Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng ca đoàn Cêcilia ngày 22.11.2021

“Ca hát bằng tiếng reo vui, và khi hát thì phải bằng cả tấm lòng của mình”. Đó là lời nhắn nhủ của linh mục (Lm) Gioakim Lê Hậu Hán - Chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa - trong Thánh lễ mừng kính Thánh Cêcilia Trinh Nữ Tử Đạo - Bổn mạng và kỷ niệm ba mươi năm thành lập ca đoàn Cêcilia giáo xứ Vĩnh Hòa (1991-2021), diễn ra lúc 17g30 thứ Hai ngày 22.11.2021 do ngài chủ sự.

Xem Hình

Do dịch bệnh Covid-19 chưa chấm dứt, ngoài các thành viên trong ca đoàn còn có một số người đại diện đến hiệp dâng Thánh lễ và giữ khoảng cách nhất định.

Trong phần giảng lễ, Lm Gioakim đã tóm tắt bài Tin Mừng (Lc 21,1-4) qua gương người đàn bà góa nghèo dâng hết đồng xu ít ỏi của mình vào trong Đền thờ. Quả thật, Thiên Chúa không để ý đến những của cải dâng từ bên ngoài, mà đón nhận những của dâng lên bằng tấm lòng chân thành của con người chúng ta. Có câu: “Của cho không bằng cách cho”.

Cũng vậy, Thánh nữ Cêcilia là một thiếu nữ trẻ sống đời đạo đức và khấn hứa với Chúa giữ bậc đồng trinh trọn đời. Nhờ đó, thánh nữ đã cảm hóa được chồng và nhiều người trở lại đạo Chúa Kitô. Ngoài ra, thánh nhân còn đi giúp đỡ cho những người nghèo khổ, mang cơm cho những người tù đày và chôn xác kẻ chết...

Kết thúc bài giảng, Lm Gioakim nhắn nhủ: Mừng lễ Thánh Cêcilia, ca hát bằng tiếng reo vui, và khi hát thì phải bằng cả tấm lòng của mình.

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Maria Đàm Thị Tuyết Minh – Đoàn trưởng – thay mặt ca đoàn ngỏ lời cảm ơn Lm Chánh xứ cùng cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho ca đoàn Cêcilia. Đáp từ, Lm Chánh xứ Gioakim thay mặt cộng đoàn chúc mừng bổn mạng ca đoàn bằng một tràng pháo tay giòn giã của cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30, cộng đoàn hân hoan lãnh nhận ơn bình an và cùng nhau hát vang bài “Tán tụng hồng ân”.

Được biết ca đoàn Cêcilia hiên nay có 25 thành viên, hát lễ lúc 5g00 sáng thứ Năm và lúc 17g30 chiều Chúa nhật hàng tuần.