Đà Nẵng- Hằng năm, đến Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, Cha Quản xứ và các ban nghành tại Giáo xứ Nhượng Nghĩa, hạt Hội An, Giáo phận Đà Nẵng đều có nhiều chương trình cụ thể giúp mọi người sống tâm tình Mùa Vọng, chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến trong dịp Đại Lễ cũng như trong ngày cuối cùng cuộc đời của mỗi người.Xem hình ảnh

QUÀ DÂNG CHÚA HÀI NHI, EM MUỐN SƯỞI ẤM CHÚA HÀI NHI là quyết tâm mỗi ngày cùa các em Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, bằng việc tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện, làm việc bác ái, bớt ăn quà vặt và chơi game lấy tiền bỏ vào “ heo đất “ để mua áo ấm cho bạn nghèo trong lớp. Mọi người đều hưởng ứng các đợt vận động giúp bà con bị nạn trong các đợt lũ lụt vừa qua của Giáo phận và xã hôi ….

…..rồi ngày Đại Lễ đã đến, niềm vui Giáng Sinh lan tỏa đến mọi nơi, mọi ngóc ngách của cuộc đời. Sau nhiều ngày mong đợi, chuẩn bị, tĩnh tâm hòa giải dọn tâm hồn, Nhượng Nghĩa vỡ òa niềm vui chung với nhân loại, “ Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm “

Vừa chập tối 24 / 12 / 2010, khuôn viên nhà thờ nhà xứ nhộn nhịp hẳn lên, muôn ngàn ánh đèn đủ màu lấp lánh như những vì sao trên tháp nhà thờ và những “ Máng Cỏ “, những giai điệu vui nhộn, có lúc ngọt ngào mượt mà chuyển tải thông điệp tình yêu Thiên Chúa yêu thương nhân loại, những trang phục đẹp nhất được phô diễn, các em Thiên Thần diễn nguyện trong phần Canh Thức tuyệt đẹp làm mọi con mắt đổ dồn, dòng người đến dự mỗi lúc một đông, bà con Lương Dân đông gấp nhiều lần Giáo dân Giáo xứ, đây là một trong những dịp có thể truyền Giáo cho anh em qua cảm nhận lễ hội bên ngoài, trước khi anh em Lương Dân có cảm nhận chiều sâu về Thiên Chúa làm người.

19 giờ 30, trong phần Canh Thức, tóm tắt diễn tiến chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thuật lại trong Cựu Ước, bằng các lời dẫn, hình ảnh chiếu các slide show, các đội múa, diễn nguyện, như một lối khai mở nhỏ cho mọi người hiểu về chương trinh Tình Yêu của Thiên Chúa.

20 giờ 30, Thánh Lễ trọng thể, Cha GB Nguyễn Duy Lượng Đồng Tế với Cha Quản xứ Phêro Lê Hưng. Chia sẽ Lời Chúa, Cha GB xoáy vào trọng tâm “ Chúa đến trong máng cỏ cung lòng của mỗi người “, tâm hồn cần có tình yêu, biết chia sẽ tình yêu với mọi người trong gia đình, thôn xóm, nạn nhân… như những sợi rơm sưởi ấm Chúa Hài Nhi.

19 giờ 30 tối 25 / 12 / 2010, chương trình Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh làm tăng thêm niềm vui Giáng Sinh, người đến xem đông, lớp trong lớp ngoài. 16 tiết mục “ cây nhà lá vườn “ có phần bán chuyên nghiệp, hòa chung niềm vui Lễ Giáng Sinh khắp mọi nhà mọi miền, những bản hòa tấu đàn Mandolin của ca đoàn thiếu nhi, những hợp ca ca khúc mừng Giáng Sinh của ca đoàn chính Giáo xứ ( ca đoàn Teresa ), vũ khúc “ Dinh Dong “ của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, vũ khúc “Tiếng Chuông Ngân” “ Khúc Nhạc Tây Nguyên “ “ Vui Mừng Giáng Sinh “ “ Felix Navidas “ “ Holy Night “ của các giới như những niềm vui khắp đó đây, như những lời cầu chúc tốt đẹp, tình yêu và sự an bình mỗi người cần có và đủ trao cho nhau, mà các Thiên Thần gởi đến nhân loại trong Đêm Thánh xưa.

Một tiết mục đặc biệt chưa năm nào có, đó là thời trang U70 do các cụ ông cụ bà trong hội Legio Giáo xứ, những trận cười và tràn pháo tay không dứt, Ông Cố Augustino Trương Văn Đại ( 72 tuổi ) trong áo dài đỏ, đầu đội tóc dài, bước đi uyển chuyển uốn éo tưởng như là cô người mẫu chuyên nghiệp nhiều chục năm, các cụ bà khi được người dẫn chương trình phỏng vấn, giọng run run vui lắm, có cụ cảm động không cầm được nước mắt, đã nhiều năm lắm không nhớ đã bao nhiêu năm rồi chưa được lên sân khấu, cụ Mattha Trần Thị Tứ hơn 80 tuổi phát biểu “ chúng con cảm thấy trẻ lại và vui lắm, không biết phải nói làm sao nữa… “

22 giờ, chương trình Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh khép lại, nhưng niềm vui vẫn đọng lại trên nụ cười mỗi người tham dự, những bắt tay và lời cầu chúc tốt đẹp nhất trao cho nhau, như nhũng món quà Giáng Sinh đến với Chúa trong anh em.