Khuôn mặt vị vua không quyền bính

Xưa nay trong dòng lịch sử nhân loại các vua chúa, tổng thống, thủ tướng, các vị lãnh đạo quốc gia đất nước, được trao cho quyền bính tối cao về hành chánh cung cách cai trị dân, về quyền lực điều binh khiển tướng gây chiến, hay thỏa thuận xây dựng hòa bình với các nước khác…nhất là những đất nước giầu có hùng mạnh, địa lý rộng lớn cùng đông dân.

Nhưng với vị vua Giêsu Kitô của đức tin Kitô giáo thì không như thế, mà hoàn tòan trái ngược lại.

Trong dòng thời gian lịch sử của Giáo hội, từ khi Chúa Giêsu thành lập Giáo hội năm thứ 1. sau Chúa giáng sinh, mãi đến thời Đức Giáo hoàng Pio XI. ngày 11.12.1925 mới thiết lập lễ mừng kính Chúa Giêsu Vua, dịp kết thúc Năm Thánh kỷ niệm 1600 năm Công đồng Nizea. Từ ngày đó lễ này được mừng kính hằng năm trong đời sống Giáo hội Công giáo vào Chúa nhật cuối cùng tháng 10. hằng năm, và cũng là chúa nhật kết thúc năm phụng vụ trong nếp sống của Giáo hội Công giáo.

Giáo hội Chúa Giêsu ở trần gian kính thờ Chúa là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ linh hồn con người khỏi hình phạt do tội nguyên tổ gây ra.

Gíao hội luôn hằng tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là tình yêu, là ánh sáng cho đời sống tinh thần con người.

Chúa Giêsu Kitô là đức tin và niềm hy vọng cho con người sau cuộc sống trên trần gian được cùng sống lại với Ngài trên thiên đàng ở đời sau.

Chúa Giesu Kitô, Con Thiên Chúa xuống trần gian làm người, rao giảng xây dựng nước Thiên Chúa, nhưng không có binh sĩ quân quốc, không có vũ khí nào. Ngài cấm các môn đệ theo mình không được dùng vũ khí. Ngài không phá hủy sát hại ai, không đe dọa đè bẹp áp bức người nào. Trái lại chính Ngài tình nguyện để bị bắt bớ hành hạ và sau cùng bị lên án tử hình đóng đinh vào thập gía. Trên thập gía giữa trời thinh không, dưới con mắt con người xã hội, Ngài là người không có chút quyền hành sức lực nào.

Sức mạnh quyền lực của Chúa Giêsu Kitô rất khác, nó không như nơi các vị vua chúa, tổng thống, thủ tướng xưa nay trong xã hội.

Sức mạnh quyền bính của ngài là tình yêu thương, là sự chân thật, là sự tha thứ làm hòa. Sức mạnh đó của Ngài không là quyền lực phá hủy gây thương vong. Nhưng là sức mạnh xây dựng vực dậy nâng đỡ, là trao tặng sự sống niềm vui, niềm an ủi cho tâm hồn, là mang đến sự cứu độ phần rỗi cho linh hồn thoát khỏi vòng nô lệ của tội lỗi.

Sức mạnh tình yêu thương, sức mạnh sự chân thật, sức mạnh sự tha thứ hòa giải, không nhìn thấy bằng con mắt, nhưng vẫn để lại dấu vết trong lịch sử đời sống nhân loại trên thế giới. Như Mahatma Gandi bên nước Ấn Độ, đã theo cung cách phương pháp hòa bình nhân đạo, không dùng sức mạnh của bạo lực phá đổ, đã đưa quê hương nước Ấn Độ của ông có độc lập thoát ra khỏi cảnh thống trị thuộc địa từ tay Anh quốc. Như Nelson Mandela với lối sống hòa bình trong tay không có thứ vũ khí nào, đã dấn thân đòi hỏi cho đất nước Nam Phi thoát khỏi cảnh kỳ thị phân biệt chủng tộc, và đã thành công…

Chúng ta không có sức mạnh quyền bính như vị tổng thống, thủ tướng nào. Nhưng chúng ta trong đời sống, tuy nhỏ ít thôi, cách này cách khác thường cũng có lúc dùng sức mạnh gây ảnh hưởng, hay cả uy hiếp người khác, tìm cách làm cho lệ thuộc vào mình cách này hay cách khác…

Dù thế nào chúng ta trong đời sống cũng vướng vào những hoàn cảnh phải đụng chạm đến sức mạnh quyền hành. Nhưng là người tin theo Chúa Giêsu Kitô, phải luôn nhớ đến sức mạnh quyền hành trong ý nghĩa căn bản quy hướng từ Thiên Chúa, Đấng là nguồn sự sống con người, là tình yêu thương vực dậy nâng đỡ giải thoát tâm hồn đời sống con người, và giúp xây dựng mang đến sự tốt lành niềm vui hạnh phúc.

Trong ý nghĩa của tình yêu thương như thế, người Kitô hữu sống theo tiêu chuẩn của Chúa Giesu Kitô, Đấng là Vua tình yêu của con người.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long