MỘT CHIỀU HUYỀN SỬ
Ảnh của Nguyễn Ngọc Danh

Bởi em là cánh hạc bay
Tôi về Ngũ Lĩnh suốt ngày đợi trông
Bởi em tiên me- cha rồng
Gặp em tôi đứng giữa đồng ngẩn ngơ
Vì em mỗi bước là thơ
Trong tôi bổng mất dại khờ hồn nhiên
Ngày em mở cuốn sách thiền
Tôi trang Kinh Tạng còn nguyên mùi trầm.
Ngọc Danh
Ảnh của Nguyễn Ngọc Danh

Bởi em là cánh hạc bay
Tôi về Ngũ Lĩnh suốt ngày đợi trông
Bởi em tiên me- cha rồng
Gặp em tôi đứng giữa đồng ngẩn ngơ
Vì em mỗi bước là thơ
Trong tôi bổng mất dại khờ hồn nhiên
Ngày em mở cuốn sách thiền
Tôi trang Kinh Tạng còn nguyên mùi trầm.
Ngọc Danh