1. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi tạm đình chiến ở Ukraine vì lý do nhân đạo 4 ngày trong tuần thánh

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đang kêu gọi tạm đình chiến vì lý do nhân đạo trong 4 ngày của Tuần Thánh bắt đầu từ Thứ Năm Tuần Thánh và kéo dài đến Chúa Nhật Phục Sinh ngày 24 tháng 4.

Ông nói: “Lời kêu gọi Phục sinh cho Ukraine” sẽ cho phép mở ra các hành lang nhân đạo.

Ông nói thêm: “Thay vì kỷ niệm một cuộc sống mới, Lễ Phục sinh này trùng với một cuộc tấn công của Nga ở miền đông Ukraine. Tuần Thánh đang được cử hành dưới đám mây của một cuộc chiến đại diện cho sự phủ định hoàn toàn thông điệp Phục sinh.”

Ông Guterres, là một tín hữu Công Giáo, nói: “Liên Hiệp Quốc sẵn sàng gửi các đoàn xe viện trợ nhân đạo trong thời gian này đến các địa điểm cần thiết. Chúng tôi đang đệ trình kế hoạch chi tiết cho các bên”.

Điều phối viên Cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths sáng nay đã thông báo tóm tắt về đề nghị này với Hội đồng các Giáo Hội và các tổ chức tôn giáo Ukraine - bao gồm các nhà lãnh đạo Chính thống giáo, Công Giáo, Tin lành, Hồi giáo và Do Thái.

“Lấy cảm hứng từ Tuần Thánh và tất cả những gì tiêu biểu cho Tuần Thánh, tôi kêu gọi tất cả các bên - và tất cả những người ủng hộ hòa bình trên toàn thế giới - tham gia vào lời kêu gọi Phục sinh của tôi. Hãy cứu các mạng sống. Ngăn chặn đổ máu và hủy diệt. Hãy mở ra một cửa sổ cho đối thoại và hòa bình cũng như giữ vững niềm tin với ý nghĩa và thông điệp của Lễ Phục sinh”.
Source:CNN

2. Đức Thánh Cha Phanxicô cám ơn các tu sĩ Ba Lan đã săn sóc em gái của ngài, là bà Maria Elena Bergoglio.

Cha Jerzy Jacek Twaróg, dòng Bernadino, tân giám đốc Giáo xứ Công Giáo Ba Lan ở Buenos Aires, nơi em gái của Đức Thánh Cha cư ngụ và được giáo xứ đặc biệt săn sóc. Trong dịp lễ Phục sinh, cha đã cùng Đức Tổng Giám Mục Miroslaw Adamczyk, người Ba Lan, Sứ thần Tòa Thánh tại Argentina đã đến thăm bà Elena Bergoglio.

Trong thư gửi cha Jerzy, Đức Thánh Cha đặc biệt cám ơn tất cả sự săn sóc mà cha sở giáo xứ dành cho em gái của ngài, và viết: “Elena là một phụ nữ can đảm, biết cách đương đầu với cuộc sống. Elena rất cần sự giúp đỡ của các cha”.

Các cha dòng Bernardino làm việc trong giáo xứ Ba Lan tại Buenos Aires vẫn mang Mình Thánh Chúa cho bà Elena, khi bà ở nhà thương trong thời gian phục hồi. Các nữ tu Ba Lan làm việc tại Nhà dưỡng lão Gioan Phaolô II cạnh nhà xứ Công Giáo Ba Lan cũng đặc biệt quan tâm săn sóc em của Đức Thánh Cha.

Trong gia đình, Đức Thánh Cha Phanxicô là con cả trong số năm người con. Bà Elena đứng thứ ba và cách anh cả 12 tuổi, nghĩa là năm nay bà 73 tuổi và là người duy nhất trong số các em của Đức Thánh Cha còn sống. Năm 2013, khi ngài được bầu làm Giáo hoàng thì ba người em khác không còn nữa. Bà Elena có hai người con trai.

3. Burger King ở Tây Ban Nha xin lỗi, kéo xuống quảng cáo phản cảm trong Tuần Thánh

Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Burger King ở Tây Ban Nha đã rút lại và xin lỗi vì một chiến dịch quảng cáo phản cảm gây ra sự phẫn nộ của người Công Giáo trong Tuần Thánh.

“Chúng tôi xin lỗi tất cả những người đã cảm thấy bị xúc phạm bởi chiến dịch của chúng tôi nhằm quảng cáo các sản phẩm rau củ của chúng tôi trong Tuần Thánh. Ý định của chúng tôi chưa bao giờ là xúc phạm bất kỳ ai và việc rút khỏi chiến dịch ngay lập tức đã được thực hiện”, Burger King thông báo như trên vào ngày Chúa Nhật Phục sinh trên tài khoản Twitter chính thức của mình.

Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh đã viết trên các bảng quảng cáo khắp Tây Ban Nha những lời của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly khi truyền phép, sửa đổi những lời này để quảng cáo một loại bánh mì kẹp rau quả thay vì kẹp thịt. Chiến dịch quảng cáo đã gây ra sự phẫn nộ của hàng nghìn người Công Giáo, một số linh mục và một giám mục.

Một trong những bảng quảng cáo có nội dung: “Hãy cầm lấy mà ăn. Nó không có thịt. 100% là chay. 100% hương liệu. Big King Vegetable. “ Một quảng cáo khác có nội dung “Thịt của ta” với từ “thịt”, bị gạch bỏ và được thay thế bằng “rau”.

Khi sự phản đối chống lại thương hiệu Burger King được lan truyền, hashtag #BoicotBurgerKing, nghĩa là hãy tẩy chay Burger King, bắt đầu lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội và một kiến nghị đã được đưa ra trên nền tảng CitizenGO.

“Họ chế giễu Bí tích Thánh Thể và cái chết của Chúa Kitô trong thời gian thánh thiêng nhất đối với các Kitô hữu. Họ lợi dụng Tuần Thánh để thực hiện một chiến dịch tấn công hàng triệu tín đồ nhằm gây tiếng vang và kiếm tiền. Đã đến lúc chúng ta phải phản ứng bằng việc tẩy chay Burger King.” Bản kiến nghị đã yêu cầu gỡ bỏ các quảng cáo, một lời xin lỗi và sa thải một giám đốc điều hành hàng đầu.

“Tiền là thứ duy nhất mà các công ty này hiểu và chỉ với một cuộc tẩy chay, họ mới bắt đầu tôn trọng các tín hữu Kitô và Chúa Giêsu,” văn bản cho biết thêm.

Tính đến thứ Hai, ngày 18 tháng 4, bản kiến nghị đã thu hút được hơn 22.000 chữ ký.

CitizenGO nói rằng Burger King đã nhận được “phản ứng đối với chiến dịch của mình đến mức họ không bao giờ dám tính đến việc đưa ra một quảng cáo như thế nữa”, bởi vì “không có gì mà một công ty lo sợ hơn là những công dân vận động chống lại nó”.


Source:Catholic News Agency