Madrid - Đức Hồng Y Antonio Maria Rouco Varela, Tổng Giám Mục Madrid, bày tỏ hy vọng rằng lễ tôn phong Chân Phước cho 498 vị tử đạo Tây Ban Nha vào ngày 28/10 tới đây sẽ mang lại “ba lần hoa trái của sự thánh thiện, truyền giáo và hòa giải” cho Giáo Hội tại Tây Ban Nha.
Trong Thánh Lễ tạ ơn trước lễ phong Chân Phước được tổ chức tại thủ đô Madrid, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng trong số 498 vị tử đạo sắp được tôn phong, có đến 232 vị đã từng học tại Madrid và 176 vị chịu tử đạo tại đây.
Đức Hồng Y nói: “Họ đã hiến mạng sống mình cho Thiên Chúa trong cách thế ‘huy hoàng nhất’ và họ đã nên những chứng nhân cho những kẻ hành hình họ. Giáo Hội đã vinh danh những vị tử đạo của chúng ta, những người đã hiến mạng sống mình cho Chúa Kitô, cho Giáo Hội và anh chị em của họ”.
Trong viễn tượng của ngày Thế Giới Truyền Giáo được tổ chức ngày Chúa Nhật 21/10, Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh đến nhu cầu phải truyền giáo của người Kitô hữu, như là con đường “trực tiếp, hoàn chỉnh và chân thật” để làm chứng cho Chúa Kitô.
Cuối cùng, Đức Hồng Y đã mời gọi các tín hữu hãy trông cậy nơi các vị tử đạo như những người “cầu bầu” cho tiến trình hòa giải đang diễn ra tại Tây Ban Nha.
Ngài nói: “Các vị tử đạo không chết cho những lợi ích xã hội, chính trị hay loài người. Họ chết cho Chúa Kitô, nhưng họ không kêu gào chiến tranh. Họ chỉ mang đến những lời tha thứ, hòa giải và hòa bình đích thật”.
![]() |
| Đức Hồng Y Antonio Maria Rouco Varela |
Đức Hồng Y nói: “Họ đã hiến mạng sống mình cho Thiên Chúa trong cách thế ‘huy hoàng nhất’ và họ đã nên những chứng nhân cho những kẻ hành hình họ. Giáo Hội đã vinh danh những vị tử đạo của chúng ta, những người đã hiến mạng sống mình cho Chúa Kitô, cho Giáo Hội và anh chị em của họ”.
Trong viễn tượng của ngày Thế Giới Truyền Giáo được tổ chức ngày Chúa Nhật 21/10, Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh đến nhu cầu phải truyền giáo của người Kitô hữu, như là con đường “trực tiếp, hoàn chỉnh và chân thật” để làm chứng cho Chúa Kitô.
Cuối cùng, Đức Hồng Y đã mời gọi các tín hữu hãy trông cậy nơi các vị tử đạo như những người “cầu bầu” cho tiến trình hòa giải đang diễn ra tại Tây Ban Nha.
Ngài nói: “Các vị tử đạo không chết cho những lợi ích xã hội, chính trị hay loài người. Họ chết cho Chúa Kitô, nhưng họ không kêu gào chiến tranh. Họ chỉ mang đến những lời tha thứ, hòa giải và hòa bình đích thật”.
