Trong lời chào mừng, Đức Tổng Giám Mục Huế kêu gọi hiệp nhất trong gia đình Giáo Hội, hiệp nhất với nhau trong Mẹ La Vang vì ở đây, ai cũng có Mẹ. La Vang là nơi của sự hiệp nhất vì là trung tâm quy tụ tất cả mọi người trong đất nước Việt Nam và từ khắp nơi để hiệp nhất với những người tuy không cùng một tín ngưỡng nhưng cũng là một dân tộc đồng bào với nhau. Từng trăm ngàn người đã tụ họp về La Vang, không quản ngại đường xa, lối đi ngặt nghèo, ăn ở không tiện nghi, nhưng tất cả đều thấy được an ủi khi đến được với Mẹ La Vang. Sau thánh lễ Vọng mừng Mẹ Maria Linh Hồn và Xác lên trời, toàn thể con cái Mẹ quây quần bên các Giám mục, linh mục, gia đình thiên gliêng của mình, được thưởng thức một Đêm Diễn Nguyện suy niệm và hát thánh ca rất đặc biệt. Dước bóng Ba Cây Đa, nơi Mẹ hiện ra, vẫn cao xanh im bóng mát và ánh đền mầu lung linh, con cái Mẹ đang lên mẹ những bó hoa và lời ca dịu hiền. Người người tiếp nối hội tụ tại Linh Đài Mẹ trong tình hiệp nhất yêu thương. Chính nơi đây, Đại Hội La Vang lần thứ 28 đang diễn ra...