Ôi nhiệm mầu cực thánh
Ôi Bí tích tình yêu
Dưới hình rượu hình bánh
Thờ lạy Chúa thiên triều
Nghi lễ cũ được thay
Huy hoàng đây lễ mới
Con quỳ gối chắp tay
Dâng vạn lời ca ngợi
Cao sang trong khiêm hạ
Vĩ đại nơi bình thường
Phép lạ, ôi phép lạ
Là phép lạ tình thương
Trí tuệ phải cúi đầu
Giác quan đành bất lực
Trước mầu nhiệm cao sâu
Chỉ dựa vào tín đức
Do lời Chúa vạn năng
Rượu bánh thành huyết nhục
Tác sinh bởi Thánh Thần
Mạch nguồn mọi ơn phúc
Chiều Tiệc Ly trọng thể
Chúa trối thịt máu mình
Cho ngàn muôn thế hệ
Làm lương thực thần linh
Đây dấu chỉ tuyệt vời
Hiệp nhất và tình ái
Giữa cực trọng Ba Ngôi
Và toàn thể nhân loại
Đây chính thật mặt trời
Đây đại dương vũ lộ
Ban sự sống muôn loài
Muôn nơi và muôn thuở
Đây là bánh Thiên Thần
Dưỡng nuôi người dương thế
Hãy cảm tạ tri ân
Hỡi người khắp bốn bể
Đây bàn tiệc thiên thai
Hồng ân mùa cứu thế
Ngọc thể xưa trên đồi
Bàn thờ nay của lễ
Đây Man-na Tân Ước
Đây mạch nước trường sinh
Hết ai còn đói khát
Với thực tại thần linh
Đây hy sinh Thập giá
Con chiên lễ Vượt Qua
Chiều Can-vê máu đổ
Trời đất được giao hoà
Đây của ăn cực trọng
Bảo chứng ơn phục sinh
Đời đời mầm sự sống
Đã rạng rỡ trong mình
Hãy cùng với Đức Mẹ
Các Thánh và Thiên Thần
Hãy quỳ yên lặng lẽ
Thờ lạy Chúa khoan nhân
Suy tôn Chúa Tình yêu
Tung hô Ngài cao cả
Thời gian dư ngọt ngào
Không gian đầy mật sữa
Cúi đầu trước huyền nhiệm
Muôn lạy Chúa ẩn mình
Xin cho lửa yêu mến
Bùng cháy cõi nhân sinh
Ngày nay trong đức tin
Ngày mai trong hưởng kiến
Ôi Giêsu dịu hiền
Cho thuyền con cập bến
Trong đại dương ánh sáng
Trong Vương quốc hòa bình
Chân lý và ân sủng
Muôn lạy Chúa quang vinh.