"Động cơ Hành Động Phúc Âm Hóa của Giáo Hội"

VATICAN (Zenit.org).= Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm Chúa Nhật 2.10 sau khi cử hành Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thánh Thể và trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa tại Quảng Trường Thánh Phêrô

* * *

Anh chị em thân mến!

Việc cử hành Thánh Thể vừa chấm dứt trong Vương Cung Thánh Đường Phêrô, với Thánh Lễ này chúng ta đã khai mạc cuộc hợp Khoáng Đại Thông Thường của Thượng Hội Đồng các Giám mục. Các nghị phụ thượng hội đồng từ mọi nơi trên thế giới, với những nhà chuyên môn và những đại diện khác, sẽ sống trong ba tuần lễ tới cùng với người Kế Vị Phêrô, là một thời gian đặc biệt cầu nguyện, suy nghĩ về chủ đề: "Thánh Thể: nguồn mạch và Chóp Đỉnh của sự Sống và Sứ Vụ của Giáo Hội."

Tại sao chọn chủ đề này? Phải chăng là khẳng định một luận cứ được cho là đáng chấp nhận? Trên thực tế, giáo lý Công Giáo về Thánh Thể, do Công Đồng Trent định nghĩa cách uy quyền, phải được chấp nhận, sống và truyền thông cho cộng đồng giáo hội trong một cách mới mẻ hơn nữa, thích hợp với các thời đại.

Thánh Thể cũng có thể được xem như là một "thấu kính" để kiểm soát luôn gương mặt và đường đi của Giáo Hội, mà Đức Kitô đã xây dựng ngõ hầu tất cả mọi người có thể biết tình yêu của Thiên Chúa và gặp dược nơi Người sự viên mãn của sự sống. Vì lẽ này, Đức Giáo Hoàng yêu quí của chúng ta là Đức Gioan Phaolô II đã muốn dành cho Thánh Thể trọn một năm, và sẽ kết thúc qua sự bế mạc Thượng Hội Động ngày 23.10, là ngày cử hành Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo.

Sự trùng hợp này giúp chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm Thánh Thể từ viễn tượng truyền giáo. Trên thực tế, Thánh Thể là động cơ của toàn thể hành động truyền giáo của Giáo Hội, vì con tim là ở trong thân thể con người. Các cộng đồng Kitô hữu--không có sự cử hành Thánh Thể là nơi họ được nuôi dưỡng tại bàn đôi Lời và mình của Chúa Kitô, sẽ mất đi bản tính đích thực của họ. Chỉ trong mức độ họ là "Thánh Thể" họ mới có thể truyền thông Chúa Kitô cho những con người, và không hẳn chỉ có những ý niệm hay những giá trị cho dầu chúng cao thượng hay quan trọng.

Thánh Thể đã đúc nên những tông đồ truyền giáo đáng kể trong mọi tầng lớp sự sống: các giám mục, các linh mục, các tu sĩ, giáo dân, và các thánh thuộc đời sống hoạt động và chiêm niệm. Chúng ta hãy nghĩ tới, một bên là Thánh Phanxicô Xaviê, mà tình yêu Đức Kitô đã đưa ngài tới miền Viễn Đông để rao giảng Tin Mừng; và đàng kháclà Thánh Têrêsa thành Lisieux, nữ tu trẻ của Dòng Kín, mà chúng ta đã cử hành lễ hôm qua. Thánh nữa đã sống trong nội cấm tinh thần tông đồ hăng nồng đáng được công bố, cùng với Thánh Phanxico Xaviê, là quan thầy hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.

Chúng ta hãy cầu xin sự cầu bàu của các ngài cho những công trình của thượng hội đồng, cũng như sự cầu bàu của các Thiên thần Hộ Thủ mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Với niềm tin, chúng ta hãy phó thác chính mình hơn hết cho Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta sẽ cung kính ngày 7.10 tới với tuớc hiệu Đức Nữ Rất Thánh Mân Côi.

Tháng Mười được dành cho kinh rất thánh mân côi, là kinh chiêm ngắm đặc biệt nhờ đó, được Mẹ trên trời của Đức Chúa hướng dẫn, chúng ta chăm chú nhìn xem gương mặt đấng Cứu Thế để được đồng hình đồng dạng trong mầu nhiệm sự vui, sự thương và sư mừng của Người.

Kinh lâu đời này đang trải qua một sự nở hoa quan phòng mới, một phần nhờ gương và huấn giáo của Đức Giáo Hoàng đáng yêu Gioan Phaolô II. Tôi mời anh chị em đọc lại tông thư của ngài "Rosarium Virginis Mariae" và thực hành những chỉ dẫn của ngài trên cấp bậc cá nhân, gia đình và cộng đồng. Chúng ta phó thác cho Đức Maria những công trình của thượng hội đồng. Xin Mẹ dẫn đưa toàn thể Giáo Hội tới một sự hiểu biết sáng sủa hơn về sứ vụ mình để phục vụ đấng cứu thế, thật sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể.

Sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:

Tôi chào tất cả những khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện, và trong những ngày này tôi xin anh chị em cầu nguyện cho các nghị phụ thượng hội đồng khi các ngài suy tư về Thánh Thể trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội.. Xin sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh linh hứng anh chị em trong sự trung thành với Tin Mừng và với chan lý cứu độ của Tin Mừng. Xin Thiên Chúa chúc lành anh chị em và các gia đình của anh chị em!