SINH HOẠT GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN

Sáng sớm Chúa Nhật 12/08/2007, cánh cổng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường như đôi vòng tay giang rộng đón chào khoảng 500 bạn Giáo lý viên, đến từ khắp nơi trong toàn Giáo Phận. Tôi nghe thấy những lời nói đôn hậu chào hỏi, những nghĩa tình niềm nở tay nắm bàn tay, những gợi nhớ đưa về kỷ niệm của cuộc họp mặt năm trước chất mang một lời hẹn hò gặp lại trong năm nay.

Mỗi người một bảng tên. Cho dẫu ánh mắt chưa thân quen, gương mặt còn chút xa lạ, nhưng các bạn Giáo lý viên đã hòa nhập vào sinh hoạt của ngày Đại Hội.

Tiếng hát “chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa…” như một mời gọi quy tụ dẫn vào hiệp thông trong Thánh lễ. Cha Giuse Phạm Quang Tòng Giám Đốc Nhà Chung Giáo Phận chủ tế Thánh lễ khai mạc. Ngài hân hoan đón chào các Giáo lý viên và khơi lên tâm tình nguyện cầu cho Lời Tin Mừng vang xa đến với mọi người. Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh, đặc trách Giáo lý của Giáo Phận, khi chia sẻ trong Thánh lễ, đã mời gọi Giáo lý viên phải tỉnh thức với những trào lưu thực dụng, với lối sống hưởng thụ, với ước muốn lợi nhuận của thời kinh tế thị trường…,không để mình bị kéo lôi vào cơn xoáy lốc thế tục hóa của thời đại

Chủ đề chính “ Giáo lý viên sống và loan báo Tin Mừng trong thời WTO” được Cha Giuse Cao Đình Phương triển khai đã thu hút được sự chú ý của các bạn trẻ. Sống Tin Mừng là sống Đức Kitô. Sống bằng hồn sống Kitô. Xác ông A, bà B, chị C, anh D, nhưng hồn sống phải là “Hồn Kitô”. Hãy để cho Chúa Kitô “chiếm đoạt trọn vẹn con người chúng ta đến độ không còn gì sót lại trong chúng ta mà không thuộc về Chúa Kitô. Tất cả những gì chúng ta có là của Chúa Kitô. Tất cả những gì chúng ta là, là chính Chúa Kitô. Sống Tin Mừng còn là sống như Chúa Kitô, “Tấm Bánh bẻ ra cho mọi người” để “ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”. Như Chúa Kitô đã trở thành Bánh bẻ chia cho mọi người, chúng ta cũng được mời gọi trở thành bánh bẻ ra cho anh chị em giữa đời hôm nay.

Sau hai ngàn năm nhận ơn Đức tin, Giáo Hội vẫn không ngừng ra đi gặp gỡ các dân trên thế giới để chia sẻ cho mọi người Tin Mừng của Chúa Kitô (x. Giáo Hội tại Á Châu, số 19). Và hôm nay, mỗi người chúng ta phải tiếp bước Giáo Hội trên con đường đến với muôn dân để loan báo Tin Mừng. Nhưng trong thời đại toàn cầu hóa, trong bối cảnh kinh tế thị trường WTO, phải loan báo Tin Mừng thế nào ?

Lắng nghe để có thể loan báo Lời Tin Mừng. Nhờ lắng nghe Lời Chúa, chúng ta nhận biết Thiên ý và ngày càng tiến sâu vào trong huyền nhiệm tình yêu, sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Càng lắng nghe, càng có thêm nhiều chất liệu thiêng liêng để rao giảng chia sẻ cho người khác. Càng lắng nghe, càng có khả năng công bố Lời Chúa chính xác, đúng đắn và hiệu quả.

Tiếp xúc riêng cho Lời Tin Mừng được gieo vãi. Sách Đường Hy Vọng viết: “Tông đồ bằng tiếp xúc: “Lòng chúng ta lại chẳng bừng cháy, lúc dọc đàng Ngài ngỏ lời với ta và giải nghĩa Kinh thánh cho ta đó sao ? Con không nghĩ rằng mỗi cuộc tiếp xúc là một công tác tông đồ sao ?” (ĐHV số 323). “Tông đồ bằng tư tưởng, nâng đỡ một người bạn đang gặp khủng hoảng, mở chân trời cho bạn thấy khả năng và ơn gọi cách sáng tỏ, đem hy vọng cho một cuộc đời sắp tan vỡ…” (ĐHV số 324).

Cầu nguyện hy sinh để Lời Tin Mừng đâm bông kết trái. Để Lời Tin Mừng kết hạt ba mươi, sáu mươi, một trăm, người loan truyền Tin Mừng phải dìm mình trong đời cầu nguyện. Càng bén rễ sâu trong Chúa, lời loan truyền càng phong nhiêu hoa trái, rợp bóng cho đời, vươn rộng vòng tay, khơi lên hy vọng.

Rao giảng để Lời Tin Mừng mãi vọng vang đến mọi người, ở mọi nơi, trong mọi lúc. Giữa dòng chảy cuộc đời, muôn muôn người đang sánh bước, người kitô hữu có thể nói về Chúa cho mọi người, ở bất kỳ chốn nơi nào, trong bất cứ khắc khoảnh nào.

Sống chứng nhân để loan báo Tin Mừng. Là tín hữu Chúa Kitô, chúng ta phải sống đời chứng tá Tin Mừng để làm “dậy thúng bột vĩ đại trần gian” bằng men yêu thương của Chúa Giêsu. Chúng ta phải góp phần xây dựng tòa nhà nhân loại bằng những “viên gạch đỏ màu trong máu hy sinh của hãng sản xuất Giêsu”. Chúng ta hãy ướp mặn cuộc đời đang bị tục hóa do những trào lưu thế trần bằng “muối ân sủng Kitô”. Hãy yêu thương không ngừng để nhóm lửa tình yêu mến trong lòng mọi người. Hãy cho đi không cùng để lấp đầy hố thẳm hận thù ghét ghen đang chia cách con người.

Kết thúc bài chia sẻ, các bạn trẻ hát vang bài ca “ Thần Khí Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng…”.

Ngày Đại Hội Giáo lý viên được tiếp nối bằng bài múa chủ đề “Sai đi”. Tiếng nhạc thúc bách. Cử điệu cuốn hút. Các bạn Giáo lý viên như được lôi vào quỹ đạo của Tin Mừng.

Sau bữa cơm trưa thân tình và những phút giây thư giãn trò truyện tâm sự với nhau, các bạn Giáo lý viên tham gia trò chơi thi đua “kỹ năng sư phạm và kiến thức giáo lý”.Trò chơi thật hấp dẫn, mang tính sáng tạo và trí thức. Người người cùng chơi. Mọi người cùng vui.

Để giúp Giáo lý viên tiếp cận với thực tế dạy giáo lý, Cha Đặc trách Giáo lý đã giới thiệu một tiết dạy qua đoạn phim “Chúa sáng tạo” nhằm chuyển trao cho Giáo lý viên những phương pháp sư phạm, cách thế giảng dạy, hình ảnh trình bày, kết cấu lớp học… Đó là tiết mẫu của lớp Kinh Thánh I tại Giáo xứ Vinh Sơn.

Không ai không cười vui trong sinh hoạt “Góp lửa cho đời”. Giáo lý viên của các Giáo hạt tham gia sinh hoạt trong 5 phút. Tiếng nhạc dập dồn. Tiếng hát vang xa. Tiếng cười ròn rã. Cảnh diễn đầy hài tính…Tất tất cả góp niềm vui cho đời. Đong thêm hạnh phúc cho anh chị em.

Ngày Đại Hội Giáo lý viên làm sao có thể vắng bóng người Cha Chung của Giáo Phận. Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ đã đến gặp gỡ và góp thêm lửa nhiệt tình cho Đại Hội. Ngài nhắn nhủ Giáo lý viên, cho dẫu đang phải vật lộn giữa cảnh đời “tốc độ và náo nhiệt” người Giáo lý viên phải luôn trở về tìm gặp Chúa trong sâu lắng tâm hồn, trong cầu nguyện, trong Thánh Thể. Không thể nói về Chúa, nếu không biết Chúa. Không thể đem Chúa đến cho mọi người, nếu không có Chúa trong lòng. Không thể chuyển tải lửa yêu mến Chúa cho anh em, nếu không yêu Chúa hết tâm tình.

Mười sáu giờ cùng ngày, các bạn Giáo lý viên chia tay trong luyến lưu bịn rịn. Muôn người muôn ngả. Mỗi người trở về trong góc nhỏ của cuộc sống. Từng người nơi giáo xứ của mình như địa chỉ Chúa gởi đến làm chứng nhân. Nhưng tất cả đều mang trong mình một hồn sống, “hồn sống Kitô”, để loan báo Tin Mừng tình yêu Chúa cho mọi người.

Như bản hòa tấu cần từng nốt nhạc, như tòa nhà phải có từng viên gạch, như đại dương cần từng giọt nước, nhân lọai đang cần đến chúng ta, Giáo hội muốn chúng ta cùng chung chia trách nhiệm loan báo Tin Mừng. Hãy quyết tâm sống và rao giảng Tin Mừng để đem Chúa đến cho mọi người, để tặng trao món quà Giêsu vô cùng quý giá cho trần thế.