Ngài khích lệ thái độ “hoàn toàn Công Giáo”.

AURONZO DI CADORE (Zenit.org). Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói vẻ đẹp của Kitô Giáo là ở trong sự thưởng thức cả hai sự thuộc về loài người và sự thuộc về Thiên Chúa.

Đức Giáo Hoàng nói như vậy hôm thứ Ba trong một buổi hợp vấn-đáp với 400 linh mục các giáo phận Belluno- feltre và Treviso, trong Nhà thờ Thánh Justina Tử Đạo tại Auronzo di Cadore, gần Lorenzago di Cadore, nơi ngài nghỉ hè.

Một trong những linh mục hỏi Đức Thánh Cha về sự hưởng thụ những điều nhân bản, như sự giải trí. “Con thích bóng đá hơn là đi chầu Thánh Thể,” linh mục nói, và giải thích rằng các bề trên của linh mục trong chủng viện đã quở trách linh mục về điều này.

Linh mục ấy hỏi Đức Giáo Hoàng, “việc đưa con người tới gần Thiên Chúa, và Thiên Chúa tới gần con người, không xảy ra trong nhân loại, dầu cho chúng con những linh mục hay sao?”

“Tôi sẽ chống lại việc chọn có nên chơi bóng đá hoặc học Kinh Thánh hoặc giáo luât. Chúng ta hãy làm cả hai,” Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã trả lời. “Chúng ta không thể luôn sống trong sự suy gẫm cao siêu; một vị thánh trên những mức độ cao nhất của sự sống trần gian này có thể làm điều đó, nhưng bình thường chúng ta sống chân đạp đất và mắt nhìn trời.

“Cả hai điều này là do Chúa ban cho chúng ta và do đó yêu thích những sự nhân bản, ưa thích vẻ đẹp trái đất này, không những là điều rất nhân bản, mà còn rất Kitô hữu và hoàn toàn Công Giáo.”

Đức Giáo Hoàng nói rằng một sự chăm sóc mục vụ lành mạnh và thật sự Công Giáo” bao hàm sự sống trong điều ngài gọi là “et-et,” tiếng latinh nói thay cho “and-and.”

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng điều này phải thúc đẩy chúng ta “sống tínhh nhân loại và tình nhân đạo loài người, tất cả những ân huệ Chúa đã ban cho chúng ta, mà chúng ta đã phát triển và, đổng thời, không được quên Thiên Chúa, bởi vì cuối cùng ánh sáng cao cả đến từ Thiên Chúa và chỉ từ Người có ánh sáng đem lại niềm vui cho những thực tại của những sự hiện hữu.”

Đức Thánh Cha nói, “đo đó, tôi muốn làm việc cho sự tổng hợp Công Giáo cao cả này, cho ‘et-et’ này; trở thành con người thật--mỗi người tùy theo những ân huệ riêng của mình và những đặc sủng riêng mình phải yêu trái đất và những sự tốt đẹp Chúa đã ban cho chúng ta, nhưng cũng phải biết ơn vì ánh sáng của Chúa chiếu sáng trên mặt đất, ban vẻ huy hoàng và vẻ đẹp cho mọi sự khác nữa.”