Gia đình chẳng thể theo thời
Gia đình không thể tách rời phân ly (Mt 19,6)
Gia đình đổ vỡ là chi?
Gia đình ích kỷ chỉ vì bản thân

Gia đình ơi, hãy dừng chân!
Gia đình nhìn lại kẻ gần bên ta
Gia đình là một mái nhà
Gia đình dột nát bởi là do ai?

Gia đình nhân loại hôm nay
Gia đình rạn nứt lung lay khắp cùng
Gia đình mất sự thủy chung
Gia đình đổ vỡ cỏ lùng khắp nơi. (Mt,13,24-30)

Gia đình từ thuở đời đời
Gia đình Chúa tạo từ Lời Tình Yêu
Gia đình tổ ấm sớm chiều
Gia đình chia sẻ mọi điều cho nhau

Gia đình có trước có sau
Gia đình hòa thuận đẹp màu lung linh
Gia đình hiệp nguyện hương kinh
Gia đình hạnh phúc đẹp xinh nhất đời

Gia đình như thế tuyệt vời!
Gia đình Giáo Hội gọi mời hôm nay
Gia đình gương sáng lôi bày
Gia đình hòa điệu đẹp thay! cho đời

Gia đình xưa Chúa trao lời
Gia đình nhân loại Chúa Trời tạo ra
Gia đình phải sống hài hòa
Gia đình kính Chúa thật là phúc vinh

GIA ĐÌNH HÒA THUẬN HỮU TÌNH
GIA ĐÌNH THƠM NGÁT HƯƠNG KINH CHO ĐỜI
GIA ĐÌNH THÁNH THIỆN TUYỆT VỜI
GIA ĐÌNH DIỄM PHÚC CHÚA TRỜI THƯỞNG BAN

Đại Hội Quốc Tế Gia Đình diễn ra tại Milano với sự tham dự của hơn một triệu người trong thánh lễ Bế Mạc tại công viên Bresso. Điểm đặc biệt mà Lan Vy muốn trình bày ngay ở đây với quý vị và anh chị em là hình ảnh một bé gái Việt Nam trong chiếc áo dài truyền thống đã đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha trong đêm Canh Thức tối Thứ Bẩy Mùng 2 tháng Sáu. Vâng kính thưa quý vị và anh chị em, bé Cát Tiên 7 tuổi, trong chiếc áo dài màu đỏ, đầu đội mấn, cầm bó hoa đến cắm trước ảnh Thánh Gia, và em tiến đến trước Đức Thánh Cha để chào ngài và nói:

“Con kính chào Đức Thánh Cha, con là Cát Tiên, con là người Việt Nam. Năm nay con 7 tuổi và con muốn giới thiệu gia đình con với Đức Giáo Hoàng: đó là ba con tên là Đang, và mẹ con tên là Thảo, và đó là em con tên là Bình. Con rất muốn biết về gia đình Đức Giáo Hoàng và thời niên thiếu của Cha.”

Vừa nói, bé Cát Tiên vừa chỉ ba em trong chiếc áo dài màu lam và mẹ em trong chiếc áo dài màu đỏ như cô dâu và bé Bình đứng gần đó.