ROME (ZENIT.org).- Bài huấn dụ của đúc Giáo Hoàng Biển Đức trong buổi đọc kinh Truyền Tin, từ nhà nghỉ của ngài tại Castelgandolfo vào ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Trước khi đọc Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, trong ngày lễ Trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm vượt qua của Đức Maria từ thế gới này lên Thiên Đàng: có thể nói chúng ta cử hành lễ "vượt qua" của Mẹ. Cũng như Chúa Kitô đã sống lại từ kẻ chết với thân xác hiển vinh của Người và lên trời, Đức Trinh Nữ Chí Thánh, hoàn toàn kết hợp với Người, đã được đưa lên với tất cả con người của Mẹ trong vinh quang thiên quốc. Dầu trong sự này, Đức Mẹ đã theo sát Con ngài và đã đi trước tất cả chúng ta. Gần Chúa Giêsu là Adam mới, "của đầu mùa" của những kẻ được sống lại (x. 1 Co 15, 20-23} Đức Bà người Eva mới, xuất hiện như "khởi thủy và hình ảnh của Giáo Hội" (Kinh Tiền Tụng}, "dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng" cho tất cả Kitô hữu đang lữ hành trên mặt đất (x. Lumen Gentium, 68)
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên trời, rất thân thương đối với truyền thống bình dân, cho tất cả mọi tín hữu một dịp hữu ích để suy gẫm vế ý nghĩa thật sự và về giá trị của sự sống con người trong viễn tượng đến cõi đời đời. Anh chị em thân mến, chỗ ở quyết định của chúng ta là Thiên Đàng. Từ Thiên Đàng, Đức Maria khích lệ chúng ta bằng gương của ngài, đón nhận ý muốn của Thiên Chúa, đừng để chúng ta bị quyến rũ bởi sức hấp dẫn giả tạo của tất cả những gì là phù du và tạm bợ, đừng có khuất phục những cơn cám dỗ của tính ích kỷ và của sự dữ xoá sạch niềm vui sống trong tâm hồn
Tôi cầu xin sự trợ giúp của Đức Maria lên trời, cách riêng cho những người trẻ tham gia những Ngày Thế Giới Giới Trẻ, đến từ những giáo phận ngoài nước Đức nơi họ đã được tiếp đón trong mấy ngày nay, hay đến trực tiếp từ quê hương của họ, họ gặp nhau kể từ hôm nay tại Cologne. Nếu Chúa muốn, tôi cũng sẽ kết hợp với họ vào ngày thứ Năm tuần tới, hầu cùng nhau sống đến những biến cố giáo hội khác biệt và bất thường này. Cao điểm của Ngày Thế giới Giới Trẻ sẽ là sự canh thức trọng thể chiều thứ Bảy và sự cử hảnh thánh thể ngày Chúa Nhật 21/8. Ước chi Đức Trinh Nữ Chí Thánh cầu cho tất cả những kẻ tham dự ngày này được noi gương các Hiền Sĩ đi gặp Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể hơn bao giờ hết và sau đó trở về trong những thành phố và những quốc gia quê hương của họ với một ý chí vững mạnh minh chứng cho sự đổi mới và niềm vui của Tin Mừng.
Sau kinh Truyền Tin
Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của tôi với dân chúng quí mến đảo Cypre, bị thử thách đặc biệt bởi tai nạn máy bay làm cho 121 người chết. Trong khi phó thác cho Chúa những nạn nhân thảm họa, trong số đó có 48 em đi nghỉ hẻ trên Đảo trở về, tôi bảo đảm với anh chị em về sự tưởng nhớ đặc biệt của tôi trong kinh nguyện, cho các kẻ tử vong, cho những gia đình của họ và cho những ai đau khổ vì thảm kịch này.
Sau đó Đức Thánh Cha đã chào các người hành hương nói tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ba Lan, tiếng Đức và tiếng Ý.
Bằng tiếng Pháp Đức Thánh Cha nói:
Các người hành hương yêu quí nói tiếng Pháp, tôi chân tình chào anh chị em. Tôi phó thác tất cả anh chị em và gia đình anh chị em, cũng như những người trẻ đang trên đường tới Cologne, cho Đức Mẹ chúng ta tôn kính ngày hôm nay. Ước chi các ngừoi trẻ hôm nay có thể theo học tại trường của Đức Trinh Nữ Maria, để nói được với Chúa như Mẹ : "Xin vâng theo ý Người!"
Trước khi đọc Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, trong ngày lễ Trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm vượt qua của Đức Maria từ thế gới này lên Thiên Đàng: có thể nói chúng ta cử hành lễ "vượt qua" của Mẹ. Cũng như Chúa Kitô đã sống lại từ kẻ chết với thân xác hiển vinh của Người và lên trời, Đức Trinh Nữ Chí Thánh, hoàn toàn kết hợp với Người, đã được đưa lên với tất cả con người của Mẹ trong vinh quang thiên quốc. Dầu trong sự này, Đức Mẹ đã theo sát Con ngài và đã đi trước tất cả chúng ta. Gần Chúa Giêsu là Adam mới, "của đầu mùa" của những kẻ được sống lại (x. 1 Co 15, 20-23} Đức Bà người Eva mới, xuất hiện như "khởi thủy và hình ảnh của Giáo Hội" (Kinh Tiền Tụng}, "dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng" cho tất cả Kitô hữu đang lữ hành trên mặt đất (x. Lumen Gentium, 68)Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên trời, rất thân thương đối với truyền thống bình dân, cho tất cả mọi tín hữu một dịp hữu ích để suy gẫm vế ý nghĩa thật sự và về giá trị của sự sống con người trong viễn tượng đến cõi đời đời. Anh chị em thân mến, chỗ ở quyết định của chúng ta là Thiên Đàng. Từ Thiên Đàng, Đức Maria khích lệ chúng ta bằng gương của ngài, đón nhận ý muốn của Thiên Chúa, đừng để chúng ta bị quyến rũ bởi sức hấp dẫn giả tạo của tất cả những gì là phù du và tạm bợ, đừng có khuất phục những cơn cám dỗ của tính ích kỷ và của sự dữ xoá sạch niềm vui sống trong tâm hồn
Tôi cầu xin sự trợ giúp của Đức Maria lên trời, cách riêng cho những người trẻ tham gia những Ngày Thế Giới Giới Trẻ, đến từ những giáo phận ngoài nước Đức nơi họ đã được tiếp đón trong mấy ngày nay, hay đến trực tiếp từ quê hương của họ, họ gặp nhau kể từ hôm nay tại Cologne. Nếu Chúa muốn, tôi cũng sẽ kết hợp với họ vào ngày thứ Năm tuần tới, hầu cùng nhau sống đến những biến cố giáo hội khác biệt và bất thường này. Cao điểm của Ngày Thế giới Giới Trẻ sẽ là sự canh thức trọng thể chiều thứ Bảy và sự cử hảnh thánh thể ngày Chúa Nhật 21/8. Ước chi Đức Trinh Nữ Chí Thánh cầu cho tất cả những kẻ tham dự ngày này được noi gương các Hiền Sĩ đi gặp Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể hơn bao giờ hết và sau đó trở về trong những thành phố và những quốc gia quê hương của họ với một ý chí vững mạnh minh chứng cho sự đổi mới và niềm vui của Tin Mừng.
Sau kinh Truyền Tin
Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của tôi với dân chúng quí mến đảo Cypre, bị thử thách đặc biệt bởi tai nạn máy bay làm cho 121 người chết. Trong khi phó thác cho Chúa những nạn nhân thảm họa, trong số đó có 48 em đi nghỉ hẻ trên Đảo trở về, tôi bảo đảm với anh chị em về sự tưởng nhớ đặc biệt của tôi trong kinh nguyện, cho các kẻ tử vong, cho những gia đình của họ và cho những ai đau khổ vì thảm kịch này.
Sau đó Đức Thánh Cha đã chào các người hành hương nói tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ba Lan, tiếng Đức và tiếng Ý.
Bằng tiếng Pháp Đức Thánh Cha nói:
Các người hành hương yêu quí nói tiếng Pháp, tôi chân tình chào anh chị em. Tôi phó thác tất cả anh chị em và gia đình anh chị em, cũng như những người trẻ đang trên đường tới Cologne, cho Đức Mẹ chúng ta tôn kính ngày hôm nay. Ước chi các ngừoi trẻ hôm nay có thể theo học tại trường của Đức Trinh Nữ Maria, để nói được với Chúa như Mẹ : "Xin vâng theo ý Người!"