Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Phục vụ sự sống để nuôi hy vọng.
(VietCatholicNews 26/10/2007)

Hội đồng thường trực của Đại Hội đồng giám mục Italia (CEI), thứ tư vừa rồi, đã công bố sứ điệp về chủ đề “Phục vụ sự sống” cho Ngày Quốc gia vì sự sống lần thứ 30 sẽ diễn ra vào ngày 03.02.2008.

Sứ điệp bắt đầu bằng việc giải thích rằng “trẻ con là sự giàu sang lớn lao của mỗi quốc gia : số lượng trẻ con, mức độ yêu thương và quan tâm mà các em nhận được từ gia đình mình và từ các thiết chế xã hội chính là những dấu hiệu tỏ lộ cho thấy một đất nước có tin hay không tin vào tương lai của mình.”

“Những người không rộng mở cho sự sống là những người không còn hy vọng”, các giám mục Italia khẳng định trước khi nói thêm : “Các người già cả tạo nên ký ức và cội nguồn của chúng ta : chính chất lượng của những giúp đỡ mà người già nhận được từ đất nước mình sẽ xác định quốc gia này có tôn trọng chính mình hay không.”

Theo Hội đồng thường trực của Đại hội đồng Giám mục Italia thì “nền văn minh của một dân tộc được đáng giá bắt đầu bằng những năng lực của dân tộc ấy dành để phục vụ sự sống ” ngay từ lúc tượng thai cho đến khi chết tự nhiên.

Sứ điệp của Đại Hội đồng tố giác “thảm kịch phá thai” “sẽ không bao giờ được khắc phục và hạn chế nếu chẳng có gì được thực hiện để cổ võ tình mẫu tử, phụ tử đầy trách nhiệm” bằng cách giải thích các bậc cha mẹ phải có thái độ như thế nào để trở nên có trách nhiệm từ khi có thai con cái họ.

Liên quan đến các thế hệ mới, các giám mục Italia nhấn mạnh rằng “tính trách nhiệm hệ tại ở việc không nên xem con cái như sự vật mà người ta cho ra đời để chỉ đáp ứng cho ham muốn tình dục của cha mẹ”. Các giám mục nhắc nhớ rằng “ trẻ em không phải là một quyền (riêng của cha mẹ-ND), không phải là “một sự vật mà một thứ quyền sinh sản và sỡ hữu có thể tác động đến”, nhưng “trẻ em luôn luôn và duy nhất là một ân huệ”.

Sứ điệp nhắc lại : “Dù sao thì một cuộc đời cũng luôn đáng kính trọng”, ngay cả khi cuộc đời ấy “ gây phiền nhiễu và đau khổ”. Đồng thời, sự kính trọng này cũng “có giá trị với những ai đang lâm trọng bệnh, đang già cả hoặc đang dần mất đi sự minh mẫn trí tuệ hay hình hài thân xác của mình”.

“Không ai có thể tự cho mình quyền quyết định rằng một cuộc đời nào đó không còn đáng để được sống nữa. Thà để cho gia đình của các bệnh nhân này triển khai năng lực đón tiếp của chính họ thì hơn.”

Về những biện luận cho “cái chết theo ý nguyện” và “cái chết êm dịu”, các giám mục Italia tỏ ra ngạc nhiên khi nhận thấy “người ta tốn quá nhiều năng lượng và nhiều tranh luận hầu gợi lên khả năng xóa bỏ một cuộc sống sầu não vì đau khổ, nhưng lại có quá ít những năng lượng và tranh luận hầu để nói lên và hành động có lợi cho những chăm sóc giúp đỡ – là giải pháp duy nhất mang tính kính trọng phẩm giá con người, một phẩm giá có quyền được đi đến cái chết không đau đớn và không bị bỏ rơi, được yêu thương như thuở ban đầu và rộng mở đến viễn cảnh một cuộc sống vô tận.”

Sứ điệp kết thúc bằng lời cám ơn gởi đến “những người đang tự do chọn lựa phục vụ sự sống. […] Xin cám ơn, các bạn là thành phần nghiêm túc và đầy trách nhiệm của một đất nước đang muốn tôn trọng lịch sử của mình và đang tin tưởng vào tương lai !”
Trương Văn Tiến
Tin Có Thể Liên Quan