"Bài phát biểu nhân Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ XI

VATICAN 20/2/2003 (ZENIT,org).- "Lourdes, Rome, Washington: "ngã ba" của một Kinh Mân Côi chung cho hòa bình thế giới", đó là danh hiệu báo L'Osservatore Romano bằng tiếng Pháp ngày 18/2 (x. www,vatican.va) đã chọn cho bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II trước các người bịnh tập họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngày 11/2, lễ Đức Bà Lộ đức.


Vào buổi tối ngày 11/2/2003, kính nhớ phụng vụ Đức Thánh Trinh nữ Maria Lộ đức, hàng ngàn người tập họp trong Vương Cung Thánh Ðường Thánh Pherô, nhân Ngày thế giới XI người Bịnh, để tham dự việc cử hành thánh thể trong thể do Hồng Y-Đại diện Camillo Ruini chủ sự, nhân danh Đức Thánh Cha. Cuối buổi cử hành, các tín hữu đi kiệu từ Ðền Thánh Phêrô cho tới Quảng trường Thánh Phêrô hầu lãnh Phép lành của Đức Giáo hoàng. Ðây là văn bản bài diễn văn của ĐứcThánh Cha.


Anh chị em thân mến!

1. Hỡi những bịnh nhân yêu quí, như mọi năm, tôi rất vui mừng đến gặp anh chị em cuối lễ cử hánh này dành riêng cho anh chị em. Lời chào đầu tiên của tôi hướng về anh chị em, là những kẻ chủ chốt của Ngày Thế Giới Bịnh Nhân hôm nay.Tôi vui lòng gởi lời chào của tôi đến những người bên cạnh anh chị em, những người thân cận anh chị em, những bạn bè anh chị em, những người tình nguyệnvà những thành viên UNITALSI. Tôi chào vị Hồng Y-Đại diện, cũng như những giám chức và những linh mục hiện diện, các tu sĩ nam và nữ, cũng như những người qua những nhiệm vụ khác nhau, làm việc phục vụ các bịnh nhân và những người đau khổ.

Kế đến tôi gởi một lời chào thân tình đến các thành phần của Ðoàn hành hương Roma và đến các người tham dự Đại hội quốc gia thần học và mục vụ, đang họp tại Roma, theo đề tài "Sự hành hương, con đường hòa bình". Nhân dịp này, tôi nghĩ tới Đất Thánh và tôi bày tỏ lòng mong ước, với sự cầu nguyện nâng đỡ, cho những nơi đã được thánh hoá qua sự hiện diện của Chúa Kitô, sớm lấy lại một bầu khí hòa bình, ngõ hầu cho phép tái diễn dòng người hành hương.

2. Hôm nay người ta cử hành Ngày Thế Giới Bịnh Nhân lần thứ 11, và đặt dưới sự bảo hộ của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm. Trong một ít thởi gian, những bài hát và những kinh nguyện sẽ dẫn chúng ta hành trình thiêng liên đến Lộ Ðức, nơi được Thiên Chúa chúc phúc và cùng với anh chị em quí mến. Đồng thời, chúng ta phối hợp với nhiều người tín hữu tập trung trong đền thánh quốc gia Washington, cũng được thánh hiến dâng Đấng Vô Nhiễm, nơi mà năm nay diễn ra những cử hành chính cho Ngày Thế Giới Bịnh Nhân.

Khi nhìn ảnh đáng kính của Đức Trinh nữ Lộ Ðức, mắt chúng ta nhìn đến Chuổi Mân côi Mẹ cầm giữa hai tay chấp lại. Đức Trinh Nữ xem ra muốn lập lại lời mời với cô bé Bernadette, hãy tin tưởng đọc kinh thánh Mân Côi. Vui sướng dường nào khi chúng ta đón nhận lời khuyên này trong Ngày Bịnh Nhân, một giai đoạn có ý nghĩa của năm Mân côi! Lộ đức, Rome, Washington hình thành " ngã ba" quan phòng của một sự cầu xin chung dâng lên Chúa hằng sống, hầu Người ban cho lòng tin cậy, sự an ủi và hy vọng cho những kẻ đau khổ trên toàn thế giới.

3. Hỡi những bịnh nhân yêu quí, kinh Mân Côi mang đến sự trả lời kitô hữu cho vấn dề đau khổ: kinh Mân Côi múc lấy câu trả lời đó trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Người đọc kinh Mân Côi đi với Đức Maria suốt đoạn đường sự sống và đức tin, một đoạn đường mà sự đau khổ con người là thành phần nguyên vẹn, sự đau khổ đó, trong Chúa Kitô, trở nên một đau khổ thần linh và nhân bản, một sự thương khó cứu rỗi.

Trong những mầu nhiệm sự thương, người ta ngắm nhìn Chúa Kitô mang trên mình tất cả những "cơn bịnh" của con người và của nhân loại. Con Chiên này của Chúa, không những gánh những hậu quả các bịnh tật, mà còn gánh nguyên nhân sâu xa của chúng, nghĩa là không những các sự dữ, mà còn sự dữ căn bản của tội lỗi. Cuộc chiến đấu của Người không phải nông cạn nhưng tận gốc rễ, để những chăm sóc của Người không phải làm cho êm dịu, nhưng làm tiêu độc.

Sức mạnh mà nhờ đó Chúa kitô đã thắng sự thống trị của sự dữ và đã chữa lành con người, là sự phó thác đầy tin tưởng trong một thái độ tùng phục con thảo vào ý muốn của Chúa Cha.

Nhờ Chúa Thánh Thần, thái độ này cũng hoạt động trong chúng ta, bằng cách khi sống trải qua cơn bịnh, chúng ta cùng đi với Đức Maria trên con đường những mầu nhiệm sự thương.

4. Anh chị em rất yêu quí! Con tim của Đức Trinh Nữ, bị lưỡi gươm đâm thủng, dạy chúng ta "học được Chúa kitô", nên đồng hình đồng dạng với Người, và cầu xin Người (x. Tông thư Rosarium Virginis Mariae, 13-16).

Người hướng dẫn chúng ta để loan báo tình yêu của Người (x. ibid.,n.17): kẻ nào vác thánh giá với Chúa Giêsu, cống hiến đến một bằng chứng hùng hồn, ngay cả cho những kẻ tưởng mình không khả năng tin và hy vọng.


Trong năm này, năm bị khuấy động bởi nhiều bận tâm cho số phận nhân loại, tôi đã muốn cho kinh Mân Côi có những ý chỉ riêng là vấn đề hòa bình và gia đình (x. ibid.,6; 40-42). Hỡi những anh chị em bịnh nhân yêu quí, anh chị em "tiên phong" theo hai mục tiêu lớn này.

Ước chi đời sống của các anh chị em, được đánh dấu bằng thử thách, có thể truyền đến cho tất cả moi người niềm hy vọng và sự thanh thỏa này mà chỉ sự gặp gỡ với Chúa Kitô mới chỉ cho thấy kinh nghiệm đó. Ngay bây giờ chúng ta phó dâng điều ước mong này và tất cả ý chỉ khác mà chúng ta mang trong con tim chúng ta , cho Đức Maria Vô Nhiễm, Sức khoẻ của những Bịnh nhân.

Tôi âu yếm ban cho anh chị em hiện diện ở đây và cho những người thân của anh chị em, Phép lành Tông đồ.

Trong bầu khí kết thúc đầy khởi sắc trong Ngày Thế Giới Bịnh Nhân được cử hành tại Vương Cung Thánh Ðường Thánh Phêrô. Đức Giáo hoàng xuất hiện tại cửa sổ văn phòng của Ngài để chào các tín hữu, họ rời Ðền Thánh Phêrô đi kiệu ra Quảng trường, với hàng ngàn đèn đuốc chiếu sáng.
Đức Giáo hoàng đã ban Phép lành Tông đồ, rồi, ngài cũng cầm trong tay một cây nến đốt sáng, Ngài đã đáp lại bài hát "Ave Maria" Lộ đức bằng nhửng lời sau đây:


Tôi cám ơn anh chị em hết lòng vì những cây đèn này. Chúng ta nghĩ tới tất cả những bịnh nhân khắp thế giới. Chúng ta kết hợp với Đức Bà Lộ đức và với những bịnh nhân ở tại Lộ Ðức.
Chúng ta cũng kết hợp với Washington, nơi tổ chức cử hành Ngày Thế Giới Bịnh Nhân trong năm nay.

Tôi ban cho tất cả các anh vá tất cả các chị Phép lành của tôi và tôi chào tạm biệt các anh chị em.