Thiên Thần, người mở cửa hướng về trời cao
Trong đời sống có những lúc con người cảm thấy có niềm vui phấn khởi vươn lên. Và trái lại, cũng có những lúc từ trong tinh thần cùng làn da thớ thịt của thể xác toát ra tín hiệu mệt mỏi uể oải. Phải, có khi lo lắng sợ hãi nữa!
Đó là con đường đời sống của con người.
Đọc trong Kinh Thánh nơi sách Sáng Thế (28,12-15), Ông Giacóp sợ hãi người anh Esau trả thù, vì Ông đã chiếm mất quyền trưởng nam của anh mình, và dành được cha gìa Isaak chúc phúc ( St 27,1…).
Ông chạy trốn anh mình cho thật xa vào trong sa mạc. Ở nơi đó ban đêm Ông lấy một hòn đá kê làm chiếc gối đầu. Trong giấc ngủ ông mơ nhìn thấy một chiếc thang bắc dựng từ dưới đất lên tới trời cao.Trên những bậc thang có các Thiên Thần lên xuống. Và ở trên đầu chiếc thang Thiên Chúa hiện ra nói với Ông: „Ta ở với con, Ta che chở gìn giữ con bất cứ con đi tới đâu. Ta sẽ đưa con về quê hương đất nước. Ta không bỏ rơi con. Ta giữ lời đoan hứa đã nói với con.“ ( St 28,15).
Hình ảnh chiếc thang cùng hòn đá gối đầu trong đoạn tường thuật này nói gì về đời sống đức tin?
Hình ảnh các Thiên Thần lên xuống trên chiếc thang diễn tả trời và đất được nối liền với nhau. Các Thiên Thần mở cửa trời hướng lên cao về đàng trước cho Ông Giacóp, đang khi Ông trong tâm trạng hòan cảnh lo lắng sợ hãi, bơ vơ chạy trốn trong hoang vắng. Qua đó, tầm nhìn của Giacóp được rộng mở, và Ông có tự tin: đời sống của mình sẽ có thành công; Thiên Chúa hằng đồng hành bên cạnh mình, và lời đoan hứa của Thiên Chúa là bảo đảm cho tinh thần đời sống Ông.
Đọc trong Kinh Thánh cũng có nhiều cảnh chạy trốn. Và trong cuộc đời con người xưa nay cũng hằng có những cảnh chạy trốn không chỉ về nơi chốn địa lý, mà còn cả về tinh thần tâm lý nữa.
Dù là cảnh chạy trốn về nơi chốn địa lý hay tinh thần tâm lý cũng đều mang đến cho người chạy trốn tâm trạng hoang mang nghi hoặc.
Hình ảnh hòn đá Giacóp lấy làm chiếc gối đầu ngủ giữa sa mạc trong đêm tối có thể là hình ảnh những hòn đá vướng trở chắn ngang lối, mà con người vấp gặp phải, có khi ngã nữa, trên đường đời sống. Thiên Thần đã biến hòn đá của Giacóp thành chiếc thang nối liền trời và đất lại với nhau.
Như thế trong đời sống, khi chúng ta gặp hoàn cảnh vướng trở như hòn đá chắn ngang lối đi, và nghĩ tưởng rằng hết lối rồi, lại là lúc Thiên Thần Chúa đến mở lối hướng lên trời cao về lối đàng trước. Và qua đó nhìn nhận ra đích điểm của đời sống.
Con đường tâm linh, mà Thiên Thần mở dẫn giúp ta nhận ra trong hoàn cảnh cùng quẫn bí lối một chiều, không phải chỉ là con đường vượt qua khủng hoảng khó khăn tạm thời, hay là một lối đi vòng quanh. Không, đó là con đường tốt nhất tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục vươn lên. Và con đường tâm linh dẫn ra khỏi khủng hoảng khó khăn đó giúp ta nhận ra chính mình rõ hơn.
Đức giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trong cuộc thăm viếng nước Anh vừa qua từ ngày 16. -19.09.2010 cũng đã gặp phải những hòn đá vướng trở chắn ngang lối đi. Nhưng Thiên Thần Chúa đã đến biến đổi thành chiếc cầu thang có nhiều bậc nối kết con người lại với nhau, nhất là nối con người lại hướng lên trời cao, như những nhận xét bình luận sau đây:
„Trước chuyến công du của ĐGH Benedict, hệ thống truyền thông Anh Quốc đã có một mùa (2 tháng) đua nhau săn tin dữ và phê bình gay gắt bản thân ĐGH Benedict. Những nhà báo vô thần đã không ngớt lời xỉ vả, và ngay cả những hãng uy tín như BBC cũng trình chiếu một chương trình bất lợi cho Giáo Hội Công Giáo ngay trước cuộc công du.
Tưởng rằng ĐGH sẽ như một con chiên hiền xa vào bầy sói dữ.
Nhìn vào lịch sử bách hại Công Giáo của Anh quốc, cộng với thái độ "thẳng ruột ngựa" của ĐGH và của những cộng sự viên thân cận, thì ít có người hy vọng sẽ có một cuộc công du thỏai mái.
Nhưng ngài đã đến, đã thấy và đã chinh phục (Veni, Vidi, Vici).
………
Bà Catherine Pepinster, biên tập viên của tờ báo Tablet, viết: "Thành công to lớn nhất mà chuyến viếng thăm mang lại là sự thống nhất những người Công giáo và nhân bản hóa (humanise) hình ảnh một giáo hoàng thường được coi là lạnh lùng, xa lạ và độc đoán,"
"Hình ảnh một con chó dữ 'Rottweiler' đã tan biến để lộ ra một con người rụt rè, ấm áp và 83 tuổi yếu ớt lúc nào cũng tìm dịp né tránh những chi tiết an ninh để chào đón mọi người, đặc biệt là giới trẻ và những bậc lão gia cùng tuổi."
Báo Times Daily thì víêt: "Trước lần thăm viếng đầu tiên tới nước Anh này, giáo hoàng Benedict đã được xem như là một "Hiệp Sĩ Teutonic hung tợn. Nhưng ông đã xuất hiện dưới một ánh sáng hoàn toàn khác và đã đưa ra những phát biểu nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Anh giáo và Công giáo, chẳng hạn như về truyền thống và văn hóa chung. Những phát biểu này đóng góp một phần rất lớn trong sự thay đổi thái độ."(Trần mạnh Trác, Chuyến Công Du chinh phục Anh Quốc của ĐGH, VietCatholic News, 20 Sept. 2010.)
Người mẹ, người cha gia đình nuôi dậy giáo dục đào tạo con mình, dù con còn thơ bé hay đã khôn lớn, rất nhiều khi gặp vướng phải những hòn đá chắn ngang lối cuộc đời. Rất nhiều khi bực dọc than vãn thất vọng, tưởng chừng như cùng tận rồi. Nhưng dẫu vậy họ đã vượt qua cách lạ lùng mà không ngờ tới bao giờ. Và qua đó họ có thêm kinh nghiệm sống vững chãi cùng có lòng tin tưởng hơn.
Nhiều người khi còn thời tuổi trẻ đã trải qua đời sống có nhiều phiến đá sỏi vướng mắc chắn ngang trên đường đời. Nhưng họ đã không vì thế mà ngã qụy nằm chìm xuống. Họ được Thiên Thần Chúa nâng đỡ vượt qua, giúp tìm nhận ra con đường đời sống vươn lên xây dựng tương lai cuộc đời tốt đẹp thành công.
Như tường thuật trong Kinh Thánh về ông Giacóp, Thiên Thần Chúa đã đến biến đổi hòn đá khô cứng đời Ông thành chiếc thang nối liền hướng lên trời cao, hướng về lối đàng trước cho đời sống Ông.
Cũng vậy, đời sống con người có nhiều biến chuyển tích cực lạ lùng mà mình không ngờ tới. Những phiến đá hay hòn đá sỏi chắn ngang lối như làm bị vấp ngã trên đường đời sống không hẳn luôn luôn là tiêu cực. Nhưng lại là lúc Thiên Chúa can thiệp gửi Thiên Thần đến mở lối hướng về trời cao. Và từ nơi đó chúc lành của Người ban đổ xuống cho đời sống con người.
Thiên Thần Chúa, họ là sứ gỉa của Thiên Chúa, hằng đồng hành che chở gìn giữ con người trong đời sống, và mở cửa hướng về trời cao phía đàng trước ngay trong hoàn cảnh khó khăn bối rối.
Trong đời sống có những lúc con người cảm thấy có niềm vui phấn khởi vươn lên. Và trái lại, cũng có những lúc từ trong tinh thần cùng làn da thớ thịt của thể xác toát ra tín hiệu mệt mỏi uể oải. Phải, có khi lo lắng sợ hãi nữa!
Đó là con đường đời sống của con người.
Đọc trong Kinh Thánh nơi sách Sáng Thế (28,12-15), Ông Giacóp sợ hãi người anh Esau trả thù, vì Ông đã chiếm mất quyền trưởng nam của anh mình, và dành được cha gìa Isaak chúc phúc ( St 27,1…).
Ông chạy trốn anh mình cho thật xa vào trong sa mạc. Ở nơi đó ban đêm Ông lấy một hòn đá kê làm chiếc gối đầu. Trong giấc ngủ ông mơ nhìn thấy một chiếc thang bắc dựng từ dưới đất lên tới trời cao.Trên những bậc thang có các Thiên Thần lên xuống. Và ở trên đầu chiếc thang Thiên Chúa hiện ra nói với Ông: „Ta ở với con, Ta che chở gìn giữ con bất cứ con đi tới đâu. Ta sẽ đưa con về quê hương đất nước. Ta không bỏ rơi con. Ta giữ lời đoan hứa đã nói với con.“ ( St 28,15).
Hình ảnh chiếc thang cùng hòn đá gối đầu trong đoạn tường thuật này nói gì về đời sống đức tin?
Hình ảnh các Thiên Thần lên xuống trên chiếc thang diễn tả trời và đất được nối liền với nhau. Các Thiên Thần mở cửa trời hướng lên cao về đàng trước cho Ông Giacóp, đang khi Ông trong tâm trạng hòan cảnh lo lắng sợ hãi, bơ vơ chạy trốn trong hoang vắng. Qua đó, tầm nhìn của Giacóp được rộng mở, và Ông có tự tin: đời sống của mình sẽ có thành công; Thiên Chúa hằng đồng hành bên cạnh mình, và lời đoan hứa của Thiên Chúa là bảo đảm cho tinh thần đời sống Ông.
Đọc trong Kinh Thánh cũng có nhiều cảnh chạy trốn. Và trong cuộc đời con người xưa nay cũng hằng có những cảnh chạy trốn không chỉ về nơi chốn địa lý, mà còn cả về tinh thần tâm lý nữa.
Dù là cảnh chạy trốn về nơi chốn địa lý hay tinh thần tâm lý cũng đều mang đến cho người chạy trốn tâm trạng hoang mang nghi hoặc.
Hình ảnh hòn đá Giacóp lấy làm chiếc gối đầu ngủ giữa sa mạc trong đêm tối có thể là hình ảnh những hòn đá vướng trở chắn ngang lối, mà con người vấp gặp phải, có khi ngã nữa, trên đường đời sống. Thiên Thần đã biến hòn đá của Giacóp thành chiếc thang nối liền trời và đất lại với nhau.
Như thế trong đời sống, khi chúng ta gặp hoàn cảnh vướng trở như hòn đá chắn ngang lối đi, và nghĩ tưởng rằng hết lối rồi, lại là lúc Thiên Thần Chúa đến mở lối hướng lên trời cao về lối đàng trước. Và qua đó nhìn nhận ra đích điểm của đời sống.
Con đường tâm linh, mà Thiên Thần mở dẫn giúp ta nhận ra trong hoàn cảnh cùng quẫn bí lối một chiều, không phải chỉ là con đường vượt qua khủng hoảng khó khăn tạm thời, hay là một lối đi vòng quanh. Không, đó là con đường tốt nhất tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục vươn lên. Và con đường tâm linh dẫn ra khỏi khủng hoảng khó khăn đó giúp ta nhận ra chính mình rõ hơn.
Đức giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trong cuộc thăm viếng nước Anh vừa qua từ ngày 16. -19.09.2010 cũng đã gặp phải những hòn đá vướng trở chắn ngang lối đi. Nhưng Thiên Thần Chúa đã đến biến đổi thành chiếc cầu thang có nhiều bậc nối kết con người lại với nhau, nhất là nối con người lại hướng lên trời cao, như những nhận xét bình luận sau đây:
„Trước chuyến công du của ĐGH Benedict, hệ thống truyền thông Anh Quốc đã có một mùa (2 tháng) đua nhau săn tin dữ và phê bình gay gắt bản thân ĐGH Benedict. Những nhà báo vô thần đã không ngớt lời xỉ vả, và ngay cả những hãng uy tín như BBC cũng trình chiếu một chương trình bất lợi cho Giáo Hội Công Giáo ngay trước cuộc công du.
Tưởng rằng ĐGH sẽ như một con chiên hiền xa vào bầy sói dữ.
Nhìn vào lịch sử bách hại Công Giáo của Anh quốc, cộng với thái độ "thẳng ruột ngựa" của ĐGH và của những cộng sự viên thân cận, thì ít có người hy vọng sẽ có một cuộc công du thỏai mái.
Nhưng ngài đã đến, đã thấy và đã chinh phục (Veni, Vidi, Vici).
………
Bà Catherine Pepinster, biên tập viên của tờ báo Tablet, viết: "Thành công to lớn nhất mà chuyến viếng thăm mang lại là sự thống nhất những người Công giáo và nhân bản hóa (humanise) hình ảnh một giáo hoàng thường được coi là lạnh lùng, xa lạ và độc đoán,"
"Hình ảnh một con chó dữ 'Rottweiler' đã tan biến để lộ ra một con người rụt rè, ấm áp và 83 tuổi yếu ớt lúc nào cũng tìm dịp né tránh những chi tiết an ninh để chào đón mọi người, đặc biệt là giới trẻ và những bậc lão gia cùng tuổi."
Báo Times Daily thì víêt: "Trước lần thăm viếng đầu tiên tới nước Anh này, giáo hoàng Benedict đã được xem như là một "Hiệp Sĩ Teutonic hung tợn. Nhưng ông đã xuất hiện dưới một ánh sáng hoàn toàn khác và đã đưa ra những phát biểu nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Anh giáo và Công giáo, chẳng hạn như về truyền thống và văn hóa chung. Những phát biểu này đóng góp một phần rất lớn trong sự thay đổi thái độ."(Trần mạnh Trác, Chuyến Công Du chinh phục Anh Quốc của ĐGH, VietCatholic News, 20 Sept. 2010.)
Người mẹ, người cha gia đình nuôi dậy giáo dục đào tạo con mình, dù con còn thơ bé hay đã khôn lớn, rất nhiều khi gặp vướng phải những hòn đá chắn ngang lối cuộc đời. Rất nhiều khi bực dọc than vãn thất vọng, tưởng chừng như cùng tận rồi. Nhưng dẫu vậy họ đã vượt qua cách lạ lùng mà không ngờ tới bao giờ. Và qua đó họ có thêm kinh nghiệm sống vững chãi cùng có lòng tin tưởng hơn.
Nhiều người khi còn thời tuổi trẻ đã trải qua đời sống có nhiều phiến đá sỏi vướng mắc chắn ngang trên đường đời. Nhưng họ đã không vì thế mà ngã qụy nằm chìm xuống. Họ được Thiên Thần Chúa nâng đỡ vượt qua, giúp tìm nhận ra con đường đời sống vươn lên xây dựng tương lai cuộc đời tốt đẹp thành công.
Như tường thuật trong Kinh Thánh về ông Giacóp, Thiên Thần Chúa đã đến biến đổi hòn đá khô cứng đời Ông thành chiếc thang nối liền hướng lên trời cao, hướng về lối đàng trước cho đời sống Ông.
Cũng vậy, đời sống con người có nhiều biến chuyển tích cực lạ lùng mà mình không ngờ tới. Những phiến đá hay hòn đá sỏi chắn ngang lối như làm bị vấp ngã trên đường đời sống không hẳn luôn luôn là tiêu cực. Nhưng lại là lúc Thiên Chúa can thiệp gửi Thiên Thần đến mở lối hướng về trời cao. Và từ nơi đó chúc lành của Người ban đổ xuống cho đời sống con người.
Thiên Thần Chúa, họ là sứ gỉa của Thiên Chúa, hằng đồng hành che chở gìn giữ con người trong đời sống, và mở cửa hướng về trời cao phía đàng trước ngay trong hoàn cảnh khó khăn bối rối.