Bài diễn văn của Đức Thánh Cha trước khi khởi hành từ Barcelone

ROME, Chúa Nhật, 7 tháng 11, 2010 (Le Monde vu de Rome) - Đức Thánh Cha Benedict XVI đã ước mong là Đức Tin, đã uốn nắn Âu Châu qua nhiều thế kỷ, sẽ tìmlại được “một sức sống mới” trên đại lục này.

Trước khi rời bán đảo Ibéria nơi ngài đã thực hiện trong hai ngày 6 và 7 tháng 11 một chuyến tông du tại Saint-Jacques de Compostelle và Barcelone, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã chào mừng “miền đất tuyệt vời” này và mong muốn “ôm trọn” bằng lời cầu nguyện và tư tưởng “tất cả mọi người Y Pha Nho, không phân biệt một ai, và biết bao nhiêu người khác đang sống tại đây nhưng không sanh ra ở đây.”

Ngay trước lúc khởi hành từ phi trường quốc tế El Prat tại Barcelone, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến riêng tổng thống chính phủ José Luis Rodriguez Zapatero, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh của Tòa Thánh.

Một cuộc hội kiến được cho là thân hữu kéo dài khoảng năm phút, theo Radio Vatican, và trong thời gian này đã đề cập đến sự thành công của chuyến đi và sự hợp tác của chính phủ Y Pha Nho đối với Giáo Hội vào dịp chuyến viếng thăm kế tiếp của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha vào tháng Tám, 2011 là Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.

Sau đó Đức Thánh Cha đã đọc diễn văn từ biệt, trước mặt nhà vua và hoàng hậu Y Pha Nho, các giới chức chính phủ và một số các Hồng Y và Giám Mục.

Khi nhắc lại chặng đường cuối cùng tại Compostelle, Đức Thánh Cha đã đề cập nhiều đến “đức tin, vào lúc khởi đầu của đạo Thiên Chúa, đã đến miền đất này và đã ăn rễ sâu đến nỗi đã nhào nặn tinh thần, các phong tục, nghệ thuật và căn tính của những ai sinh sống tại đây.”

Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin là để “chuyển tiếp đến các thế hệ trẻ các giá trị nền tảng cần thiết cho việc xây dựng một tương lai, trong đó đời sống chung sẽ được hòa điệu và hỗ tương.”

Đức Thánh Cha cũng mãnh liệt ước muốn là “đức tin này sẽ tìm được một năng lực mới trên đại lục này, và sẽ trở nên nguồn gợi hứng, làm cho lớn mạnh tinh thần hỗ tương và tinh thần phục vụ cho tất cả, nhất là những dân tộc và những quốc gia thiếu thốn nhất.”

Đức Thánh Cha Benedict XVI cuối cùng đã nhắc đến “niềm vui” của ngài là được dành ngày Chúa Nhật tại Barcelone cho thánh đường Sagrada Familia, tác phẩm của kiến trúc sư Gaudí “được phác họa như một lời ngợi khen bằng đá dâng lên Thiên Chúa” và chuyến viếng thăm các trẻ em bệnh tật tại Nen Déu (Hài Nhi Thánh).

Ngài đã khẳng định: “Tại Barcelone ngày nay, có hai biểu tượng về sự phồn thịnh của chính đức tin này, đã đánh dấu dân tộc này tận nơi sâu trong tâm khảm, và qua đức bác ái và sự tuyệt vời của mầu nhiệm Thiên Chúa, đã đóng góp cho việc tạo dựng một xã hội xứng đáng nhất cho con người”, trước khi ngài đã nhắc rằng “sự huy hoàng, thánh thiện của tình yêu Thiên Chúa đã giúp cho con người sống trong thế gian này với niềm hy vọng.”