Washington: Ngày Thứ Tư 24/10 sẽ là ngày sinh nhật mừng thượng thọ 80 của Nữ Tu Dòng Bác Ái Suzanne Toolan. Nữ Tu chính là tác giả của bài Thánh Ca bất hủ “I Am The Bread Of Life” được sáng tác cách đây 41 năm, lấy từ Phúc Âm Thánh Gioan chương 6. Bài Thánh Ca này rất phổ thông và đã được dịch để hát bằng 12 thứ tiếng.


Vào biến cố Thánh Thể tại Tổng Giáo Phận San Francisco vào năm 1966, và Nữ Tu được yêu cầu để viết bài thánh ca trong dịp này.


Nữ Tu Toolan kể lại rằng tại trường nữ trung học ở California, khi nữ tu đang giảng dạy tại đó vào năm 1966, nữ tu phải dùng một phòng trống gần bệnh xá của trường để ngồi soạn thảo bài nhạc “Tôi Là Bánh Hằng Sống” (I am The Bread of Life) vì đã cận ngày mà bài hát chẳng ra đâu vào đâu.


Trả lời phỏng vấn cho Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ từ Tu Viện Burlingame, California, nữ tu nói “Soạn xong rồi tôi lại xé bỏ, tôi nghĩ như thế này là không ổn”. “Và khi nghe tiếng nhạc, một nữ sinh mới vừa bước ra từ bệnh xá của trường nói ‘Cái gì vậy, thật tuyệt vời! Tôi lại đi ngay trở lại và soạn lại”.


Phần còn lại những gì liên quan đến bài này thì thuộc về lịch sử, hẳn nhiên lịch sử phải cần thời gian. Nữ tu Toolan thú nhận rằng “bài này không được hoan hỉ đón nhận cho lắm” tại San Francisco có lẽ “bụt nhà thì không thiêng chăng?”. Nhưng nữ tu đã công nhận đến sự đóng góp của Linh Mục Dòng Xuân Bích cho lời nhạc đó là Cha John Olivier tại một chủng viện gần tu viện Burlingame.


“Cha đã đến tu viện chúng tôi vào sáng Thứ Bảy, và rồi chúng tôi có đuợc một bài giảng phong phú vào mỗi tuần. Cha nghe lời nhạc và dòng ca của tôi rồi Cha mang về chủng viện. Và thế là từ đó tôi đã soạn ra được những lời nhạc cho bài hát này”.


Bài “Tôi là Bánh Hằng Sống” (I am The Bread Of Life) không những được hát rất phổ thông và có trong sách nhạc Công Giáo, nhưng bài này cũng có trong những sách Thánh Ca của Anh Giáo Hoa Kỳ, Tin Lành và Methodist. “Người ta thường đưa cho tôi những bản sao của bài thánh ca này khi họ đi Âu Châu hay ngay cả Á Châu nữa”. Nữ Tu cũng vui mừng thố lộ rằng “Bài hát bằng những ngôn ngữ khác nhau. Thật là xúc động”.


Tuy nhiên bài hát này cũng có những vấn đề của nó thứ nhất là tại sao cộng đoàn dùng chính những lời của Chúa Giêsu “Tôi là Bánh Hằng Sống” để hát bài này. Nói tới đây nữ tu vội lon ton chạy lấy ngày cột báo phẩm bình của ký giả George Weigel. Ai cũng biết George Weigel là người được nhiều người biết đến và chính ông đã viết của sách tiểu sử dầy cộm về Đức Gioan Phaolô II. Ông Weigel đã phẩm bình rằng “ bài đó.. tôi không thể.. ngay cả gọi đó là bài thánh ca được.. .”.


Nhưng nữ tu nhận định rằng “Câu trả lời của tôi là : Chúng ta thực sự nghĩ khi chúng ta nói ‘Tôi là Bánh Hằng Sống” và chữ “Tôi” là cộng đoàn chăng? Tôi không nghĩ là chúng ta lại không được phép dùng như một lời cầu nguyện”.


Vấn đề thứ 2 là bài hát có dòng nhạc lúc trầm lúc bổng, khi trầm thì trầm quá khi bổng thì lại cao quá. Thế nhưng tôi lại tự hỏi tại sao lại được người ta đón nhận rộng rãi một cách như thế. “Tôi nghĩ vì nó lấy từ Kinh Thánh và lời Kinh Thánh thì rất mạnh mẽ”.


Bài thánh ca này về sau nữ tu đã sửa lại cho thích hợp không phân biệt nam nữ, thật vậy ở phần Điệp Khúc lúc đầu lời hát được viết như sau “And I will raise him up”, nữ tu đã sửa lại “And I will raise you up..:”


Nữ Tu Suzane Toolan sinh ngày 24/10/1927 tại Lansing, Michigan, không những nữ tu là một nhà soạn nhạc phụng vụ nhưng nữ tu cũng viết sách nữa, và cuốn sách đã xuất bản cùng viết với Nữ Tu Elizabeth Dossa cũng lấy tên là “I Am The Bread Of Life”.


Nữ Tu tên thật là Gloria Toolan nhưng nữ tu đã lấy tên của người em là Suzane Toolan khi vào Dòng cách đây 57 năm, chỉ vì nữ tu nói “tôi ghét” tên Gloria. Nữ tu là người đã giữ kỷ lục ở tại Tu Viện Burlingame lâu nhất, bởi vì mỗi khi bề trên làm bài sai chuyển đổi đi nơi khác “thì tôi trốn mất tiêu!”.


Nữ tu đã có ý định đi tu khi vừa học lớp 1 vì lúc đó một nữ tu giảng dạy cũng là nữ tu dòng Bác Ái và “thường chơi đàn dương cầm”. Lúc ấy bé Gloria Toolan tự nghĩ rằng “Gee, em muốn trở thành một nữ tu và em muốn trở thành người chơi đàn dương cầm”.


Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng hát bài “ I Am The Bread Of Life”. Xin nhấn vào đây để lấy xuống và nghe bài hát theo diện mp3 I Am The Bread Of Life



1. I am the bread of life
He who comes to Me shall not hunger
He who believes in Me shall not thirst
No one can come to Me
Unless the Father draw him.


ĐK. And I will raise him up
And I will raise him up
And I will raise him up on the last day.


2. The bread that I will give
Is My flesh for the life of the world
And he who eats of this bread
He shall live for ever
He shall live for ever.


3. Unless you eat
Of the flesh of the Son of Man
And drink of His blood
And drink of His blood
You shall not have life within you.

4. I am the resurrection
I am the life
He who believes in Me
Even if he die
He shall live for ever


5. Yes, Lord, we believe
That You are the Christ
The Son of God
Who has come
Into the world.