(Ngày GH.Anh giáo trở về hiệp thông với HTCông giáo)

Quay về với Mẹ bên Cha
Con xưa mặc lại áo hoa Thập hình.

Yêu nhiều ơn sủng huyền linh
Đẹp sao huynh đệ, đệ huynh chung Lời
Một Cha, một Mẹ trên trời
Một Cha, một Mẹ cõi đời dương gian
“Mưa Giêsu”(*) rửa tội nhân
Mưa ngà ngọc sáng hồng ân diệu kỳ !

Cây cầu gẫy đổ lối đi
Con đường khúc khuỷu góc gai thuở nào!
Bao đời nuốt lệ buồn rầu
Ngập tràn phiền muộn vì đâu chia lìa ?
Bây giờ hiệp nhất sớm khuya
Xin cùng Hội Thánh ngợi ca nhiệm màu:

Duy nhất biến đổi bể dâu
GIÊSU cứu chuộc, MẸ cầu bầu thay.


Ghi chú (*): tựa bài thơ”Mưa Giêsu”của tác giả Trầm Thiên Thu