COIMBRA, Portugal (Zenit.org).- Chị Lucia, người sống sót cuối cùng trong số ba em nhỏ chăn chiên tại Fatima đã được Đức Mẹ hiện ra, qua đời ngày Chúa Nhật 13/1 tại Đan Viện Cát Minh, nữ tu hưởng thọ 97 tuổi.

Ngày 13/5/1917, Lucia de Jesus dos Santos được 10 tuổi khi chị nói đã thấy lần đầu tiên, một người nữ mà sau này chị đã nhận dạng là Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh, tại Cova de Iria.

Chị thấy thị kiến với các người em họ là Francisco và Jacinta Marto, những trẻ đã được Đưc Gioan Phaolo II phong chân phước tại Fatima, vào ngày 13/5/2000.

Trong một bức thư mục vụ đề ngày 13/10/1930, giám mục Leiria-Fatima, José Alves Correia da Silva, đã công bố những sự hiện ra tại Fatima là đáng tin và ngài đã ban phép sự sùng kính công khai. Từ đó, đền thờ đã trở thành một trung tâm linh đạo và hành hương quốc tế.

Nữ Tu Lucia sinh tại Aljustrel trong năm 1907, Lucia di chuyển tới Oporto trong năm 1921, và lúc lên 14 được nhận làm học sinh nội trú trong Trường các Nữ tu St Dorothy tại Vilar, ở ngoại thành.

Ngày 24/10/1925, chị nhập học viện các nữ tu St Dorothy và đồng thời được nhận làm một thỉnh sinh trong tu viện đòng tại Tuy, Tây-ban-nha, gần biên giới Bồ Đào Nha. Chị tuyên khấn đầu tiên ngày 3/10/1928, và khấn vĩnh viển ngày 3/10/1934 và lấy tên là Nữ tu Mary Mẹ Sầu Bi

Chị trở về lại Bồ Đào Nha năm 1946 và hai năm sau chuyển hướng vào Đan Viện Cát Minh Thánh Teresa tại Coimbra, vào ngày 31/5/1949 chị khấn làm một Tu sĩ Dòng Kín đi chân đất, lấy tên là Nữ tu Maria Lucia Giêsu và Trái Tim Vẹn Sạch.

Chị đã viết hai cuốc sách, một cuốn lấy tên là "Những Ký Ức" và cuốn kia "Những lời kêu gọi của Sứ Điệp Fatima." Trong những sách của chị, chị thuật lại Đức Trinh Nữ Maria và Em Bé Giêsu đã hiện ra cho chị như thế nào vào những dịp khác vào những năm sau những lần được Đức Mẹ Maria hiện ra đầu tiên.

Linh cửu Nữ Tu Lucia được đưa về nhà thờ chánh tòa Coimbra, nơi tổ chức lễ an táng.

Theo yêu cầu của chị Lucia, trong vòng một năm xác chị sẽ được chôn cất vĩnh viễn bên cạnh 2 người em Francisco và Jacinta tại đền Đức Mẹ Fatima.

Đức Ông Luciano Guerra, giám đốc đền Fatima, nói: "Ý muốn của Thiên Chúa đã được hiện thực, qua Đức Maria, Chúa đã nói với chúng ta rằng Lucia phải ở lại một thời gian dưới thế, Chị giữ một phần quan trọng trong các lần hiện ra.

"Chị là người dẫn đầu nhóm; chị là người đã nói chuyện với Đức Mẹ. Chị Lucia có một vai trò quyết định như chứng nhân và sứ giả của Đức Maria."

Theo yêu cầu của Đưc Giáo hoàng Phaolô VI, Chị Lucia đã tới Fatima trong năm 1967 để cử hành kỷ niệm thứ 50 những lần hiện ra. Chị cũng trở lại Fatima trong ba cuộc hành hương của Đức Gioan Phaolo II tới đền, trong năm 1982, 1991 và 2000.

Thủ tướng Bồ-đào-nha Pedro Santana Lopez đã tuyên bố ngày thứ Ba 15/2 sẽ là một ngày toàn nước Bồ-Đào-Nha để tang thương nhớ Nữ Tu Lucia