ĐHY Martino mời gọi đến niềm hy vọng cho tương lai nhân loại
Zenit : Bốn mươi năm sau khi thông điệp « Populorum progessio » của ĐTC Phaolô VI, bàn về sự phát triển của các dân tộc, ra đời, ĐHY Martino thấy những dấu hứa hẹn cho một tương lai tốt đẹp hơn của nhân loại, bên cạnh những vấn đề và những bi kịch của thời đại chúng ta.
ĐHY đã trình bày vào lúc kết lúc Hội nghị thế giới lần II của các cơ quan của Giáo Hội hoạt động vì công lý và hòa bình, được tổ chức tai Rôma từ ngày 22 đến 24 tháng Mười Một vừa qua.
Thông cáo kết thúc của Bộ cho thấy:
«Gánh nặng đau khổ khôn tả gắn liền với những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn mới, sự xâm nhập đẩm máu của chủ nghĩa khủng bố trên chính trường thế giới, sự dai dẳng của sự chênh lệch tai tiếng giữa những nước nghèo và nước giàu, không nên dẫn đến tuyệt vọng và sự bất lực gây tê liệt, vì thời đại của chúng ta cũng mang lại những cơ hội duy nhất và rất hứa hẹn về sự phát triển toàn diện và liên đới của nhân loại ».
Đối với ĐHY Martino, không nên bi kịch hóa sự toàn cầu hóa, vì « nó có thể biểu thị một cơ hội lớn lao, tuy nhiên với điều kiện phải biết thực sự định hướng nó đến một sự liên đới toàn cầu và một sự công bình xã hội vì công ích phổ quát của gia đình duy nhất của các dân tộc ».
Bản văn nói tiếp : « sự phát triển khoa học và kỹ thuật nó cũng có thể mang lại nhiều, đang khi mà các khám phá của y khoa có khả năng đương đầu cách thành công với vấn đề bệnh dịch địa phương và bệnh dịch toàn cầu ».
Nhưng ngày nay « chúng ta ý thức rằng sự phát triển trước tiên là một vấn đề luân lý ».
Nhắc lại giáo huấn của vị tiền nhiệm của ngài là Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và quy chiếu về thông điệp sắp ra đời của ĐTC Biển Đức XVI « Spe salvi », ĐHY Martino nhấn mạnh rằng niềm hy vọng Kitô giáo « là sức mạnh mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để thực hiện dự phóng tình yêu của Ngài đối với con người và lịch sử, mà sự phát triển toàn diện và liên đới của nhân loại thuộc về đó cách sâu xa »
Trong Hội nghị, Maria Celestina Donadio, giáo sư triết học ở Đại học Công Giáo Buenos Aires đã khẳng định rằng để đi đến sự phát triển toàn diện như thong điệp của ĐTC Phaolô VI mong muốn và đề nghị, thì “tri thức, hành động và kinh nghiệm (acquis) phải được quản lý nhằm sự phát triển của nhân loại, nói cách khác, phải được định hướng đến cái nhiều hơn và tốt hơn nữa, bằng cách thể hiện một triêt lý nhân bản toàn vẹn trên nền tảng tái lượng giá lý trí luân lý, luật tự nhiên và công ích đích thực ».
Zenit : Bốn mươi năm sau khi thông điệp « Populorum progessio » của ĐTC Phaolô VI, bàn về sự phát triển của các dân tộc, ra đời, ĐHY Martino thấy những dấu hứa hẹn cho một tương lai tốt đẹp hơn của nhân loại, bên cạnh những vấn đề và những bi kịch của thời đại chúng ta.ĐHY đã trình bày vào lúc kết lúc Hội nghị thế giới lần II của các cơ quan của Giáo Hội hoạt động vì công lý và hòa bình, được tổ chức tai Rôma từ ngày 22 đến 24 tháng Mười Một vừa qua.
Thông cáo kết thúc của Bộ cho thấy:
«Gánh nặng đau khổ khôn tả gắn liền với những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn mới, sự xâm nhập đẩm máu của chủ nghĩa khủng bố trên chính trường thế giới, sự dai dẳng của sự chênh lệch tai tiếng giữa những nước nghèo và nước giàu, không nên dẫn đến tuyệt vọng và sự bất lực gây tê liệt, vì thời đại của chúng ta cũng mang lại những cơ hội duy nhất và rất hứa hẹn về sự phát triển toàn diện và liên đới của nhân loại ».Đối với ĐHY Martino, không nên bi kịch hóa sự toàn cầu hóa, vì « nó có thể biểu thị một cơ hội lớn lao, tuy nhiên với điều kiện phải biết thực sự định hướng nó đến một sự liên đới toàn cầu và một sự công bình xã hội vì công ích phổ quát của gia đình duy nhất của các dân tộc ».
Bản văn nói tiếp : « sự phát triển khoa học và kỹ thuật nó cũng có thể mang lại nhiều, đang khi mà các khám phá của y khoa có khả năng đương đầu cách thành công với vấn đề bệnh dịch địa phương và bệnh dịch toàn cầu ».
Nhưng ngày nay « chúng ta ý thức rằng sự phát triển trước tiên là một vấn đề luân lý ».
Nhắc lại giáo huấn của vị tiền nhiệm của ngài là Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và quy chiếu về thông điệp sắp ra đời của ĐTC Biển Đức XVI « Spe salvi », ĐHY Martino nhấn mạnh rằng niềm hy vọng Kitô giáo « là sức mạnh mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để thực hiện dự phóng tình yêu của Ngài đối với con người và lịch sử, mà sự phát triển toàn diện và liên đới của nhân loại thuộc về đó cách sâu xa »
Trong Hội nghị, Maria Celestina Donadio, giáo sư triết học ở Đại học Công Giáo Buenos Aires đã khẳng định rằng để đi đến sự phát triển toàn diện như thong điệp của ĐTC Phaolô VI mong muốn và đề nghị, thì “tri thức, hành động và kinh nghiệm (acquis) phải được quản lý nhằm sự phát triển của nhân loại, nói cách khác, phải được định hướng đến cái nhiều hơn và tốt hơn nữa, bằng cách thể hiện một triêt lý nhân bản toàn vẹn trên nền tảng tái lượng giá lý trí luân lý, luật tự nhiên và công ích đích thực ».