1. Cử chỉ anh hùng của các nhân viên cấp cứu Kiev và của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy

Hôm thứ Năm 17 tháng Ba, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, đã đến bệnh viện thăm các trẻ em sống sót sau các trận tấn công bằng pháo kích của quân Nga.

Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy đây là khi ông Zelensky đến thăm một cô gái 16 tuổi bị thương trong bệnh viện ở Kiev hôm thứ Năm và nhận được một số tin tức đáng mừng: Ông là một ngôi sao trên ứng dụng video TikTok.

Sau khi trao cho Katya Vlasenko một bó hoa trắng và hồng khi cô ấy nằm trên giường, Zelensky nói những câu an ủi cô.

Vlasenko đã bị thương khi chiếc xe của gia đình cô bị cháy khi họ chạy trốn khỏi lực lượng Nga. Em nói với tổng thống: “Mọi người ủng hộ tổng thống trên TikTok.” Câu nói khiến tổng thống và các thành viên trong đoàn tùy tùng nở một nụ cười.

“Vậy là chúng ta đã chiếm được TikTok phải không?” ông hỏi.

Vlasenko trả lời: “Tất cả mọi người đều nói về tổng thống, tất cả đều ủng hộ.”

Hai trẻ em đã bị thương sau khi một hỏa tiễn của quân Nga đã tấn công vào một tòa nhà dân cư ở quận Shevchenkivsky của thủ đô Ukraine vào sáng sớm hôm thứ Tư.

Hôm thứ Tư, 16 tháng 3, lúc 06:16, Dịch vụ Cấp Cứu 101 của thủ đô Ukraine đã nhận được tin báo về một vụ sập một tòa nhà dân cư ở quận Shevchenkivsky. Các nhân viên cứu hỏa từ các đơn vị cứu hỏa và cấp cứu gần đó ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Khi đến nơi, người ta xác định rằng do mảnh đạn pháo va vào tòa nhà dân cư 12 tầng, đã gây sập tầng 12 và tầng kỹ thuật của tòa nhà, và tòa nhà 9 tầng lân cận bị hư hỏng một phần.

Nhờ lòng can đảm của lính cứu hỏa đám cháy dữ dội đã được nhanh chóng dập tắt nếu không ít nhất 37 người sẽ phải chết thiêu trong lửa. Chính vì thế, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã trao tặng huy chương cho các nhân viên cấp cứu dũng cảm.

Theo thông tin sơ bộ từ lực lượng cấp cứu, chỉ có 2 em bé bị thương và 35 người phải di tản sang nơi khác.

Vào ngày 15 tháng 3, một đám cháy khác bùng phát sau khi một quả đạn pháo trúng một tòa nhà dân cư 10 tầng ở khu Vynohradar ở quận Podilsky của Kiev

Cùng ngày, một cuộc không kích của Nga vào một ký túc xá ở Chernihiv đã giết chết ba đứa trẻ và cha mẹ của chúng.

Khi đào bới trong đống đổ nát, lực lượng cấp cứu đã tìm thấy một gia đình gồm 5 người thiệt mạng: trong đó có 3 đứa trẻ, một trai một gái, cặp song sinh 3 tuổi, em gái 12 tuổi và bố mẹ của chúng. Tất cả đều thiệt mạng do cuộc không kích của Nga vào ký túc xá.

Vyacheslav Chaus, Chỉ huy quân sự khu vực Chernihiv đăng trên Telegram rằng Nga tiếp tục tung ra các cuộc không kích và pháo kích một cách có hệ thống vào trung tâm khu vực, phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Mới ngày hôm qua, nhà xác của thành phố đã tiếp nhận 53 thi thể công dân Ukraine đã bị Nga giết hại.

Trong một diễn biến mới nhất, chiều ngày 17 tháng Ba, quân Nga đã bắn vào các ngôi nhà dân cư ở làng Lychanka, quận Bucha của vùng Kiev, từ hệ thống phóng hỏa tiễn hàng loạt gọi là Grad, khiến một đứa trẻ hai tuổi đã thiệt mạng và 4 người bị thương.

Hôm thứ Năm 17 tháng 3, Nga đã sử dụng nhiều bệ phóng hỏa tiễn Grad để bắn vào một doanh nghiệp nhà nước ở Irpin và cầu Romanivka bị phá hủy. Hiện số nạn nhân đang được làm rõ.

Lực lượng Nga cũng đã sử dụng nhiều bệ phóng hỏa tiễn Smerch để bắn phá làng Sytniaky gần Makariv. Một thường dân được báo cáo bị thương.

Giao tranh vẫn tiếp tục gần Bucha, Irpin, Makariv và Borodianka.

2. Đại sứ Ukraine tại LHQ chất vấn Đại sứ Nga

Đại sứ Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya hôm thứ Năm đã trực tiếp chất vấn Đại sứ Nga Vassily Nebenzia về việc Nga sát hại phụ nữ và trẻ em vô tội ở Ukraine.

Theo CNN, đại sứ Ukraine nói: “Thưa ngài đại sứ, ánh mắt của trẻ em, phụ nữ và người già Ukraine bị người Nga giết hại có lóe sáng trước ông không?” Kyslytsya hỏi tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an.

“Nếu ông nói có, chúng tôi có thể xem xét cách tài trợ để giúp bạn đối phó với căng thẳng chấn thương tâm lý lâu dài gây ra”

“Nhưng bây giờ, hãy tỏ ra lịch sự và dừng ngay các hành động thao túng nghiêm trọng Hội đồng Bảo an. Thật là tục tĩu”.

Nebenzia, không trả lời Kyslytsya, nói sau cuộc họp rằng ông ta không muốn “tham gia vào các cuộc tranh cãi cá nhân”

3. Phép lạ: Vẫn có những người sống sót sau khi từ nhà hát Mariupol bị san bằng

Những người sống sót bắt đầu được tìm thấy vào hôm thứ Năm từ đống đổ nát của nhà hát bị nổ tung, nơi hơn 1,000 người Ukraine, bao gồm cả trẻ em, đang trú ẩn ở Mariupol - nhưng các cuộc giải cứu đã bị cản trở bởi các cuộc không kích tiếp tục diễn ra của Nga.

“Đó là một phép lạ,” Illia Ponomarenko của Kyiv Independent đã tweet. Cô cho biết vào chiều thứ Năm, ít nhất 130 thường dân đã được cứu khỏi đống đổ nát.

Hội đồng địa phương ở Mariupol – là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc chiến kéo dài 3 tuần của Nga - cho biết hơn 1,000 người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã đến trú ẩn trong nhà hát bị đánh bom vào cuối ngày thứ Tư.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy chữ “Trẻ em” được viết bằng tiếng Nga thật lớn trên vỉa hè phía trước và phía sau nhà hát sang trọng một thời - và truyền hình địa phương đã đưa tin rằng đó là một nơi trú ẩn tập thể chưa đầy một giờ trước vụ tấn công.

Trong khi tòa nhà ba tầng dường như đã bị san bằng, “hầm trú bom vẫn còn nguyên”, cố vấn thị trưởng Petro Andrushchenko nói với Reuters qua điện thoại.

“Bây giờ đống đổ nát đang được dọn sạch. Có những người sống sót,” ông nói và nói thêm rằng họ chưa biết có bao nhiêu người - nhưng chưa tìm thấy xác chết nào 24 giờ sau cuộc tấn công.

Thành viên Quốc hội Ukraine Sergiy Taruta cũng lưu ý trong một bài đăng trên Facebook rằng mọi người đang sống lại và viết, “Cuối cùng là tin tốt từ Mariupol!”

Kyrylenko cho biết các cuộc không kích của Nga cũng đánh vào một khu phức hợp hồ bơi của thành phố Mariupol.

“Bây giờ có phụ nữ, kể cả những người đang mang thai và trẻ em dưới đống đổ nát ở đó. Đó hoàn toàn là khủng bố!” quan chức cho biết.

Lực lượng cấp cứu đã phải vật lộn để đến được hầm trú bom dường như còn nguyên vẹn vì lối vào đã bị phá hủy - và vì các cuộc tấn công vẫn đang diễn ra vào một thành phố mà Hội Hồng Thập Tự quốc tế đã cho là kinh hoàng như “ngày tận thế”.

Hội đồng thành phố cho biết: “Vẫn không thể ước tính được quy mô của hành động khủng khiếp và vô nhân đạo này, bởi vì quân Nga tiếp tục bắn phá các khu dân cư của thành phố” - tuyên bố rằng “trung bình có 50 đến 100 quả bom được thả xuống” mỗi ngày.

Hội đồng cho biết: “Không thể tìm được từ ngữ nào có thể mô tả mức độ tàn ác… Rõ ràng mục tiêu duy nhất của quân đội Nga là diệt chủng người dân Ukraine”.

“Thông tin về các nạn nhân vẫn đang được làm rõ,” hội đồng cho biết trong bản cập nhật mới nhất hôm thứ Năm, nói rằng “chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già” đã ẩn náu ở đó “do bị pháo kích liên tục”.

Vài ngày trước cuộc tấn công, truyền thông địa phương đã quay cảnh phụ nữ và trẻ em chen chúc bên trong tòa nhà tối om với tiếng trẻ sơ sinh khóc. Đoàn làm phim đó cũng ước tính có khoảng 1,000 người ở đó.

Belkis Wille, nhà nghiên cứu xung đột và khủng hoảng cấp cao tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết: “Điều này làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về mục tiêu dự kiến của người Nga là gì ở một thành phố nơi dân thường đã bị bao vây trong nhiều ngày”.

Trong bài phát biểu video mới nhất của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng “máy bay Nga đã cố tình thả một quả bom lớn” xuống nhà hát.

Các binh sĩ và lính cứu hỏa Ukraine đã nói rằng việc những người đó sống sót sau trận pháo kích là một phép lạ.

“Các công dân của Nga! Cuộc phong tỏa Mariupol của các bạn khác gì với cuộc phong tỏa Leningrad trong Thế chiến thứ hai?” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hỏi

Văn phòng của tổng thống cũng báo cáo về các cuộc pháo kích và các cuộc không kích trên khắp đất nước trong đêm, bao gồm cả ở các vùng ngoại ô Kalynivka và Brovary của thủ đô Kiev.

Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang ngày càng tận dụng pháo binh và các cuộc không kích như một phương tiện tiến công của họ.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng “kẻ thù, không thành công trong hoạt động trên bộ, vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và bom vào cơ sở hạ tầng và các khu vực đông dân cư của các thành phố Ukraine.”

Mặc dù có nhiều bằng chứng, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Năm đã bác bỏ vụ đánh bom nhà hát là một “lời nói dối”.

“Các lực lượng vũ trang của Nga không bao giờ ném bom các thị trấn và thành phố,” bà ta nói trong một cuộc họp báo.