HÀ NỘI, Việt Nam -- Sáng ngày hôm nay, 16 tháng 9 năm 2007, Chúa Nhật 24 thường niên C và Lễ kính trọng thể Đức Mẹ Sầu Bi, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt - Tổng giám mục Hà Nội đã về thăm mục vụ và cử hành nghi thức làm phép trọng thể núi đá Đức Mẹ Lộ Đức của giáo xứ Đồng Bào (Kẻ Bèo), đồng tế với Ngài trong Thánh Lễ có Cha xứ và các quý cha của các giáo xứ lân cận cùng với sự tham dự sốt sắng của đông đảo bà con giáo dân.

Giáo xứ Đồng Bào (quen gọi là Kẻ Bèo) nằm giữa một vùng quê thanh bình của đất Hà Nam, là một vùng đồng bằng chiêm trũng, dường xá đi lại còn nhiều khó khăn vất vả. Đời sống của bà con giáo dân phần đông sống bằng nghề nông nghiệp và chăn nuôi, đặc biệt có nghề nấu Rượu rất nổi tiếng.

Theo ông trùm, đại diên cho giáo xứ: “đã hơn 50 năm vắng bóng linh mục, chúng con như đoàn chiên không người chăn dắt, với sự kiên trì cầu nguyện, đặc biệt với lời bầu cử của Đức Maria Mân Côi và thánh Têôphan Ven quan thầy, Chúa đã nhận lời và cho giáo xứ có vị mục tử về trực tiếp ở với chúng con để dẫn dắt đoàn chiên ngày một thăng tiến. Qua dòng thời gian, cùng với sự kiên trì cầu nguyện của bà con giáo dân trong giáo xứ, cũng như sự tận tình giúp đỡ của các ân nhân hảo tâm xa gần, năm 2001, chúng con đã khởi công xây dựng lại ngôi Thánh Đường giáo xứ, đến năm 2004 thì hoàn thành và được Đức Tổng về cắt băng khánh thành và Thánh hiến bàn thờ với tước hiện nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi.

Hôm nay, niềm vui lại được nhân lên gấp bội khi chúng con lai được sự ưu ái của Đức Tổng cùng quý Cha đã về dâng Thánh Lễ tạ ơn cùng với nghi thức làm phép hang đá Đức Mẹ Lộ Đức cách long trọng” tiếp đó, ông trùm đã thay mặt giáo xứ nói lên tâm tình tri ân cảm tạ với muôn hồng ân Chúa đã thương ban cho giáo xứ, cùng với tấm lòng thành kính biết ơn Đức Tổng cùng quý Cha và quý ân nhân.

Nói đến giáo xứ Đồng Bào (Kẻ Bèo), nhiều người nghĩ ngay đến việc nơi đây chính là nơi ẩn dật của các vị tử đạo lừng danh của giáo hội Việt Nam trong thời kỳ vua quan bách hại đạo Chúa. Ở trước ngôi thánh đường của giáo xứ có một ngôi đền nhỏ tôn kính Cha Thánh Théophane Vénerd Ven, trong thời kỳ cấm cách, Ngài cùng các vị khác về ẩn náu tại giáo xứ này. Trong “Hạnh các thánh tử đạo Việt Nam”có chép: “Ngày30.7.1854, nhân lúc Cha Ven đang ở Kẻ Bèo – Hà Nam, viên cai đội cho năm sáu chiếc thuyền chở khoảng 20 người đến vây bắt. Cha ẩn mình giữa vách đôi của căn nhà, cai đội lùng sục rồi bắt thày giảng Phêrô Khang đang ở đó sau đó vì đã được mật báo nên chúng đi thẳng tới vách nhà nơi Cha Ven đang trú ẩn, đạp thật mạnh làm tung tấm ván che rồi bắt Ngài giải về Hà Nội. Cha Ven lãnh triều thiên tử đạo ngày 2.2.1861. Có lẽ cũng bởi vậy mà giáo xứ Kẻ Bèo hiện nay đã tôn nhận Cha Thánh Ven làm bổn mạng của mình, nhờ lời Ngài cầu bầu đã làm cho giáo xứ ngày càng thăng tiến về mọi mặt

Trong phần huấn từ, Đức Tổng Giuse đã nhấn mạnh: “thật là ý nghĩa khi chúng ta cử hành nghi thức trọng thể làm phép hang đá Đức Mẹ vào đúng ngày toàn thể giáo hội cùng mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, như vậy là chúng ta muốn dâng hiến trọn vẹn cho Trái tim đau khổ của Mẹ tất cả mọi ưu phiền, mọi niềm vui và ước nguyện trong cuộc sống để Mẹ bầu cử cho chúng ta trước toà Chúa. Giáo xứ Kẻ Bèo thật tự hào vì được ghi dấu chân của các anh hùng tử đạo Việt Nam, hạt giống đức tin và gương trung kiên của các Ngài luôn còn mãi và là động lực thúc đẩy đời sống đức tin của chúng ta không ngừng triển nở. Mỗi người trong chúng ta hãy luôn biết noi gương các bậc tiền nhân, luôn cố gắng sống và làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời, dù thuận lợi hay gặp nghịch cảnh, chúng ta hãy luôn biết chạy đến với Mẹ Maria để xin người nâng đỡ dìu dắt chúng ta trên bước đường theo Chúa. Ngày nay, xã hôi đang phát triển không ngừng nhưng bên cạnh đời sống tiện nghi thì chính sự phát triển đó cũng đem đến không ít điều tiêu cực như tham nhũng, giả dối,…vì vậy, mỗi Kitô hữu phải là những con người chân thật luôn sống trong ánh sáng Chân Lý của Chúa soi dẫn, làm sao để khi những người ngoại đạo nhìn vào đời sống của chúng ta, họ nhận ra chính Chúa - Đấng là Đường, là sự thật và sự sống – đang hiện diện trong chúng ta, nhờ đó họ sẵn sàng trở lại với Chúa”.

Sau Thánh Lễ, Đức Tổng đã ghé thăm giáo họ Văn Trung - một giáo họ với khoảng 720 giáo dân - thuộc giáo xứ Đồng Bào (Kẻ Bèo). Tại đây, Ngài đã căn dặn: chúng ta đang ở trong một ngôi nhà thờ thật khang trang, Cha ông chúng ta đã có công xây dựng nên với tất cả lòng tin và yêu mến Chúa. Vì thế, mỗi chúng ta ngày hôm nay hãy luôn biết giữ gìn và làm triển nở đức Tin ấy, siêng năng đến với Chúa mỗi ngày và trong từng phút giây của cuộc sống. Năm nay giáo hội đề cao tình thần “sống đạo hôm nay – yêu thương và phục vụ” cũng là mời gọi chúng ta hãy sống tinh thần bác ái yêu thương mọi người, không chỉ những người thân cận mà cả những người chúng ta chưa quen biết, những anh em ngoài đạo, có như thế chúng ta mới xứng đáng là những Kitô hữu, những chứng nhân của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay”.