ROME (ZENIT.org).- Bài phát biểu của Đức Biển Đức XVI trước lúc đọc kinh Truyền Tin, ngày Chúa Nhật 14/8 tại nhà nghỉ Giáo Hoàng ở Castelgandolfo.

* * *

Anh chị em thân mến,

Trong ngày chúa nhật XX mùa thường niên này, phụng vụ đề nghị với chúng ta một gương đặc biệt đức tin: một người nữ thành Cana xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái bà "bị quỉ ám khổ sở lắm". Chúa khước từ và xem ra không nhượng bộ trước những lời cầu xin nài nỉ của bà, mặc dầu chính các môn đệ đã xin cho bà như tác giả tin mừng Mattheô tường thuật. Nhưng cuối cùng trước sự bền bỉ và lòng khiêm tốn của người nữ lạ lùng, Chúa Giêsu đã chấp nhận: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy!" (x. Mt 15, 21-28).

"Này bà, đức tin của bà mạnh thật!" Người nữ khiêm tốn này được Chúa Giêsu nêu lên như tấm gương đức tin bất khuất. Sự nài nỉ của bà xin Chúa Kitô can thiệp là một sự khích lệ cho chúng ta không bao giờ nên ngã lòng, không tuyệt vọng, dầu giữa những thử thách cam go trong cuộc sống. Chúa không bao gờ nhắm mắt trước những sự cần thiết của con cái mình và, nếu thỉnh thoảng Người xem ra không nhạy cảm với những lời cầu xin của họ, đó chỉ là để thử thách và củng cố đức tin của họ.

Đó là chứng từ của các thánh và nhất là chứng từ của các thánh tử đạo kết hợp cách chặc chẽ hơn với hy lễ cứu chuộc của Chúa Kitô. Trong những ngày cuối này, chúng ta đã kính nhớ nhiều vị thánh: cácGiáo Hoàng Pontien và Sixte II, linh mục Hippolyte, phó tế Laurent và các bạn ngài bị giết tại Roma trong thời kỳ đầu Kitô giáo. Hơn nữa, chúng ta đã nhắc tới một thánh nữ tử đạo của thời đại chúng ta, thánh Thérèse Bénédicte de La Croix, Edith Stein, đồng-quan thầy châu Âu, đã chết trong một trại tập trung,và, chính ngày hôm nay,phụng vu đề nghị với chúng ta một vị tư đạo bác ái, ngài đã đóng ấn chứng từ tình yêu của ngài cho Chúa Kitô trong hầm chết đói tại Auschwitz: thánh Maximilien Maria Kolbe, đã tự nguyện hy sinh thay cho một người cha trong gia đình.

Tôi mời mỗi người đã chịu rửa tội, và cách riêng, những người trẻ tham gia Ngày Thế Giới Giới Trẻ, hướng mắt nhìn những gương sáng lạn có tính anh hùng tin mừng này.Tôi cầu xin cho tất cả sự bảo vệ của các ngài và cách riêng sự bảo vệ của thánh Thérèse Bénédicte de La Croix, mà Ngài đã trải qua nhiều năm sống trong đan viện Carmel Cologne. Xin Đức Maria canh phòng trên mỗi người với một tình yêu từ mẫu là Đức Maria, Nữ Vương các thánh tử đạo, mà ngày mai chúng ta sẽ chiêm ngưỡng trong sự thăng thiên vinh hiển của Mẹ trên thiên quốc. Tôi cầu chúc cho tất cả một ngày chúa nhật tốt lành

Sau kinh Truyền Tin đức Giáo Hoàng nói với những nhóm hành hương khác nhau hiện diện . Với những người hành hương nói tiếng Pháp, ngài nói:

Tôi chân thành chào anh chị em, những người hành hương yêu dấu nói tiếng Pháp.Ước chi thời gian nghỉ này giúp anh chị em quay về với Chúa, hầu làm lớn mạnh đức tin của anh chị em!.Tôi mời anh chị em cầu nguyện cho những người trẻ đang tới Cologne tham dự Ngày Thế Giới Giới Trẻ.