"Được gọi về nơi vĩnh cữu trên Trời"

VATICAN (Zenit.org)- Sứ điệp Đức Gioan Phaolô II gởi cho giám mục Coimbra, Portugal, và được đọc ngày thứ Ba trong lễ an táng của Chị Lucia, chứng nhân cuối cùng những lần hiện ra 1917 của Đức Bà tại Fatima. Đức Hông Y Tarcisio Bertone, đặc phái viên Giáo Hoàng, chủ sự Thánh Lễ an táng trong nhà thời chánh toà Coimbra.

* * *

Gởi người anh em Đáng Kính

Albino Mamede Cleto

Giám mục Coimbra

Với sự xúc động sâu xa tôi nghe tin Chị Maria Lucia tước hiệu Giêsu và Trái Tim Vẹn Sạch lúc 97 tuổi, được Cha trên trời kêu về nhà đời đời. Như vậy chị đã đạt cùng đích mà chị luôn luôn ao ước trong sự cầu nguyện và thinh lặng tu viện.

Phụng vụ nhắc chúng ta trong những ngày này rằng sự chết là gia sản chung của con cái ông Adam, nhưng đồng thời phung vụ bảo đảm chúng ta rằng Chúa Giêsu, với hy tế thánh giá, đã mở cho chúng ta những cửa sự sống bất diệt. Chúng ta nhớ lại những sự chắc chắn này của Đức tin chính lúc chúng ta từ giả lần cuối người nữ tu Cát Minh khiêm tốn và sốt sắng này, đã hiến đời mình cho Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ thế giới.

Sự viếng thăm của Đức Trinh Nữ Maria, mà em nhỏ Lucia đã lãnh nhận tại Fatima cùng với các em họ là Phanxicô và Jacinta năm 1917, là điểm đầu của một sứ vụ đặc biệt mà chị giữ trung thành cho đến kết thúc những ngày trong cuộc đời chị. Chị Lucia để lại cho chúng ta môt gương trung thành cả thể đối với Chúa và một gương gắn bó vui mừng với ý muốn thần linh của Người.

Tôi xúc động nhớ lại những lần gặp khác nhau mà tôi đã gặp chị và những mối dây ràng buộc tình bạn thiêng liêng, được tăng cường với thời gian qua. Tôi luôn luôn cảm thấy được nâng đỡ bởi ân huệ hằng ngày về sự cầu nguyện của chị, cách riêng trong những lúc chua cay thử thách và đau khổ. Xin Chúa trả công rộng rải cho chị vì sự phục vụ to lớn và kín đáo chị thực hiện cho Giáo Hội.

Tôi yêu mến để nghĩ rằng người đón chị Lucia từ đất tới trời chính là Đức Mẹ mà chị đã thấy tại Fatima cách đây bao nhiêu năm. Xin Đức Trinh Nữ Chí Thánh đưa linh hồn của người con gái tận tụy của Mẹ được phúc tới gặp Đức Phu quân thần linh.

Tôi phó thác cho ngài, người Anh em Đáng Kính, nhiệm vụ bày tỏ cho các nữ tu Cát Minh Coimbra sự chắc chắn gần gũi thiêng liêng của tôi, đang lúc an ủi nội tâm trong lúc chia ly tôi ban môt phép lành đầy yêu thương, gởi tới các gia đình, tới ngài, người Anh Em Đáng Kính, tới Hồng Y Tarcisio Bertone, đặc phái viên của tôi, và tới tất cả những người tham gia trong nghi thức thánh cầu nguyện.

Vatican, 14 Tháng Hai 2005

Gioan Phaolô II