ROME (ZENIT.org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói trước và sau kinh Truyền Tin, ngày 7 /8 tại nhà nghỉ mát giáo hoàng Castel Gandolfo.



TRƯỚC KINH TRUYỀN TIN

Anh chị em thân mến,

Hàng ngàn thanh niên đang sửa soạn, hay là đã lên đuờng tới Cologne, dự Ngày thế giới Giới Trẻ thứ XX, ngày mà như anh chị em đã biết, có chủ đề “Chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2:2). Người ta có thể nói toàn thể Giáo Hội được động viên cách thiêng liêng sống biến cố bất thường này, bằng cách nhìn về các Đạo Sĩ như những tấm gương đặc biệt của những kẻ tìm kiếm Chúa Kitô mà quì gối thờ lạy Người.

Nhưng “thờ lạy” có nghĩa gì? Có phải là một thái độ thuộc một thời đại khác, vô nghĩa đối với người hiện nay? Không! Đó là một kinh nguyện được biết nhiều, mà nhiều người đọc kinh sáng và kinh chiều, bắt đầu chính xác bằng những lời này: “Lạy Chúa của con, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa hết lòng con.. “. Lúc bình minh và lúc chiều tà, người tín hữu lập lại mỗi ngày sự “thờ phượng “của mình, nghĩa là việc mình nhìn biết sư hiện diện của Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo và Chủ Tể vũ trụ. Đó là một sự nhìn biết đầy lòng biết ơn, xuất phát từ nơi thâm sâu con tim và nắm bắt tất cả hữu thể, bởi vì chỉ nhờ sự thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự mà con người có thể hoàn thiện đầy đủ chính mình.

Các Đạo sĩ đã thờ lạy con trẻ thành Bêlem, công nhận Người là Đấng Messie đã hứa, là người Con duy nhất của Chúa Cha, như thánh Phao- lo khẳng định, “Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể” ( Col 2:9). Các môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan, bằng cách nào đó, đã được kinh nghiệm như tương tự, như lễ Hiển Dung cử hành hôm qua nhắc tới điếu đó. Chúa Giêsu đã mạc khải cho các ông vinh quang thần linh của người, trên núi Tabor, loan báo sự chiến thắng quyết định trên sự chết. Qua lễ Phục Sinh, Chúa kitô chịu đóng đinh và phục sinh sẽ tỏ bày đầy đủ thần tính của Người, cống hiến cho mọi người ân huệ tình yêu cứu chuộc của Người. Các thánh là những người đã nhận được ân huệ này và đã trở nên những kẻ thờ phượng thật sự Thiên Chúa hằng sống, yêu mến Nguời hết mình trong mỗi lúc thuộc đời sống mình. Với sự gặp gỡ sắp tới tại Cologne, Giáo Hội muốn đề nghị trở lại sự thánh thiện này, chóp đỉnh tình yêu, cho tất cả những thanh niên ngàn năm thứ ba.

Ai còn hơn Đức Maria, có thể đồng hành với chúng ta trên con đường yêu sách thánh thiện này? Ai còn hơn Mẹ, có thể dạy chúng ta thờ lạy Chúa Kitô? Xin Mẹ giúp cách riêng những thế hệ mới nhận biết trong Chúa Kitô gương mặt thật của Thiên Chúa, thờ lạy Người, yêu mến Người và phục vụ Người với một sự tận tâm hoàn hảo.

Tôi chúc cho tất cả anh chị em một ngày Chúa nhật tốt và một tuần lễ tốt. Cám ơn lòng yêu mến của anh chị em. Cám ơn!

SAU KINH TRUYỀN TIN:

Trước khi chào những người hành hương hiện diện, tôi muốn tỏ bày những chia buồn của tôi tới các gia đình những nạn nhân tai nạn máy bay xảy ra hôm qua trong phía nam Italy. Tôi cầu nguyện cho các nạn nân và những kẻ bị thương tích, phần đông là người từ Bari và những vùng phục cận. Tôi thông phần tang buồn của những gia đình và của tất cả cộng đồng giáo hội và dân sự tại thảnh phố này, nơi tôi đã tới cách đây không lâu dịp đại Hội Thánh thể quốc gia. Xin Chúa Kitô, chết và sống lại, đem đến cho mỗi người sự an ủi và niềm hy vọng.

Sau đó đức giáo hoàng đã chào, trong tiếng nói của họ, những nhóm hành hương khác nhau đến tham dự kinh Truyền Tin, trong sân nhà nghỉ giáo hoàng tại Castel Gandolfo.

Ngỏ lời với những khách hành hương nói tiếng Pháp, Đức Biển Đức đã tuyên bố:

Tôi hân hạnh chào anh chị em, những người hành hương thân yêu nói tiếng Pháp. Tôi chào cách riêng những thanh niên mà tôi sẽ gặp lại tại Cologne, xin cho một số người được Chúa đánh động để theo Người trong chức linh mục hay đời sống thánh hiến.