" Linh mục là những người ở trong Tình yêu với Thánh Thể"

CASTEL GANDOLFO (Zenit.org).- Bài huấn dụ của Đức Biển Đức VI nói hôm nay trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa với những đoàn ngừoi tập hợp tại nhà nghỉ hè Giáo Hoàng.

* * *

Anh chị em thân mến:

Vì Năm Thánh Thể sắp chấm dứt, tôi muốn lấy lại một chủ đề đặc biệt quan trọng, một chủ đề rất thân yêu đối với con tim của đấng tiền nhiệm tôi, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: tương quan giữa sự nên thánh, đường lối, mục đích của Giáo Hội cũng như của mọi Kitô hữu, và Bí Tích Thánh thể.

Đặc biệt, những lời nói của tôi hôm nay hướng về các linh mục hầu nhấn mạnh rằng Thánh Thể chính là bí quyết của sự thánh hoá linh mục. Do các chức thánh, linh mục nhận lãnh ân huệ và sự cam kết lập lại cách bí tích những cử chỉ và những lời nói bằng đó Chúa Giêsu, trong bữa Tiệc Sau Cùng, đã thiết lập việc ghi nhớ lễ Vượt Qua của Người.

Trong tay linh mục phép lạ tình yêu cả thể này được lập lại, từ đó linh mục được kêu gọi cải tạo chính mình thành chứng nhân và sứ giả, mỗi ngày trung thành hơn (" Mane Nobiscum Domine," số 30)

Vì lẽ đó trước tất cả mọi người, linh mục phải là người thờ phượng và chiêm ngắm Thánh thể, từ khi linh mục cử hành bí tích.

Chúng ta biết rằng sự thành sự bí tích không tùy thuộc vào sự thánh thiện của kẻ cử hành, nhưng tính hiệu nghiệm của bí tích đối với linh mục và đối với những người khác sẽ to lớn hơn theo mức độ linh mục sống với một đức tin sâu xa, một tình yêu nồng nhiệt và một tinh thần cầu nguyện sốt sắng.

Trong năm, phụng vụ giới thiệu cho chúng ta như những tấm gương, các thừa tác viên thánh bàn thờ, nhờ sự thân mật hằng ngày với Chúa Kitô trong việc cử hành và sư thờ phượngThánh Thể, đã gặp sức mạnh để bắt chước Người.

Cách đây ít ngày chúng ta đã cử hành lễ Thánh Gioan Kim Khẩu, thượng phụ Constantinople vào cuối thế kỷ thứ tư. Nguời ta nói rằng ngài có một "miệng vàng" do sự lợi khẩu kỳ lạ của ngài, nhưng ngài cũng được gọi là một "tiến sĩ Thánh Thể" do tầm quan trọng và chiều sâu giáo lý của ngài về Bí Tích Thánh Thể.

Phụng vụ Thánh, được cử hành nhiều hơn trong những Giáo Hội phương Đông [và] mang tên và khẩu hiệu của ngài--" Một người đầy nhiệt huyết đủ mà biến đổi cả một dân"--chứng tỏ tính hiệu nghiệm của hành động của Chúa Kitô qua các bí tích của Người.

Trong thời đại chúng ta, gương mặt của Thánh Pio thành Pietrelcina đã nổi bật, người mà chúng ta sẽ kính nhớ ngày thứ Sáu tới. Khi cử hành Thánh Lễ, ngài đã làm sống lại cách rất sốt sắng mầu nhiệm núi Sọ và đức tin cùng lòng sốt sắng cho tất cả mọi người. Cả những dấu Thiên Chúa ban cho ngài là những sự diễn tả sự đồng hình của ngài với Chúa Giêsu bị đóng đinh.

Khi nghĩ tới những linh mục sống trong tình yêu với Thánh Thể, không thể quên Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục khiêm tốn xứ đạo Ars trong thời buổi Cách Mạng Pháp. Với một sự sống thánh thiên và sự nhiệt tinh mục vụ ngài đã thành công làm cho thành nhỏ bé Ars thành một cộng đồng Kitô hữu gương mẫu được sức sống nhờ Lời Chúa và các bí tích.

Bây giờ chúng ta hướng mình tới Đức Maria, cầu nguyện cách riêng cho tất cả các linh mục thế giới ngõ hầu các ngài gặt hái từ Năm Thánh Thể hoa quả tình yêu đổi mới đối với bí tích các ngài cử hành.

Xin cho các linh mục, qua sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, có khả năng sống mãi và minh chứng cho mầu nhiệm đặt trong tay các ngài vì phần rỗi thế gới.

Sau đó Đức Giáo Hoàng chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:

Tôi gởi lời chào nồng nhiệt tới tất cả những khách hành hương nói tiếng Anh hiện diện trong kinh Truyền Tin hôm nay. Xin cho thời gian anh chị em ở tại Castel Gandolfo và sự lưu trú của anh chị em tại Roma được tràn đầy niềm vui và đào sâu tình yêu của anh chị em đối với Giáo Hội phổ quát. Tôi chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật hạnh phúc và đầy phúc lành!