Đức Giáo Hoàng xác quyết: Bảo vệ phẩm giá con người trước các hệ thống y tế Trí tuệ Nhân tạo (AI)

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV suy ngẫm về nhu cầu tiếp cận đạo đức đối với các hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong bối cảnh Trí tuệ Nhân tạo và đổi mới công nghệ ngày càng được xử dụng rộng rãi như những công cụ để quản lý và tối ưu hóa nguồn lực.
(Tin Vatican)
Tiếp đón các thành viên của Hiệp hội Hệ thống Y tế Tư nhân Mỹ Latinh (ALAMI) tại Vatican hôm thứ Hai (17/11/2025), Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khuyến khích những người tham dự hãy duy trì một tầm nhìn đạo đức rõ ràng khi đổi mới công nghệ và kỹ thuật số tiếp tục về định hình ngành chăm sóc sức khỏe.
Nhóm này đang ở Rome để tham dự Hội thảo lần thứ 9 về Đạo đức trong việc Quản lý Y tế, được tổ chức bởi Học viện Giáo hoàng về Sự sống.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng hội thảo, diễn ra trong Năm Thánh, cũng là một “cuộc hành hương, trong đó việc suy ngẫm về giá trị đạo đức của các đề xuất của chúng ta trở thành một chặng đường quan trọng trên con đường mà chúng ta, với tư cách là xã hội và là Giáo hội, được kêu gọi tiến bước.”
ĐGH ghi nhận sự đa dạng về chuyên môn của những người tham gia và cho biết Giáo hội chào đón họ “như những người lữ hành của hy vọng, coi trọng những cách tiếp cận, năng lực và ý định đa dạng của họ… trong nhiệm vụ chung là chăm sóc người bệnh.”
Cảnh báo về sự thiên vị đạo đức trong Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)
Đề cập đến những thách thức do những tiến bộ công nghệ đặt ra, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh nguy cơ xuất hiện các hình thức phân biệt đối xử tinh vi trong các hệ thống y tế, đặc biệt là khi trí tuệ nhân tạo bị lạm dụng.
Ngài cảnh báo về “khả năng thiên vị… làm sai lệch hoặc loại trừ một cách gian dối nhận thức của chúng ta về thực tế của xã hội và của bệnh nhân cụ thể, tạo ra tình trạng bất công trong việc quản lý các nguồn lực y tế.”
Đức Giáo Hoàng cảnh báo rằng các công cụ kỹ thuật số mạnh mẽ có thể bị thao túng vì lợi ích kinh tế hoặc chính trị, tạo ra “một sự thiên vị thường không thể nhận thấy trong thông tin, trong quản lý và trong cách chúng ta thể hiện bản thân hoặc tiếp cận người khác.”
Những sự bóp méo như vậy, theo ngài, có nguy cơ hạ thấp con người “thành đồ vật, thành dữ liệu, thành số liệu thống kê” dựa trên chi phí điều trị hoặc bản chất bệnh tật của họ.
Tầm nhìn bắt nguồn từ phẩm giá con người
Để chống lại những khuynh hướng này, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã mời gọi các chuyên gia y tế áp dụng một quan điểm rộng mở hơn, được dẫn dắt bởi tình đoàn kết và lợi ích chung. Ngài nói rằng, việc tránh lối suy luận giản lược đòi hỏi “sự thay đổi cái nhìn… nhìn, nếu được phép, như Chúa nhìn, không tập trung vào lợi nhuận trước mắt mà vào điều tốt nhất cho tất cả mọi người.”
Ngài chỉ ra rằng tiến bộ công nghệ không bao giờ được phép đánh đổi các mối quan hệ giữa con người. “Tầm nhìn rộng mở này không bao giờ được tách rời khỏi sự tiếp xúc giữa con người với nhau, khỏi cử chỉ quan tâm, khỏi sự nhìn nhận con người cụ thể trong sự mong manh và phẩm giá của họ,” ngài nói.
Đức Giáo Hoàng kết luận bằng cách bày tỏ hy vọng rằng một cách tiếp cận tích hợp như vậy, kết hợp tầm nhìn đạo đức với sự hiện diện chu đáo của con người, sẽ dẫn dắt các nhà quản lý y tế trong công việc của họ.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV suy ngẫm về nhu cầu tiếp cận đạo đức đối với các hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong bối cảnh Trí tuệ Nhân tạo và đổi mới công nghệ ngày càng được xử dụng rộng rãi như những công cụ để quản lý và tối ưu hóa nguồn lực.
(Tin Vatican)
Tiếp đón các thành viên của Hiệp hội Hệ thống Y tế Tư nhân Mỹ Latinh (ALAMI) tại Vatican hôm thứ Hai (17/11/2025), Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khuyến khích những người tham dự hãy duy trì một tầm nhìn đạo đức rõ ràng khi đổi mới công nghệ và kỹ thuật số tiếp tục về định hình ngành chăm sóc sức khỏe.
Nhóm này đang ở Rome để tham dự Hội thảo lần thứ 9 về Đạo đức trong việc Quản lý Y tế, được tổ chức bởi Học viện Giáo hoàng về Sự sống.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng hội thảo, diễn ra trong Năm Thánh, cũng là một “cuộc hành hương, trong đó việc suy ngẫm về giá trị đạo đức của các đề xuất của chúng ta trở thành một chặng đường quan trọng trên con đường mà chúng ta, với tư cách là xã hội và là Giáo hội, được kêu gọi tiến bước.”
ĐGH ghi nhận sự đa dạng về chuyên môn của những người tham gia và cho biết Giáo hội chào đón họ “như những người lữ hành của hy vọng, coi trọng những cách tiếp cận, năng lực và ý định đa dạng của họ… trong nhiệm vụ chung là chăm sóc người bệnh.”
Cảnh báo về sự thiên vị đạo đức trong Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)
Đề cập đến những thách thức do những tiến bộ công nghệ đặt ra, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh nguy cơ xuất hiện các hình thức phân biệt đối xử tinh vi trong các hệ thống y tế, đặc biệt là khi trí tuệ nhân tạo bị lạm dụng.
Ngài cảnh báo về “khả năng thiên vị… làm sai lệch hoặc loại trừ một cách gian dối nhận thức của chúng ta về thực tế của xã hội và của bệnh nhân cụ thể, tạo ra tình trạng bất công trong việc quản lý các nguồn lực y tế.”
Đức Giáo Hoàng cảnh báo rằng các công cụ kỹ thuật số mạnh mẽ có thể bị thao túng vì lợi ích kinh tế hoặc chính trị, tạo ra “một sự thiên vị thường không thể nhận thấy trong thông tin, trong quản lý và trong cách chúng ta thể hiện bản thân hoặc tiếp cận người khác.”
Những sự bóp méo như vậy, theo ngài, có nguy cơ hạ thấp con người “thành đồ vật, thành dữ liệu, thành số liệu thống kê” dựa trên chi phí điều trị hoặc bản chất bệnh tật của họ.
Tầm nhìn bắt nguồn từ phẩm giá con người
Để chống lại những khuynh hướng này, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã mời gọi các chuyên gia y tế áp dụng một quan điểm rộng mở hơn, được dẫn dắt bởi tình đoàn kết và lợi ích chung. Ngài nói rằng, việc tránh lối suy luận giản lược đòi hỏi “sự thay đổi cái nhìn… nhìn, nếu được phép, như Chúa nhìn, không tập trung vào lợi nhuận trước mắt mà vào điều tốt nhất cho tất cả mọi người.”
Ngài chỉ ra rằng tiến bộ công nghệ không bao giờ được phép đánh đổi các mối quan hệ giữa con người. “Tầm nhìn rộng mở này không bao giờ được tách rời khỏi sự tiếp xúc giữa con người với nhau, khỏi cử chỉ quan tâm, khỏi sự nhìn nhận con người cụ thể trong sự mong manh và phẩm giá của họ,” ngài nói.
Đức Giáo Hoàng kết luận bằng cách bày tỏ hy vọng rằng một cách tiếp cận tích hợp như vậy, kết hợp tầm nhìn đạo đức với sự hiện diện chu đáo của con người, sẽ dẫn dắt các nhà quản lý y tế trong công việc của họ.