VATICAN (CNA) – Sau khi hành hương lần đầu đến Mariazell và cử hành thánh lễ mừng kính Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tới Điện Hofburg để gặp gỡ Tổng thống nước Áo, Heinz Fischer. Đức Thánh Cha nói với các nhà ngoại giao có mặt tại đó: “Âu châu sẽ tự tin ở khả năng của mình hơn nếu chấp nhận trách nhiệm trước thế giới đúng với truyền thống văn hóa đặc biệt, nguồn tài nguyên phong phú và sức mạnh kinh tế lớn lao của mình.”

ĐTC tại tu viện Stift Heiligentreuz
Cử tọa hiện diện tại dinh Tổng thống nghe Đức Thánh Cha đọc diễn từ gồm có các viện trưởng các trường đại học Áo, ngoại giao đoàn và các nhân vật quan trọng khác trong lãnh vực văn hóa.

Đức Thánh Cha nói: “Trong những năm và thập niên vừa qua, Áo đã ghi nhận những bước tiến mà ngay hai thế hệ trước đây cũng không thể tưởng tượng được. Quý quốc chẳng những đã tiến bộ đáng kể về kinh tế mà còn phát triển một mô hình sống chung về xã hội tương đồng với từ ngữ ‘đoàn kết xã hội’. Người Áo có lý do để tri ân về việc này, và họ đã chứng minh điều đó không chỉ bằng mở rộng tấm lòng cho những người nghèo khổ nơi miền đất quê hương mình mà còn bằng cách biểu hiện tình đoàn kết quảng đại trong các biến cố tai ương và hoạn nạn trên khắp thế giới.”

Đức Thánh Cha giải thích rằng sự tiến bộ nước Áo đạt được bằng cách khắc phục những nỗi kinh hoàng của các cuộc chiến tranh thế giới, có thể giúp Âu châu trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất: “Sau những nỗi kinh hoàng của chiến tranh và các kinh nghiệm đau thương của chủ nghĩa toàn trị và độc tài, Âu châu đang tiến dần đến sự hiệp nhất có khả năng bảo đảm một trật tự lâu dài, đem lại hoà bình và phát triển công lý. Cả nước Áo nữa, như một quốc gia bắc cầu nằm ở vị trí nối tiếp giữa Đông và Tây, đã cống hiến nhiều cho sự hiệp nhất này.”

Âu châu, đừng chối bỏ gốc rễ Kitô giáo của mình.

Đức tin con cái của dân Âu châu
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Âu châu không thể và không được chối bỏ nguồn cội Kitô giáo của mình… Kitô giáo đã hình thành một cách sâu rộng nên đại lục này: điều đó hiển nhiên trong từng quốc gia, và đặc biệt là tại nước Áo, nhất là con số các thánh đường và các tu viện quan trọng…Mariazell, đền thánh quốc gia lớn lao của nước Áo, cũng là nơi gặp gỡ của dân chúng khắp Âu châu. Đó là một trong những nơi con người đã kéo xuống, và còn tiếp tục kéo xuống, ‘sức mạnh từ trời cao’ cho một cuộc đời hướng thượng.”

“Ngày nay chúng ta nghe nói nhiều về ‘mẫu mực cuộc sống theo kiểu Âu châu’, Đức Thánh Cha nói trước khi tiếp tục giải thích rằng mẫu mực đó nay phải “đối diện với một sự thách đố lớn lao” như thế nào. Ngài nói tiếp: “Tiến trình thường được trưng dẫn là toàn cầu hóa, nay không thể cản lại được, nhưng công việc khẩn thiết và trách nhiệm lớn lao của chính trị là phải điều hoà và hạn chế việc toàn cầu hóa, để cho nó không xảy ra bằng sự trả giá của các quốc gia nghèo và của người nghèo trong các quốc gia giàu có, hoặc chứng tỏ sẽ gây hại cho các thế hệ tương lai.”

“Âu châu cũng đã cảm nghiệm và đau khổ vì những đường lối hành động sai lạc khủng khiếp, bao gồm: những hạn chế về ý thức hệ áp đặt lên triết học, khoa học và cả đức tin nữa, sự lạm dụng tôn giáo và lý trí vào các mục tiêu của chủ nghĩa đế quốc, sự mất phẩm giá con người gây nên bởi của chủ nghĩa duy vật lý thuyết cũng như thực hành, và cuối cùng là sự thoái hoá của lòng khoan dung khi trở thành thờ ơ không đếm xỉa gì đến các giá trị trường cửu. Nhưng Âu châu cũng đã ghi dấu bằng khả năng tự phê phán, làm cho nó thành chỗ đứng đặc biệt trong phạm vi toàn cảnh bao la của các nền văn hóa trên thế giới.”

Xây Dựng một Nền Văn Hoá Sự Sống

Rồi Đức Thánh Cha đặt mối quan tâm của ngài vào “quyền căn bản của con người, mà giả định trước mọi quyền khác, là quyền sống. Điều này đúng cho cuộc sống ngay từ lúc hoài thai cho đến khi kết thúc một cách tự nhiên. Sự phá thai, do đó, không thể là một nhân quyền.”

Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha kêu gọi các chính trị gia “đừng để cho con trẻ bị coi như là một hình thức của bệnh tật,…hãy làm mọi cách có thể được để cho các quốc gia Âu châu một lần nữa sẵn sàng đón nhận trẻ thơ.” Và “ủng hộ các điều kiện cho những cặp vợ chồng trẻ tuổi nuôi dưỡng con cái. Thế nhưng, tất cả những điều đó sẽ trở thành vô nghĩa trừ khi chúng ta thành công trong việc tạo nên, một lần nữa, trong các quốc gia chúng ta một bầu khí vui tươi và tin tưởng vào cuộc sống, một khí hậu trong đó trẻ thơ không được coi là gánh nặng mà là quà tặng cho mọi người.”

Ngài nói tiếp: “Một vấn đề nữa tôi rất quan tâm là cuộc tranh luận về điều được gọi là ‘tích cực trợ tử’… Đáp ứng thích hợp để chấm dứt khổ đau cuối đời là sự thương yêu chăm sóc và đồng hành trên đường đi về cõi chết, nhất là với sự trợ giúp của phương pháp săn sóc làm giảm thiểu đau đớn.”

Âu châu: Hãy trở thành người lãnh đạo Kitô giáo trên toàn thế giới

ĐTC cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Vienna
“Âu châu sẽ tự tin ở khả năng của chính mình hơn nếu chấp nhận trách nhiệm nơi thế giới theo đúng truyền thống trí thức đặc trưng, nguồn tài nguyên phong phú và sức mạnh kinh tế lớn lao của mình. Liên hiệp Âu châu vì vậy nên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến chống nghèo đói toàn cầu và trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình.”

Các quốc gia và Liên hiệp Âu châu “cần làm cho mọi người nhận ra vai trò chính trị quan trọng của mình, chẳng hạn, về các thách đố khẩn thiết hiện nay tại Phi châu, các thảm kịch lớn lao đang gây đau khổ cho đại lục này, như tai họa bệnh Aids, tình hình tại Darfur, sự lạm dụng một cách bất công các tài nguyên thiên nhiên và việc buôn bán bất hợp pháp các vũ khí đang gây xôn xao. Các nỗ lực chính trị và ngoại giao của (Liên hiệp) Âu châu và của các quốc gia Âu châu cũng không thể lơ là đối với tình hình tiếp tục nghiêm trọng tại Trung Đông, nơi cần sự đóng góp của mọi người để xúc tiến việc loại bỏ bạo lực, đối thoại hỗ tương và một cuộc sống chung hoà bình thực sự.”

Đức Thánh Cha kết thúc diễn từ bằng cách nhấn mạnh vào sự kiện là “nhiều điều nước Áo hiện thân và sở đắc là nhờ vào đức tin Kitô giáo và các thành quả hữu ích của đức tin đó trên cá nhân mỗi người… Vì thế, điều mọi người phải quan tâm là đảm bảo rằng sẽ không bao giờ có ngày sẽ chỉ có những tảng đá (nơi thánh đường) là còn nói lên (đức tin) Kitô giáo! Một nước Áo không có đức tin Kitô giáo sẽ không còn là nước Áo nữa.”

“Đức Giêsu Hài Nhi nhắc nhớ chúng ta một cách tự nhiên về tất cả trẻ em trên thế giới…Âu châu đã trở thành nghèo nàn về trẻ thơ: chúng ta muốn mọi sự dành riêng cho chúng ta và đặt ít tin tưởng vào tương lai. Thế nhưng trái đất sẽ bị cướp mất tương lai khi nào những sức mạnh nơi trái tim con người và nơi lý trí được trái tim chiếu sáng bị dập tắt đi – khi khuôn mặt của Thiên Chúa không còn chiếu soi trên mặt đất. Nơi nào có Chúa, nơi đó có tương lai.”