng đến các hướng đạo sinh nam nữ và các huynh trưởng. Ngài cầu chúc cho phong trào giáo dục này đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.