Các linh mục tiến vào Sân vận động Lucas Oil vào ngày 22 tháng 11 năm 2025, để cử hành Thánh lễ bế mạc tại Sân vận động Lucas Oil thuộc Hội nghị Giới trẻ Công Giáo Quốc gia ở Indianapolis. | Ảnh: Tessa Gervasini/CNA


Tessa Gervasini, trong bản tin từ Indianapolis, Indiana, ngày 24 tháng 11 năm 2025 của hãng tin CNA, cho hay: Đại hội Giới trẻ Công Giáo Toàn Quốc (NCYC) năm 2025 đã bế mạc bằng Thánh lễ ban đêm với sự tham dự của khoảng 16,000 thanh thiếu niên.

Sau ba ngày cầu nguyện, sống cộng đoàn, các bí tích và buổi trò chuyện với Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, các bạn trẻ Công Giáo đã tập trung tại Sân vận động Lucas Oil ở Indianapolis để kết thúc hội nghị bằng Thánh lễ vào ngày 22 tháng 11. Đức Tổng Giám Mục Nelson Pérez chia sẻ với CNA rằng thật “tuyệt vời” khi được cử hành Thánh lễ cùng với 25 anh em giám mục và hơn 240 linh mục.

Đức Tổng Giám Mục Pérez nói: “Đó là Giáo hội trong sự huy hoàng của nó. Tối nay, chúng ta đã được trải nghiệm Giáo hội trong sự huy hoàng của nó.”

Thánh lễ cuối cùng được cử hành vào thứ Bảy trước lễ trọng Chúa Kitô Vua. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám Mục Pérez nói: “Khi tôi nghĩ về một vị vua, tôi nghĩ đến những cung điện, ngai vàng đồ sộ, quyền lực và uy quyền.”

Đức Tổng Giám Mục Pérez nói: “Nhưng khi Chúa Giêsu nói về vua thì… khác. Ngai vàng của Người là thập giá. Vương miện của Người không được làm bằng vàng và đá quý. Nó được làm bằng gai. Người không đeo những chiếc nhẫn cầu kỳ, đẹp đẽ, vô giá trên tay. Người có đinh.”

“Chính mầu nhiệm về cuộc đời và cái chết của Chúa Kitô, Vua, và của tất cả cuộc đời chúng ta, thực ra là một sự chết đi và một sự sống lại — chết đi tội lỗi, chết đi những phần nhân tính có thể bị méo mó và tổn thương, và sống lại với sự sống mới để đổi mới tâm hồn chúng ta.”

ĐTGM Pérez nói: Rồi “quá trình đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi chúng ta chết trong Chúa Kitô lần cuối cùng và sau đó sống lại với Người. Chúng ta thật được phước và tràn đầy hy vọng biết bao.”

ĐTGM Pérez nhắc nhở các bạn trẻ: 'Chúa Kitô yêu thương các bạn như chính con người các bạn'

Ngài kết thúc bài giảng bằng cách liên kết thông điệp của mình với những gì Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã nói với các bạn trẻ trong buổi gặp gỡ trực tuyến với các bạn vào ngày 21 tháng 11. Ngài nói với các bạn trẻ rằng Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói chuyện với các bạn trẻ vì ngài yêu thương họ.

Đức TGM Perez nói: Đức Giáo Hoàng Leo XXIII đã "tụ họp với giới trẻ ở khắp mọi nơi, đặc biệt là mùa hè này, [trong] Năm Thánh Giới Trẻ. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng vừa sâu sắc, mạnh mẽ, vừa giản dị: ‘Chúa Kitô yêu thương các bạn như chính con người các bạn.’”

ĐTGM Pérez nhắc nhở đám đông hãy lắng nghe những gì Đức Giáo Hoàng nói với họ. Đức Giáo Hoàng nói: “Hãy nghĩ đến những người bạn thân thiết nhất của các bạn. Nếu họ đau khổ, các bạn sẽ đồng hành cùng họ, lắng nghe và ở gần bên họ. Mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu cũng tương tự như vậy. Người biết khi nào cuộc sống trở nên nặng nề, ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Người, đức tin của chúng ta mách bảo chúng ta rằng Người luôn ở đó.”

ĐTGM Pérez nói, trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng: “Để phó thác những khó khăn của mình cho Chúa Giêsu, chúng ta phải dành thời gian cầu nguyện… Chúng ta có thể thành thật nói về những gì trong lòng mình. Đó là lý do tại sao những khoảnh khắc thinh lặng hàng ngày lại quan trọng đến vậy, dù là qua việc thờ phượng, đọc Kinh Thánh, hay đơn giản là trò chuyện với Người.”

“‘Dần dần, chúng ta học cách lắng nghe tiếng Chúa, cả từ bên trong lẫn qua những người Người sai đến. Khi các con đến gần Chúa Giêsu hơn. Đừng sợ những gì Người có thể yêu cầu các con. Nếu Người thách thức các con thay đổi cuộc sống, thì đó luôn là vì Người muốn ban cho các con niềm vui và sự tự do lớn hơn. Thiên Chúa không bao giờ thua kém về lòng quảng đại.’”

ĐTGM Pérez nói với CNA: “Chuyến viếng thăm trực tuyến của Đức Giáo Hoàng đã làm nên sự kiện trọng đại của NCYC này, thực sự hoành tráng và khác biệt so với bất cứ sự kiện nào khác,”. Thành công này đến từ “sự phấn khích của giới trẻ khi được chào đón Đức Thánh Cha” và “lòng quảng đại và sự sẵn lòng” của Đức Giáo Hoàng Leo khi trò chuyện với họ.

Ngài nói: Được tham gia hội nghị và chứng kiến rất nhiều người Công Giáo trẻ cùng tham dự Thánh lễ khiến ĐTGM Pérez cảm thấy “hy vọng,”. “Trong một thế giới và một đất nước đang bị chia rẽ và đôi khi bạo lực, sau sự kiện này, tôi tràn đầy hy vọng. Gần như chúng ta sẽ ổn thôi.”

ĐTGM Perez nói: “Thật tuyệt vời khi thấy Giáo hội trẻ trung này sống động. Thật là một cuộc tụ họp tuyệt đẹp, tuyệt vời.”